Người con Nghệ An giữ gìn không gian tưởng niệm Bác Hồ giữa lòng nước Pháp
Mỗi sáng thứ Bảy, từ ngoại ô Thủ đô Paris (Pháp), một người đàn ông Nghệ An mang theo lá cờ đỏ sao vàng, chạy bộ gần 15 km để đến dọn dẹp khu vực tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil. Người đàn ông ấy là anh Cao Bá Khánh (SN 1988, quê ở xã Tân Châu). Hành động của anh xuất phát từ tình cảm kính yêu dành cho Bác Hồ và cũng là cách gửi gắm tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc của người Việt xa xứ.
Giữa công viên Montreau xanh mát ở thành phố Montreuil, có một không gian đặc biệt để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới bóng hàng tre gợi nhớ làng quê Việt Nam, bức tượng bán thân của Người hiện diện giữa lòng nước Pháp như một biểu tượng của lịch sử, của tình hữu nghị Việt - Pháp và của tình cảm mà nhiều thế hệ kiều bào dành cho vị lãnh tụ kính yêu.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh một người đàn ông Việt Nam chạy bộ đường dài để đến dọn dẹp khu vực tượng Bác. Đằng sau những khung hình giản dị ấy là câu chuyện xúc động về tình cảm của một người con Nghệ An dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 2009, anh Cao Bá Khánh lên đường nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2011, anh trở về quê học nghề lái xe, tham gia phát triển kinh tế tại địa phương. Đến năm 2019, anh sang Pháp làm nghề đầu bếp. Hiện nay, vợ chồng anh đang sinh sống, làm việc tại ngoại ô Paris.
Xa quê hương nhưng trong anh luôn hiện hữu một tình cảm đặc biệt dành cho Bác Hồ. Anh Khánh tâm sự: “Tôi là người con Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm tháng trong quân ngũ cũng giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc và giá trị của độc lập, hoà bình hôm nay. Vì thế, dù sống ở đâu, tôi cũng luôn tự nhắc nhở mình và gia đình phải giữ tình yêu quê hương, đất nước và lòng kính yêu đối với Bác cũng như các Anh hùng, liệt sĩ".

Năm 2024, tình cờ đọc báo, anh biết đến Không gian Hồ Chí Minh và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil. Đây là cụm di tích gắn với quãng thời gian Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Pháp cách đây hơn 1 thế kỷ. Không gian Hồ Chí Minh được khánh thành ngày 19/5/2000, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Người. 5 năm sau, nơi đây có thêm bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm nay, địa điểm này trở thành nơi để cộng đồng người Việt tại Pháp, các đoàn công tác từ trong nước và bạn bè quốc tế đến tưởng niệm, bày tỏ sự kính trọng đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.
Anh Khánh kể rằng, lần đầu tiên đến công viên Montreau và nhìn thấy tượng Bác giữa lòng nước Pháp, anh vô cùng xúc động. Giữa công viên châu Âu thanh bình, hình ảnh vị Cha già dân tộc hiện lên vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Đặc biệt, hàng tre xanh bên tượng Bác khiến nỗi nhớ quê hương trong anh như dâng đầy. “Lúc ấy, tôi có cảm giác như gặp lại một phần quê hương của mình” - anh nhớ lại.

Bức tượng đặt ngoài trời nên quanh năm lá cây rơi phủ dày lối đi. Ngay từ lần đầu đến thăm, anh Khánh đã lặng lẽ dọn dẹp khu vực xung quanh. Ban đầu chỉ là hành động tự nhiên xuất phát từ lòng kính trọng Người, nhưng rồi sự gắn bó ấy dần trở thành một thói quen, một niềm thôi thúc mỗi khi anh nghĩ về Bác Hồ nơi đất khách.
Từ tháng 4/2025, trong không khí hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh bắt đầu thực hiện “hành trình đặc biệt” của riêng mình. Mang theo lá cờ đỏ sao vàng, anh chạy bộ từ nhà đến Montreuil - quãng đường khoảng 15 km - để “thăm Bác”. Gần như sáng thứ Bảy nào, anh cũng cố gắng sắp xếp công việc để thực hiện hành trình quen thuộc ấy. Với anh Khánh, đó không chỉ là những buổi chạy bộ rèn luyện sức khỏe, mà còn là khoảng thời gian để lắng lòng giữa nhịp sống nơi xứ người. Mỗi lần đến không gian tượng Bác, anh lại lặng lẽ nhặt lá, quét dọn chỉnh trang khu vực xung quanh để nơi tưởng niệm Bác luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Trong những chuyến đi ấy, anh có nhiều kỷ niệm khó quên. Có những người Pháp đi dạo trong công viên, thấy hình ảnh người đàn ông Việt Nam cần mẫn chăm sóc tượng Bác đã dừng lại hỏi chuyện. Từ sự tò mò ban đầu, họ tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.
Anh Khánh nhớ nhất cuộc gặp với một người đàn ông Pháp gốc Algeria cách đây không lâu. Sau cuộc trò chuyện bên tượng Bác, người đàn ông ấy bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng ngưỡng mộ đối với tinh thần đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Điều khiến anh Khánh xúc động hơn là một thời gian sau, người đàn ông này cùng vợ quay trở lại công viên Montreau để cùng anh dọn dẹp khu vực tượng Bác. “Tôi thấy vui vì từ những hành động nhỏ bé, nhiều người nước ngoài hiểu thêm về Bác Hồ và đất nước Việt Nam” - anh Khánh chia sẻ.
Xem những đoạn video được anh Cao Bá Khánh chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người xúc động trước sự bền bỉ và chân thành của người đàn ông Nghệ An nơi đất Pháp. Giữa nhịp sống hối hả của trời Âu, giữa những lo toan mưu sinh của người lao động xa quê, việc đều đặn dành thời gian để chăm sóc một không gian tưởng niệm Bác Hồ đã trở thành một nét đẹp lặng thầm, đáng trân quý.
Anh Khánh cho biết, ban đầu anh đăng tải những hình ảnh ấy chỉ với mong muốn để nhiều người biết rằng ở Pháp có một không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ý nghĩa. Bất ngờ là từ những chia sẻ giản dị đó, nhiều người Việt đang sinh sống ở Sri Lanka, Mexico, Argentina… nhắn tin trò chuyện với anh, bày tỏ rằng họ cũng bắt đầu quan tâm hơn đến các tượng đài, không gian lưu niệm Bác Hồ tại nơi họ sống, thậm chí tự nguyện đến chăm sóc, giữ gìn những địa điểm ấy.
Những ngày tháng 5, hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Cao Bá Khánh lại thực hiện chuyến chạy bộ quen thuộc đến Montreuil; đồng hành cùng anh vẫn là lá cờ đỏ sao vàng và tình cảm vô bờ dành cho Bác.
Giữa nước Pháp xa xôi, hành động lặng lẽ của anh Cao Bá Khánh khiến nhiều người nhận ra rằng, lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện từ những điều nhỏ bé. Chính từ những điều bình dị ấy, hình ảnh của Người vẫn âm thầm sống trong trái tim những người con Việt Nam khắp muôn phương.


