Nguyễn Xuân Son nói gì trước trận tiếp đón Malaysia?; Tuyển Hàn Quốc thua thảm
Trong buổi tập chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia, chân sút Nguyễn Xuân Son cho biết đã hồi phục tốt và đang đạt 100% thể lực; Đêm 28/3, sự kém duyên cùng sai lầm hàng thủ khiến tuyển Hàn Quốc nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Bờ Biển Ngà. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Nguyễn Xuân Son nói gì trước trận tiếp đón Malaysia?
Trong buổi tập chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia của tuyển Việt Nam, chân sút Nguyễn Xuân Son cho biết đã hồi phục tốt và đang đạt 100% thể lực

Hướng tới trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3, Nguyễn Xuân Son khẳng định đã sẵn sàng xung trận với thể trạng sung mãn, đồng thời kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn trong ngày trở lại “ngôi nhà” quen thuộc.
Cập nhật về chấn thương gặp phải trước trận giao hữu với Bangladesh, Xuân Son cho biết đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại với trạng thái tốt nhất. “Trước trận vừa rồi, tôi có chút vấn đề ở chân, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn. Tôi đã hồi phục tốt và đang đạt 100% thể lực” - tiền đạo nhập tịch gốc Brazil khẳng định.
Hướng tới trận đấu với Malaysia, Xuân Son mong muốn được ra sân trình diễn trên sân nhà của CLB Nam Định, nơi anh đang khoác áo CLB Nam Định. Son khẳng định đây là một trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ về chuyên môn mà còn ở khía cạnh cảm xúc cá nhân.
“Thiên Trường là một sân vận động rất đặc biệt với tôi, giống như ngôi nhà của mình vậy. Tôi đã chờ đợi cơ hội được chơi một trận đấu như thế này từ lâu rồi. Được thi đấu tại đây càng khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn” - Xuân Son chia sẻ.
HLV Thái Lan tiếc vì chỉ thắng sát nút U23 Việt Nam
Ngày 28/3, tại Trung Quốc, U23 Việt Nam tái ngộ U23 Thái Lan ở lượt trận thứ 2/3 giải CFA Team China 2026.
Ở lần gặp nhau gần nhất - chung kết SEA Games 33, U23 Thái Lan trong vai chủ nhà đã thua đau U23 Việt Nam 2-3 dù dẫn trước 2 bàn, qua đó ngậm ngùi mất chức vô địch.

Lần này, do là giải giao hữu nên U23 Việt Nam sử dụng chủ yếu cầu thủ trẻ U21, trong khi U23 Thái Lan mang tới đội hình mạnh.
Ở lần gặp nhau gần nhất - chung kết SEA Games 33, U23 Thái Lan trong vai chủ nhà đã thua đau U23 Việt Nam 2-3 dù dẫn trước 2 bàn, qua đó ngậm ngùi mất chức vô địch.
Tỉ số trận đấu được định đoạt chỉ 20 giây sau khi bóng lăn, với cú dứt điểm thành bàn của Thanakrit Chotmuangpak chạm chân một cầu thủ U23 Việt Nam khiến thủ môn Cao Văn Bình bó tay.
Những phút sau đó, hai đội và đặc biệt là Thái Lan có nhiều cơ hội nhưng trận đấu không có thêm bàn thắng nào.
"Đối đầu với một đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á như U23 Việt Nam, các cầu thủ khi đã kiểm soát cảm xúc tốt và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, dù phải chịu áp lực từ đối thủ. Tôi có chút tiếc nuối khi đội tạo ra rất nhiều cơ hội trong cả hai hiệp nhưng lại không thể tận dụng thành bàn", HLV Thawatchai của U23 Thái Lan chia sẻ sau trận thắng 1-0.
U23 Trung Quốc hòa may trước trận gặp U23 Việt Nam
Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên diễn ra với thế trận cởi mở ngay từ đầu, nhưng đội khách nhanh chóng cho thấy sự vượt trội.

Phút 7, U23 Triều Tiên đã có cú sút xa nguy hiểm buộc thủ môn đối phương trổ tài cứu thua. Những phút tiếp theo, họ liên tục dồn ép với các pha tạt bóng và tình huống cố định.
Sự chủ động được cụ thể hóa ở phút 21 khi Ryang Kwang Myong tận dụng cơ hội sút bồi, mở tỷ số cho U23 Triều Tiên. Sau bàn thua, U23 Trung Quốc cố gắng dâng cao nhưng gặp khó trước lối chơi áp sát quyết liệt của đối thủ.
Sang hiệp hai, U23 Triều Tiên tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, song không thể gia tăng cách biệt. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, bước ngoặt bất ngờ xảy ra ở phút 87. U23 Trung Quốc được hưởng phạt đền và Xiang Yuwang không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 1-1.
Kết quả này khiến U23 Triều Tiên tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng, trong khi U23 Trung Quốc có được điểm số quan trọng. Ở trận đấu cuối cùng sau đây ba ngày, đội chủ nhà sẽ chạm trán U23 Việt Nam.
Tuyển Hàn Quốc thua thảm
Đêm 28/3, sự kém duyên cùng sai lầm hàng thủ khiến tuyển Hàn Quốc nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Bờ Biển Ngà.

Ở trận giao hữu diễn ra tại Anh, Hàn Quốc nhập cuộc với quyết tâm cao khi sở hữu những ngòi nổ xuất sắc trên hàng công. Tuy nhiên, hiệu quả lại thuộc về Bờ Biển Ngà. Đội bóng châu Phi chơi đơn giản nhưng sắc bén trong từng pha xử lý.
Ngay từ hiệp một, Bờ Biển Ngà cho thấy sự khác biệt. Phút 35, Godo bứt tốc bên cánh trái trước khi kiến tạo để Guessand mở tỷ số. Trước giờ nghỉ giải lao, Adingra tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha dứt điểm kỹ thuật, nới rộng cách biệt lên 2-0.
Hai bên đều có sự thay đổi đáng chú ý khi Bờ Biển Ngà tung Amad Diallo vào sân trong hiệp hai. Trong khi đó, Hàn Quốc đưa bộ đôi ngôi sao Son Heung- min và Lee Kang-in nhằm thay đổi hiệu suất tấn công.
Trận này, Hàn Quốc cầm bóng tốt hơn nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Ngược lại, Bờ Biển Ngà chơi trực diện và lạnh lùng. Đây là lời cảnh báo rõ ràng với Hàn Quốc trước thềm World Cup 2026, bởi những khoảnh khắc sai lầm có thể phải trả giá rất đắt.
Vào ngày 1/4, Hàn Quốc tiếp tục có trận giao hữu gặp tuyển Áo, còn Bờ Biển Ngà đối đầu Scotland.


