Người đàn ông bị nữ quái lừa vào nhà nghỉ "lột" 15 lượng vàng
Sau khi uống hớp nước yến do Ly (41 tuổi, ngụ Kiên Giang) đưa, anh D tựa vào tường nhà nghỉ thì ngủ mê và bị cướp toàn bộ vàng đeo trên người, khoảng 15 lượng vàng.
» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Ly (41 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, ngày 30/12/2016, Ly tiếp cận và làm quen với anh Hình Văn D (50 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Ly viện cớ chuẩn bị ly hôn chồng nên làm quen, nhờ anh D đưa đến Khu du lịch Phật bà Nam Hải (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) chơi. Trên đường đi, Ly có ghé mua lốc nước yến mang theo uống.
![]() |
Ly bị tạm giữ để điều tra. |
Sau đó, cả hai ra bờ kè khu du lịch Bảo Toàn ăn uống xong thì anh D chở Ly về nhà. Trên đường đi, Ly than mệt muốn tìm chỗ nghỉ ngơi để chiều đi tham quan cho hết Bạc Liêu. Anh D chở Ly đến nhà nghỉ Zaly (thuộc khóm 4, phường 5, TP Bạc Liêu). Tại đây, Ly lén bỏ thuốc mê vào lon nước yến cho anh D uống. Chỉ một lát sau, anh D ngủ say thì bị cướp số tài sản khoảng 15 lượng vàng mang trên người.
Sau khi Ly rời khỏi nhà nghỉ, đến 5h sáng hôm sau, anh D mới tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Sau đó, anh D đi xuống quầy tiếp tân do trong người còn mệt nên té liên tục. Nhân viên nhà nghỉ đã báo Công an và đưa anh D đi cấp cứu. Qua điều tra, đến ngày 10-2, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Ly khi đang lẩn trốn tại phòng trọ ở thị trấn 11 (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).
Ngoài vụ gây mê ở Bạc Liêu, Ly đã tiếp cận 2 người đàn ông ở Sóc Trăng và Kiên Giang, cướp hơn 7 lượng vàng. Ly viện cớ đi mua đất, nhờ nạn nhân hướng dẫn rồi rủ nhậu nhẹt và tìm cách gây mê cướp tài sản.
Theo CAND
TIN LIÊN QUAN |
---|