Xã hội

Nhiều nghệ nhân vùng cao Nghệ An truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí cho trẻ em

Đình Tuân 14/07/2024 15:18

Với mục đích khơi dậy cảm hứng, vun đắp đam mê về nhạc cụ dân tộc thiểu số, các nghệ nhân ở huyện rẻo cao Tương Dương không quản khó khăn, vất vả, ngày ngày đến lớp truyền dạy nhạc cụ miễn phí cho trẻ em trong những ngày hè.

bna_1.jpg
Gần một tháng nay, đều đặn tuần 3 buổi, dù nắng nóng gay gắt, ông Vi Văn Quỳnh, ở bản Chắn, thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) vẫn đến lớp để truyền dạy nhạc cụ cho trẻ em trong những ngày hè. Ảnh: Đình Tuân
bna_2.jpg
Ông Quỳnh năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng tình yêu âm nhạc, đặc biệt là các loại nhạc cụ vẫn vẹn nguyên như thuở đôi mươi. Ông chia sẻ: “Tôi đam mê và biết nhạc cụ dân tộc từ lúc còn nhỏ. Đối với tôi nhạc cụ dân tộc như đã ngấm vào máu thịt, cứ hễ lúc nào rảnh là tôi lại chơi nhạc, chơi nhạc giúp tôi khỏe khoắn, vui vẻ hơn. Tiếc rằng, các cháu bây giờ không mặn mà với vốn văn hóa dân tộc. Biết tin Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức lớp học nhạc cụ miễn phí cho trẻ em trong dịp hè nên tôi đã tự nguyện đăng ký tham gia truyền dạy, với mục đích duy nhất là khơi nguồn cảm hứng, vun đắp đam mê về nhạc cụ dân tộc cho trẻ em trên quê hương mình". Trong ảnh: Ông Quỳnh đang hướng dẫn cho các cháu đánh cồng chiêng. Ảnh: Đình Tuân
bna_3(1).jpg
“Với tôi được truyền dạy vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho các cháu tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vô cùng”, ông Quỳnh cho biết thêm. Ảnh: Đình Tuân
bna_4.jpg
Tại lớp dạy nhạc cụ miễn phí ngày hè, ngoài ông Quỳnh thì còn có ông Pắn, ông Cương, ông Long, ông Huỳnh... ngày ngày miệt mài truyền cảm hứng, vun đắp đam mê về nhạc cụ dân tộc cho trẻ em. Ảnh: Đình Tuân
bna_5.jpg
Nhà ở bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng (Tương Dương), để đến lớp truyền dạy, ông Lương Văn Pắn phải vượt quãng đường hơn 10km, nhưng gần như ông không vắng một buổi nào. Ông Pắn chia sẻ: “Đường đến lớp khá xa, thời tiết dịp này lại nắng nóng, nên đi lại cũng khá vất vả. Nhưng đến lớp, tôi thấy các cháu chăm học, say mê nhạc cụ dân tộc thì mọi mệt nhọc phút chốc lại tan biến”. Ảnh: Đình Tuân
bna_6.jpg
Các nghệ nhân truyền dạy là những người nông dân, bảo vệ, giáo viên hay cán bộ hưu trí... Mỗi người mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có điểm chung là yêu văn hóa truyền thống của dân tộc và mong muốn trao truyền cho thế hệ trẻ những nét đẹp của văn hóa dân tộc mình. Ảnh: Đình Tuân
bna_7.jpg
Dù không được học qua trường lớp nào và cũng không có nghiệp vụ sư phạm, đổi lại các nghệ nhân này đã mang hết tâm huyết, trách nhiệm để chỉ dạy cho con trẻ. Ảnh: Đình Tuân
bna_8.jpg
Chi Lô Thị Lan - Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám (Tương Dương), người phụ trách lớp học cho biết: “Các chú, các bác tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng nhiệt huyết. Khi chúng tôi đặt vấn đề mở lớp, không một ai do dự, đồng ý tham gia truyền dạy ngay”. Ảnh: Đình Tuân
Mới nhất
x
x
Nhiều nghệ nhân vùng cao Nghệ An truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí cho trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO