Nhịp cầu nhân ái

Người gom 'lửa' nghĩa tình cho đồng bào nghèo khó

Ngọc Dũng 04/01/2026 11:12

"Tôi ra đi từ lũy tre làng, nên mỗi khi quê mình có biến cố, lòng tôi lại như thắt lại...". Đó là dòng tâm sự từ đáy lòng của chị Nguyễn Thị Xuân Hương, khi chúng tôi gặp chị trong chuyến thiện nguyện cuối năm 2025, tại xã biên giới Na Ngoi.

Chị Nguyễn Thị Xuân Hương - người gom “lửa” nghĩa tình cho đồng bào Nghệ An 1
Chị Nguyễn Thị Xuân Hương - người gom “lửa” nghĩa tình cho đồng bào Nghệ An. Ảnh: Ngọc Dũng

Từ "mùa xuân sớm" dưới chân núi Phu Xai

Sau trận lũ lịch sử diễn ra tại địa bàn miền Tây Nghệ An vào cuối tháng 7 năm 2025, con đường vào Na Ngoi vẫn còn lắm gập ghềnh, nhưng nó không ngăn được bước chân của đoàn thiện nguyện mang tên “Người Nghệ An ở Hà Nội”. Dẫn đoàn là chị Nguyễn Thị Xuân Hương, một người Nghệ đã xa quê ngót nghét 20 năm. Câu chuyện của chị trên đường vào Na Ngoi làm chúng tôi khá bất ngờ. Chị nắm rõ đây là địa hình cao nhất của tỉnh Nghệ An, là nơi khí hậu khắc nghiệt, có băng tuyết vào mùa đông, có cái nắng cháy da, cháy thịt vào mùa hè; rồi những hiểu biết của chị về đời sống của cộng đồng người dân tộc thiểu số nơi đây, với những nhọc nhằn, lam lũ, đói nghèo quanh năm… Tất cả những điều ấy chính là lý do để Xuân Hương tổ chức chuyến hành trình đem mùa xuân sớm đến với bà con dưới chân núi Phu Xai Lai Leng.

Đoàn xe thiện nguyện “Người Nghệ An ở Hà Nội” đặt chân đến trung tâm xã vào lúc gần trưa. Đông đảo bà con nhân dân đã có mặt tại trụ sở của UBND xã. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé cùng đoàn công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Na Ngoi tỉ mẩn phân chia từng món đồ khiến ai nấy đều xúc động. Đó không chỉ là 3 tấn gạo, 3 tấn quần áo ấm hay những vật phẩm thiết yếu như chăn màn, thuốc men, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc đến cả những nhu cầu tế nhị nhất của chị em phụ nữ vùng cao qua từng gói băng vệ sinh, từng chai sữa tắm. Đặc biệt, sự xuất hiện của những thiết bị y tế như giường bệnh, xe lăn, tủ lạnh cho thấy một tầm nhìn thiện nguyện không chỉ dừng lại ở việc "ăn no" mà còn là chăm sóc sức khỏe lâu dài cho bản làng.

Bà con xã Na Ngoi đón Tết sớm từ những chuyến hàng của người Nghệ xa quê. Ảnh Ngọc Dũng
Bà con xã Na Ngoi đón Tết sớm từ những chuyến hàng của người Nghệ An ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Dũng

Trong ánh mắt rạng rỡ của những em nhỏ vùng cao khi nhận chiếc cặp sách mới, hay trong cái bắt tay nồng hậu của người già ở Na Ngoi, người ta thấy rõ một mùa xuân đã về sớm. Và từ cuộc gặp gỡ đầy nhân văn này, chúng tôi mới dần thấu hiểu hơn về hành trình "gom lửa" bền bỉ của người phụ nữ ấy suốt một năm qua.

Chị Xuân Hương (áo đỏ) trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con miền núi Nghệ An. Ảnh: Ngọc Dũng
Chị Xuân Hương (áo đỏ) trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con miền núi Nghệ An. Ảnh: Ngọc Dũng

Đến "mùa xuân" của một tấm lòng

Cái triết lý "đi để trở về, sống để sẻ chia" của chị không tự nhiên mà có. Nó được nhào nặn từ chính cuộc đời gian truân của một người con xứ Nghệ xa quê. Từng là một giáo viên THCS phải rẽ hướng vì hoàn cảnh, chị đã nếm trải đủ mọi nghề từ tạp vụ, nhân viên văn phòng đến khi dấn thân vào hoạt động kinh doanh hay tham gia các dự án xã hội; rồi đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hội đồng hương Nghi Lộc - Cửa Lò và Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội… Tất cả những công việc ấy tuy chưa mang lại sự dư dả về vật chất, nhưng đã giúp chị được đi nhiều, tiếp xúc rộng và thấu cảm hơn với những mảnh đời cần được trợ giúp.

Rồi chị nhận ra rằng, cái nghèo của người dân ở vùng sâu, vùng xa quê mình là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Chị kể, những ngày đầu lập nghiệp giữa phố thị phồn hoa, hình ảnh đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác giữa bản nghèo hay dáng lưng còng của các bà, các mẹ nơi "gió Lào cát trắng" luôn hiện hữu trong tâm khảm. Nó như một món nợ ân tình thúc giục chị phải làm điều gì đó.

Không chọn cách đóng góp lặng lẽ, chị Hương chọn vai trò của một người "vác tù và" - người kết nối những vòng tay nhân ái. Bởi chị hiểu, sức của một người dù lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu biết khơi gợi tinh thần đoàn kết của những người con xứ Nghệ xa quê, giọt nước ấy sẽ trở thành dòng sông mạnh mẽ. Với chị, làm từ thiện không phải là ban phát, mà là sự sẻ chia của những người cùng chung một tiếng nói "mô, tê, răng, rứa", cùng chung một ý chí kiên cường và lòng trắc ẩn sâu sắc. Chính suy nghĩ ấy đã biến một nữ doanh nhân bận rộn thành một người "phụ trách hậu cần" tận tụy cho bà con nghèo khó. Mỗi khi có thông tin về một vùng quê bị chia cắt bởi lũ lụt hay một bản làng còn thiếu cơm ăn, áo mặc, chị lại quên đi vai trò CEO hay những áp lực kinh doanh thường nhật, để toàn tâm toàn ý cho những chuyến xe hướng về dải đất miền Trung ruột thịt.

Những chuyến xe nghĩa tình về với miền Tây Nghệ An trong đợt lũ 2025. Ảnh: Ngọc Dũng
Những chuyến xe nghĩa tình về với miền Tây Nghệ An trong đợt lũ 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhìn lại hành trình của Xuân Hương trong năm qua, người ta không khỏi nể phục một người phụ nữ “kiên cường” trên mặt trận nhân đạo. Khi đợt lũ dữ tháng 7/2025 đổ bộ miền Tây Nghệ An, nhấn chìm nhiều bản làng trong biển nước và bùn đất, cũng là lúc chiếc điện thoại của chị trở thành "đường dây nóng" hoạt động không ngừng nghỉ.

Giữa lòng Hà Nội, Xuân Hương bắt đầu chiến dịch kêu gọi "Lửa nghĩa tình". Không chỉ đơn thuần là những dòng trạng thái trên mạng xã hội, chị trực tiếp đến từng điểm họp đồng hương, gõ cửa những doanh nhân Nghệ Tĩnh tại Thủ đô để lay động sự đồng cảm. Kết quả của những đêm không ngủ là hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng mì tôm và những túi thuốc men thiết yếu đã nhanh chóng được tập kết.

Chị không đứng ngoài cuộc nhìn dòng người chuyển hàng, mà trực tiếp có mặt trên những chuyến xe xuyên đêm, cùng đoàn xe vượt qua những cung đường sạt lở đến mức "chỉ cần sơ sẩy một chút là vực sâu". Có những lúc, đôi chân chị lấm lem bùn đất, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt chị lại rực lên niềm vui mỗi khi trao tận tay bà con những phần quà nghĩa tình giữa cơn hoạn nạn.

Trong đợt lũ tháng 7 năm 2025 tại miền Tây Nghệ An, chị Hương đã đứng ra kêu gọi và cấp phát hàng hóa trị giá hàng trăm triệu đồng 1
Trong đợt lũ tháng 7 năm 2025 tại miền Tây Nghệ An, chị Hương đã đứng ra kêu gọi và cấp phát hàng hóa trị giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Ngọc Dũng

Không chỉ hướng về quê hương Nghệ An, trong đợt lũ lụt lịch sử năm 2025 tại miền Trung, chị Nguyễn Thị Xuân Hương còn trực tiếp kêu gọi và tổ chức vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Từ Hà Nội, chị cùng các mạnh thường quân đã trực tiếp mang hơn 10 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm vào hỗ trợ bà con vùng lũ Phú Yên, tiếp đó là 2 tấn hàng cứu trợ cho người dân Nha Trang (Khánh Hòa) và 4 tấn hàng cho bà con Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Những chuyến xe nối dài không chỉ chở gạo, mì, nước sạch, thuốc men mà còn chở theo sự sẻ chia, động viên tinh thần người dân trong những ngày khó khăn nhất.

Về với vùng lũ Phú Yên
Về với vùng lũ Phú Yên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Và lời hứa nặng tình quê hương

Khép lại chuyến đi tại Na Ngoi, người phụ nữ ấy lại lặng lẽ trở về với nhịp sống hối hả, với vai trò CEO và những áp lực kinh doanh thường nhật tại Thủ đô. Thế nhưng, dư âm của nụ cười vùng cao vẫn luôn đọng lại, trở thành động lực để chị viết tiếp những nhịp cầu nhân ái.

bna_1-5871f1e5c81b8264718d0f7d9b6b7b46.jpg
Chị Xuân Hương trong một chuyến thiện nguyện tại miền Tây Nghệ An. Ảnh: NVCC

Mới đây, làm việc cùng chương trình "Nhịp cầu nhân ái" của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, chị Hương đã một lần nữa khiến chúng tôi xúc động bởi một lời hứa nặng tình. Trước những mảnh đời bất hạnh đang hằng ngày vật lộn với bệnh tật và nghèo đói, chị đã không kìm được nước mắt. Chị khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để vận động các mạnh thường quân, những người con xứ Nghệ thành đạt cùng chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Lời hứa ấy không chỉ là sự cam kết của một cá nhân, mà là sự tiếp nối của một "ngọn lửa" nghĩa tình bền bỉ qua năm tháng. “Tôi chưa chọn dừng lại, với tôi còn sức là còn đi, còn hơi thở là còn sẻ chia” - chị Xuân Hương tâm sự. Chị tin rằng, với uy tín cùng cái tâm sáng, chị sẽ tiếp tục sưởi ấm thêm nhiều ngôi nhà, viết tiếp những câu chuyện cổ tích giữa đời thường cho đồng bào nghèo khó ở Nghệ An.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Người gom 'lửa' nghĩa tình cho đồng bào nghèo khó
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO