Nhếch nhác Cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc- Tp.Vinh

(Baonghean.vn) - Nếu không có tấm biển, sẽ chẳng ai hình dung đó là một cụm công nghiệp nhỏ của thành phố Vinh. Bởi rác thải, cây bụi, trâu bò, nguyên vật liệu… giăng đầy !

 

Người dân xã Hưng Lộc kêu khổ vì ô nhiễm khói, bụi, mùi, nước thải… và mất trật tự an toàn giao thông do các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thì đã từ rất lâu. Báo chí đã lên tiếng rất nhiều, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Vẫn ô nhiễm khói, bụi, mùi, nước thải… và mất trật tự đô thị, thậm chí hạ tầng xuống cấp khá nhiều.


Nhếch nhác Cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc- Tp.Vinh ảnh 1

Cán bộ đô thị xã Hưng Lộc Hoàng Minh Thi trước đoạn mương bị sập đổ hoàn toàn.
 

Theo anh Hoàng Minh Thi (cán bộ đô thị xã Hưng Lộc) thì người dân địa phương bức xúc vì tình trạng ô nhiễm và mất trật tự . Đại biểu HĐND các cấp về Hưng Lộc tiếp xúc cử tri lần nào cũng được nghe dân kêu: ô nhiễm mùi từ Công ty nhựa Hùng Linh, ô nhiễm bụi từ Công ty sản xuất đá Vinh An, ô nhiễm khói do Công ty Hưng Lộc sản xuất gỗ… đến mất trật tự đô thị do ván ép giăng phơi khắp lối và xe ô tô của các doanh nghiệp sản xuất gỗ chở gỗ tròn cao chất ngất nghênh ngang chiếm hết lòng đường...


Nhếch nhác Cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc- Tp.Vinh ảnh 2

 Hành lang đường cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc trở thành sân phơi ván ép và nơi để nguyên vật liệu của các doanh nghiệp.

Nhếch nhác Cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc- Tp.Vinh ảnh 3

       Vôn va đường cũng là sân phơi ván ép và thành thì vỡ toác tại nhiều điểm. 
 

Đi một vòng quanh cụm công nghiệp thì thấy nơi đây chẳng hề giống một… cụm công nghiệp. Đường dẫn vào đầy bụi, rác và đã thành một cái sân phơi ván ép khổng lồ, chỉ chừa hai lối vừa vặn một chiếc ô tô tải cỡ lớn. Hai bên hành lang đường thì nào cây bụi, rác thải, trâu bò và các loại nguyên vật liệu như gỗ cây, ván ép, đá… của các doanh nghiệp. Vôn va đường cũng trở thành sân phơi ván ép và bờ kè hai bên thành vôn va sụp vỡ ở nhiều nơi. Hệ thống mương nước thải, nơi mất nắp đậy, nơi đổ sập hoàn toàn… 
 

“UBND xã tổ chức kiểm tra thường xuyên, đã họp dân cùng các doanh nghiệp để nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, thế nhưng vẫn chưa cải thiện tình trạng ô nhiễm và trật tự đô thị được mấy. UBND xã cũng yêu cầu doanh nghiệp xây lại mương nước do họ làm sập nhưng họ chưa thực hiện…” - anh Hoàng Minh Thi nói.

 

Phó chủ tịch UBND xã Hưng Lộc Nguyễn Hữu Sơn cũng chua chát thay cho cụm công nghiệp nhỏ đặt trên địa bàn xã. Anh Sơn nói: “Quy hoạch khu công nghiệp trong lòng khu dân cư, với nhiều doanh nghiệp liền kề nhà dân rõ ràng là không ổn. Doanh nghiệp chưa mang lại lợi ích gì cho dân mà chỉ gây ra bức xúc cho dân”. Không những vậy, theo anh Sơn, hạ tầng khu công nghiệp nhỏ Hưng Lộc không đồng bộ, chỉ mới làm được đường dẫn vào khu công nghiệp, một số đường mương nội bộ và hai bể xử lý nước thải. Tuy nhiên các doanh nghiệp không thể đấu nối được đường dẫn nước thải vào bể lắng vì hệ thống mương đã bị hư hỏng. Đối với việc mất trật tự đô thị trong khu công nghiệp, theo anh Sơn rất khó để xử lý triệt để vì diện tích đất của các doanh nghiệp nhỏ hẹp nên họ để nguyên vật liệu tràn ra hành lang đường.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc Nguyễn Hữu Sơn: “Thành phố hiện đã bắt đầu triển khai xây dựng lại hệ thống mương trong khu công nghiệp, còn xã Hưng Lộc đang lên kế hoạch xử lý nghiêm những doanh nghiệp không chấp hành các quy định về trật tự đô thị…”.

 

Không biết tình trạng ô nhiễm và mất trật tự đô thị trên khi nào thì chấm dứt ?

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.