“Người” sẽ là lịch sử!
Chỉ một ngày nữa thôi, từ ngày 1/7/2025 này, các đơn vị hành chính thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Huyện, thị xã, thành phố chính thức chấm dứt hoạt động. Cho phép tôi được gọi các thực thể hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố ấy bằng thuật ngữ đầy sự trân trọng và yêu thương là "Người"...
.png)
Khánh Đan • 29/06/2025
Chỉ 1 ngày nữa thôi, từ ngày 1/7/2025 này, các đơn vị hành chính thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: huyện, thị xã, thành phố chính thức chấm dứt hoạt động.
Cho phép tôi được gọi các thực thể hành chính ấy bằng thuật ngữ đầy sự trân trọng và yêu thương là "người".
Hệ thống hành chính Nhà nước ở địa phương chuyển mình, giản lược từ 3 cấp xuống còn hai: tỉnh và xã, phường, đặc khu. Đây là bước đi lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới thể chế, tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, giảm chi ngân sách để phát triển mạnh mẽ hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chủ trương ấy đúng đắn, hợp lòng dân, bảo đảm logic với xu thế phát triển của một nền hành chính hiện đại. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao, tin tưởng vào sự thành công của cuộc cách mạng này (như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói), và rằng mô hình mới sẽ mở ra một thời kỳ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn cho đất nước, gần dân hơn trong sứ mệnh phục vụ. Tuy nhiên, giữa không khí rộn ràng của một chặng đường mới, sẽ có những khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua trong tâm trí của những người đã từng gắn bó chặt chẽ đời mình với cấp huyện.
Sẽ có những ai đó hôm nay ngồi lặng thầm trên chiếc ghế bên chiếc bàn làm việc đã quá đỗi thân quen, cạnh ô cửa sổ trụ sở cơ quan, nơi chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa sẽ khép lại vai trò lịch sử của cấp huyện. Tôi lại nhớ đến lời của đồng chí Tổng Bí thư, đại ý rằng, đã gọi là cuộc cách mạng thì dĩ nhiên sẽ có những biến đổi sâu sắc, có những cái sẽ không còn và chúng ta hiểu đó như là sự hy sinh. Sự hy sinh ở đây không chỉ là quyền, lợi của cán bộ mà còn là sự rút lui hình ảnh của người - bởi người sẽ đi vào lịch sử.
Có điều gì đó như một cơn gió sẽ luồn qua những dãy hành lang còn ấm hơi người, nơi tiếng bước chân quen thuộc sẽ sớm lặng đi trong những tháng năm tới. Từ Văn phòng Huyện ủy đến Phòng tiếp công dân của UBND huyện, từ Phòng kinh tế, hạ tầng đến Hội trường Phòng GD&ĐT… đâu đâu cũng thấm đẫm những kỷ niệm, những hồi ức của một thời đầy thử thách nhưng cũng rực rỡ, in đậm những dấu mốc đáng tự hào. Bao nhiêu cán bộ đã đi qua những nơi này, để lại ở đó cả tuổi trẻ, trí tuệ, niềm tin và cả những giấc mơ âm thầm về sự đổi thay quê hương.




Cấp huyện - dù chỉ là “tầng giữa” trong hệ thống 3 cấp hành chính - nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, vai trò của "người" chưa bao giờ là mờ nhạt. Từ những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, chính quyền cách mạng cấp huyện đã là nơi trung chuyển các mệnh lệnh của Trung ương xuống cơ sở, nơi tổ chức hậu cần, động viên thanh niên lên đường ra trận, chăm lo đời sống nhân dân vùng hậu phương. Trong những năm tháng khốc liệt ấy, cán bộ cấp huyện vừa là người lãnh đạo, vừa là chiến sĩ, có khi là người đưa thư, khi lại là người “nối máu” giữ vững mạch sống cho cả một vùng quê…
Khi đất nước bước vào thời bình cấp huyện là nơi để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, đường lối của cấp trên cho cơ sở và là nơi để phục vụ nhân dân trên các mặt đời sống xã hội. Từ xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn văn hóa đến cải cách hành chính - tất cả đều đi qua bàn tay tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ cấp huyện. Mỗi con đường được rải nhựa, mỗi mái trường được dựng lên, mỗi trạm y tế được hình thành, mỗi xã nghèo vươn lên thành xã khá - đều in dấu mồ hôi và sự tận tụy của những con người lặng lẽ nơi đây. Cấp huyện còn là địa chỉ để đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Cấp huyện là nơi để xây dựng, đảm bảo khu vực phòng thủ, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân và là điểm tựa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của mình.



.jpg)


Có thể khẳng định, trong suốt gần 80 năm qua, nếu không có cấp huyện, những chủ trương lớn sẽ rất khó đến được tận từng ngõ xóm của các cơ sở một cách đầy đủ và hiệu quả. Không có cấp huyện, con đường giữa chính sách và thực tiễn sẽ gập ghềnh hơn. Cấp huyện là chiếc cầu nối bền bỉ giữa lý thuyết và cuộc sống, giữa đường lối và nhân dân.
Và trong gần 80 năm qua, kể từ ngày đất nước giành được độc lập, cấp huyện đã đóng vai trò là một trụ cột trong việc giữ cho guồng máy chính quyền được vận hành kịp thời, liên tục, ổn định. Khoa học, kỹ thuật, công nghệ ngày nay phát triển nhanh, mạnh như vũ bão. Đến nỗi, nếu như trước đây người ta không hình dung ra một chiếc điện thoại di động, thì ngày nay nói “thế giới phẳng” cũng dễ bị cười chê bởi … vẫn lạc hậu. Những thành tựu đó cho phép con người tối giản hóa thủ tục, quy trình, tối ưu hóa hoạt động và tăng hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính, giúp vượt qua mọi trở ngại của không gian thực, không ngừng tăng năng suất lao động và rồi máy móc, công nghệ làm những việc mà con người không thể thực hiện được… Sự thay đổi mô hình quản lý hành chính Nhà nước là một tất yếu.
Chúng ta hiểu rằng, cấp huyện đóng vai trò như là một cấp trung gian của hệ thống hành chính địa phương đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Tuy vậy, sự chia tay với cấp huyện không khỏi khiến những người từng gắn bó sẽ ưu tư. Họ hiểu, đây là bước phát triển tất yếu, là sự chuyển hóa cần thiết, nhường chỗ cho một mô hình tinh gọn, hiện đại. Nhưng cảm xúc thì không thể ghìm nén được – làm sao không bùi ngùi, không nao lòng khi nhìn lại những bức tường từng treo ảnh Bác với những tờ lịch công tác, tấm bản đồ địa phương, nơi từng diễn ra bao phiên họp khẩn cấp trong mùa bão lũ, hay những lần long trọng tổ chức kết nạp đảng viên mới, khen thưởng những cán bộ tận tụy với công việc,... Sẽ không còn những từ đã nghe rất thân thương “lên huyện Con Cuông”, “xuống thành phố Vinh” hay “ra huyện Diễn Châu” nữa, chúng sẽ chỉ tồn tại trong những bài thơ, tiếng hát thuở xưa và trong tiềm thức của những thế hệ đã đi cùng năm, tháng lịch sử. Chúng ta hiểu, nhân dân hiểu và chia sẻ tâm trạng rất con người này!

Có cán bộ xin nghỉ công tác trước tuổi hưu, có người chuyển lên cơ quan cấp tỉnh, người thì chuẩn bị về xã công tác tiếp... Và chắc chắn nhiều người không tránh khỏi cảm giác: lưu luyến, ngậm ngùi, có phần hụt hẫng. Đừng vội cho rằng họ tiếc quyền lực hay danh phận. Họ lưu luyến một thời đã qua - một giai đoạn lịch sử mà mình đã góp phần nhỏ bé nhưng đầy trách nhiệm và tâm huyết. Nhớ những người đồng nghiệp cũ, nhớ những buổi gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu của cơ quan mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhớ hình ảnh những người dân đến huyện đường khi cần được hỗ trợ, nhớ những buổi làm việc đến tối mịt, những chuyến kiểm tra vùng sâu, vùng xa đầy gió bụi nhưng rộn tiếng cười. Hình ảnh ông Chủ tịch huyện dẫu đôi khi nóng nảy, thậm chí có hay mắng mỏ, chị kế toán Văn phòng ủy ban dẫu có vài lần cau có khi duyệt chi… thì giờ đây đều trở thành những ký ức vô giá. Và trong sâu thẳm, họ cũng tự hào.
Tự hào vì đã có mặt trong một giai đoạn vinh quang của "người". Tự hào vì công sức của mình, dù nhỏ bé, đã góp phần tạo nền móng cho một tương lai mới, một mô hình hành chính hiện đại hơn, hiệu quả hơn, vì dân hơn.
Chúng ta xem sự “hy sinh” của "người" không phải là sự kết thúc, mà là một sự tái sinh - một sự chuyển tiếp cần thiết để cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở vận hành nhanh hơn, linh hoạt hơn trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập toàn diện.
Ngày 1/7 sắp đến, sẽ không còn tên “UBND huyện…”, “Huyện ủy…”, “Phòng Nội vụ huyện…”, “Ban Tổ chức huyện ủy…”… trên biển hiệu hành chính nữa. Nhưng trong ký ức của hàng triệu người dân, nhất là những ai đã từng sinh sống, học tập, làm việc ở quê hương mình, hình ảnh của hệ thống chính trị cấp huyện sẽ còn mãi. Đó là nơi gắn với các buổi họp giao ban, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm, là những buổi tổng kết công tác chuyên môn, xếp loại cá nhân vào mỗi cuối năm, là những buổi chiều chơi bóng chuyền, cầu lông khi hết giờ làm việc trên sân thể thao đầy ắp tiếng cười vô tư của người miền núi… Đó là nơi chứng kiến sự đổi thay từng bước cuộc đời của người dân, nơi những người cán bộ cặm cụi làm việc không kể nắng mưa, ngày nghỉ, vì mục tiêu: Phục vụ nhân dân.




Chúng ta sẽ ghi nhớ, sẽ biết ơn và sẽ trân trọng những gì mà "người" đã cống hiến trong suốt mấy chục năm qua. Đó không phải là một “tầng trung gian” mang tính hình thức, mà là một trụ cột đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Và hôm nay, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Người chia tay chúng ta trong tư thế, hình ảnh của một Vị thần hộ mệnh, để lại một di sản hành chính phong phú, bài bản, đầy tính tổ chức – là nền tảng quý giá cho mô hình hành chính 2 cấp tiếp tục vững bước đi lên. Một chặng đường cũ khép lại, một chân trời mới mở ra. Những người từng là cán bộ cấp huyện sẽ tiếp tục cống hiến, sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân ở những cương vị mới, trong mô hình mới. Họ mang theo bên mình không chỉ kinh nghiệm, mà cả ký ức – một ký ức đẹp, ấm áp, nghĩa tình, sâu sắc và đầy tự hào.
Xin cảm ơn "người" cùng đội ngũ cán bộ của Người vì sự đóng góp trong suốt chiều dài lịch sử và vì sự đồng thuận cao với cuộc cách mạng lần này do Đảng khởi xướng, lãnh đạo để đất nước vươn mình!
"Người" ra đi để hòa quyện vào Nhân dân!