Xã hội

Người mẹ mang bệnh gồng nuôi 3 con sau ngày chồng gặp nạn

Ngọc Dũng 23/05/2026 11:03

Sau tai nạn cướp đi người chồng, chị Hồ Thị Liên ở xóm Văn Lý, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An một mình nuôi 3 con nhỏ trong khi bản thân mang bệnh u tuyến giáp. Cuộc sống của gia đình hiện phụ thuộc vào vài luống rau, những bao phế liệu nhặt nhạnh mỗi ngày và con bò sinh kế được hỗ trợ cho hộ cận nghèo.

mẹ con chị Hồ Thị Liên trò chuyện với phóng viên Nhịp cầu nhân ái
Mẹ con chị Hồ Thị Liên trò chuyện với phóng viên "Nhịp cầu nhân ái". Ảnh: Ngọc Dũng

Nỗi đau chồng nỗi đau

Hơn 2 năm trước, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã đột ngột cướp đi mạng sống của người đàn ông trụ cột trong gia đình chị Hồ Thị Liên ở xóm Văn Lý, xã Quỳnh Anh. Ở tuổi 31, chị Liên bỗng chốc trở thành góa phụ, gánh trên vai 3 đứa con thơ giữa muôn vàn thiếu thốn của vùng bãi ngang ven biển.

Ngày chồng ra đi, đứa con trai út - bé Gia Phúc vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Gia đình gần như kiệt quệ, phải nhờ các nhóm thiện nguyện hỗ trợ đưa thi thể anh về quê lo hậu sự.

Đớn đau nối tiếp đớn đau, khi giọt nước mắt tang thương chưa kịp nguôi ngoai, người mẹ trẻ lại bàng hoàng phát hiện mình mắc bệnh u tuyến giáp. Nhưng vì không có tiền điều trị, chị đành gác lại việc chữa bệnh để dành những đồng tiền ít ỏi lo cho các con.

bà Hồ Thị Nhân gắng gượng lao động giúp con cháu
Bà Hồ Thị Nhân gắng gượng lao động giúp con cháu. Ảnh: Ngọc Dũng

Biến cố ấy không chỉ quật ngã người vợ trẻ mà còn cướp đi sức lực của người mẹ già. Kể từ ngày mất con trai, bà Hồ Thị Nhân ngày một suy sụp. Hai năm nay, bệnh tật bủa vây khiến bà chỉ còn có thể quẩn quanh từ nhà ra vườn. Ở cái tuổi xế chiều, đáng ra phải được nghỉ ngơi, bà vẫn cố gom góp chút sức tàn để trông nom các cháu, đỡ đần cho người con dâu góa bụa.

Từ năm 2025, gia đình chị Liên thuộc diện hộ cận nghèo. Hiện chị đang vay ngân hàng khoảng 170 triệu đồng. Thu nhập từ việc bán rau và nhặt phế liệu mỗi tháng chỉ khoảng 3 triệu đồng, chật vật nuôi 5 miệng ăn trong căn nhà ngói 2 gian đã cũ.

Những đứa trẻ lớn lên trước tuổi

Con trai lớn của chị Liên năm nay lên lớp 6 tại Trường THCS Quỳnh Bảng. Bước vào ngưỡng cửa cấp 2 với khoảng trống quá lớn sau ngày bố mất, cậu học trò nhỏ dường như đã phải học cách trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa.

Góc học tập nhỏ của hai anh em Bảo An
Góc học tập nhỏ của hai anh em Bảo An. Ảnh: Ngọc Dũng

Từ ngày cảm nhận được nỗi đau mất cha, Bảo An trở nên lặng lẽ, ít nói hơn trước. Nhìn bạn bè ríu rít được bố mẹ đưa, đón sau mỗi giờ tan trường, ánh mắt em nhiều khi chỉ lặng đi.

Dù nhận được sự quan tâm, động viên từ thầy, cô giáo và nhà trường, nhưng những thiếu thốn trong cuộc sống vẫn hiện hữu từng ngày. Sách vở, quần áo đi học của anh em Bảo An phần lớn đều nhờ sự hỗ trợ, quyên góp của mọi người vào đầu năm học.

Cô Nguyễn Thị Thái Hòa - Giáo viên Chủ nhiệm lớp 6H, Trường THCS Quỳnh Bảng chia sẻ: "Sách vở, áo quần đi học của anh em Bảo An phần lớn đều được mọi người ủng hộ, quyên góp vào đầu mỗi năm học. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em luôn có ý thức vươn lên trong học tập".

anh em Bảo An được mẹ giao nhiệm vụ chăm sóc con bò sinh kế
Anh em Bảo An được mẹ giao nhiệm vụ chăm sóc con bò sinh kế. Ảnh: Ngọc Dũng

Em gái của Bảo An hiện học lớp 4, còn em út mới 2 tuổi. Trong sự lớn lên từng ngày của các con, nỗi lo của người mẹ trẻ cũng ngày một lớn hơn.

Gia sản lớn nhất của gia đình hiện tại là con bò sinh kế được hỗ trợ cho hộ cận nghèo. Chị Liên giao lại cho 2 con chăm nuôi như một khoản dành dụm cho tương lai. Dù biết mình mang bệnh, chị vẫn nhất quyết giữ lại cho con, không nỡ bán đi.

Chị Liên lầm lũi mưu sinh nơi mảnh vườn nhỏ
Chị Liên lầm lũi mưu sinh nơi mảnh vườn nhỏ. Ảnh: Ngọc Dũng

Hàng ngày, người mẹ trẻ vừa đi chợ bán rau, vừa tranh thủ nhặt nhạnh phế liệu để kiếm thêm thu nhập. Những đồng tiền lẻ đổi bằng sức lực của người phụ nữ mang bệnh chỉ đủ để cả gia đình cầm cự qua ngày.

Trong căn nhà ngói 2 gian đã cũ, 2 thế hệ phụ nữ - 1 già, 1 trẻ đang gồng gánh khoảng trống mà người đàn ông trụ cột để lại. Một người đã ở tuổi xế chiều vẫn cố đỡ đần con dâu chăm cháu; một người mang bệnh vẫn chắt chiu từng đồng để nuôi 3 con nhỏ.

Bảo An trông em giúp mẹ
Bảo An trông em giúp mẹ. Ảnh: Ngọc Dũng

Theo chính quyền địa phương, gia đình chị Liên thuộc diện đặc biệt khó khăn. Những năm qua, địa phương cùng các đoàn thể đã nhiều lần kêu gọi hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết để động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Hồ Thị Liên, thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản: 3604205116681
Chủ tài khoản: Hồ Thị Liên
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
Thông tin xác minh liên hệ: Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng - phóng viên phụ trách Chương trình “Nhịp cầu nhân ái”.
Số điện thoại: 0913.064.060.

Video hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị Liên. Thực hiện: Ngọc Dũng - Thế Toản
0 0 0
x
Người mẹ mang bệnh gồng nuôi 3 con sau ngày chồng gặp nạn
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO