"Người thừa" Chelsea Davide Zappacosta rực sáng giúp Atalanta ngược dòng loại Dortmund
Hậu vệ 33 tuổi Davide Zappacosta ghi bàn và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, giúp Atalanta thắng 4-1 (chung cuộc 4-3) trước Dortmund tại Champions League.
Davide Zappacosta: Từ món hàng thanh lý đến người hùng Champions League
Rạng sáng nay tại Bergamo, Davide Zappacosta đã viết nên một trong những chương ấn tượng nhất sự nghiệp của mình ở tuổi 33. Cựu hậu vệ Chelsea không chỉ là người ghi bàn thắng bản lề mà còn thể hiện một phong độ đỉnh cao, giúp Atalanta lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 4-1 (tổng tỷ số 4-3) trước Borussia Dortmund để tiến bước tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Màn trình diễn điểm 10 tại Bergamo
Dù bị đánh giá thấp hơn và chịu áp lực từ trận lượt đi, Atalanta đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác dưới sự dẫn dắt của những "lão tướng". Davide Zappacosta, người từng rời Chelsea vào mùa hè năm 2021 trong lặng lẽ, chính là tâm điểm của trận đấu. Phút 45, anh thực hiện pha lập công quan trọng, san bằng cách biệt tâm lý và mở ra tiền đề cho màn hủy diệt trong hiệp hai.
Các con số thống kê cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của cầu thủ người Ý. Trong 90 phút cày ải bên hành lang cánh phải, Zappacosta có 71 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 81% và tạo ra một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đáng chú ý, anh đã thực hiện 8 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, liên tục đặt hàng thủ Dortmund vào tình trạng báo động.
Lá chắn thép nơi biên phải
Không chỉ bùng nổ ở mặt trận tấn công, Zappacosta còn là một chốt chặn không thể xuyên phá. Đối đầu với những cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ của đội bóng nước Đức, anh đã thực hiện thành công 3 cú tắc bóng, 2 pha cắt bóng và có 4 lần thu hồi bóng. Khả năng tranh chấp tay đôi của anh cũng cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng 6/10 tình huống đối đầu trực tiếp dưới mặt đất.
Lời khẳng định đanh thép của "người thừa"
Với màn trình diễn toàn diện trên cả hai mặt trận công và thủ, UEFA đã vinh danh Davide Zappacosta là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của cầu thủ từng bị coi là hết thời tại giải Ngoại hạng Anh.
Chia sẻ sau trận đấu, Zappacosta không giấu được sự tự hào: "Mọi người đã gạch tên chúng tôi, nhưng trận đấu này cho thấy nhóm cầu thủ này mạnh mẽ đến thế nào. Thật đặc biệt khi được ăn mừng kết quả này tại Bergamo." Phát biểu này không chỉ nói về Atalanta mà còn phản chiếu đúng hành trình sự nghiệp của chính anh – một chiến binh luôn biết cách rực sáng đúng lúc.
Chiến thắng này một lần nữa khẳng định môi trường tại Atalanta cực kỳ phù hợp với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Chelsea có thể là nốt trầm trong quá khứ, nhưng tại Bergamo, Zappacosta đang tận hưởng những ngày tháng đỉnh cao nhất của mình, biến tấm vé đi tiếp thành lời chào kiêu hãnh gửi tới thế giới bóng đá.


