Giáo dục

Nhiều trường học ở Nghệ An đỏ lửa nấu bánh chưng, đón Tết sớm

Mỹ Hà 10/02/2026 17:49

Trong cái lạnh hanh hao của những ngày giáp Tết, sân trường ở Nghệ An ấm áp với mùi thơm của lá dong, gạo nếp, mùi bánh chưng xanh... Hoạt động giản dị ấy vừa lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc, vừa mang theo thông điệp yêu thương và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.

bna_anh-8-(1).jpg
Lễ hội chào Xuân Bính Ngọ 2026 của Trường Mầm non Nghi Phú thu hút hơn 600 học sinh và phụ huynh tham dự. Đến đây các em được hòa mình vào màn múa lân rộn rã, tham gia các trò chơi dân gian như, phi tiêu, bịt mắt bắt vịt và trải nghiệm hoạt động bán hàng, thưởng thức món ăn truyền thống. Trong chương trình, nhà trường cũng đã tổ chức Ngày hội gói bánh chưng xanh để các bạn nhỏ làm quen với phong tục Tết cổ truyền đầy ý nghĩa. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh (16)
Ở Trường PT DTN THPT số 2, chương trình gói bánh chưng cũng đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đây còn là cơ hội để những người bạn Việt Nam giới thiệu đến các lưu học sinh Lào một phong tục truyền thống của người dân Việt. Ảnh: PV
Ảnh (18)
Mâm ngũ quả rực rỡ sắc Xuân cùng những chiếc bánh chưng, bánh tét truyền thống không chỉ là lễ vật ngày Tết mà còn mang ý nghĩa cầu chúc năm mới đủ đầy, bình an, thể hiện nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Ảnh: PV
Ảnh (20)
Khoác lên mình bộ váy Thái và tham gia cuộc thi gói bánh chưng, các nữ sinh Trường PTTH DTNT tỉnh có cơ hội để giới thiệu về nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: PV
Ảnh (2)
Sân trường rực ánh lửa, hội chợ Xuân và một không gian thơm mùi nếp mới... Tết đã thực sự đến sớm với những học sinh nội trú. Ảnh: Pv
Ảnh (10)
Chuỗi các hoạt động chào đón năm mới của thầy và trò Trường THPT Nghi Lộc 5 được tổ chức trong 2 ngày với chủ đề Trạm sáng tạo của học sinh Gen Z. Ở đó, có các gian hàng truyền thống, có cuộc thi trưng bày mâm ngũ quả, phần thi thuyết trình về Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là lúc cô và trò nhà trường quên đi gánh nặng của bài vở và cùng hân hoan chào đón năm mới. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh (13)
Hoạt động ý nghĩa nhất luôn nhận được sự đón chờ đó là chương trình nấu bánh chưng của các lớp học. Giữa sân trường, quanh nồi bánh chưng thầy và trò thêm gắn bó và trân quý những giá trị truyền thống. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh (11)
Vui nhất là khoảnh khắc những chiếc bánh chưng chín được vớt ra khỏi nồi, hơi nóng nghi ngút hòa cùng hương thơm nếp mới lan tỏa khắp sân trường, mang theo cảm giác ấm áp rất riêng của những ngày Tết đang về gần. Những chiếc bánh đầu tiên cũng được các lớp trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gửi gắm yêu thương và sẻ chia dịp Xuân về. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh (3)
Trước khi học sinh chính thức nghỉ Tết, chiều hôm nay (10/2), Trường THPT Quế Phong đã tổ chức bữa cơm tất niên và nấu bánh chưng để làm quà tặng cho các em học sinh. Từ bàn tay thầy cô, học sinh và phụ huynh, những chiếc bánh chưng xanh được gói xinh xắn, không chỉ mang hương vị Tết cổ truyền mà còn gói trọn yêu thương, sẻ chia và những bài học ý nghĩa về truyền thống dân tộc. Ảnh: Chiến Thắng
bna_anh-1-1-.jpg
Ngoài bánh chưng, bánh tét, những chiếc bánh sừng trâu cũng là một đặc sản của đồng bào Thái mỗi khi Tết đến Xuân về. Ảnh: Chiến Thắng
img_20260210_154026.jpg
Sống xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ nhưng 150 học sinh bán trú của Trường PTTH Quế Phong vẫn luôn nhận được sự quan tâm của cô thầy. Những ngày này, được quây quần bên thầy cô, bạn bè, kể những câu chuyện về gia đình, quê hương, ký ức Tết học đường giản dị mà thật khó quên. Ảnh: Chiến Thắng
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nhiều trường học ở Nghệ An đỏ lửa nấu bánh chưng, đón Tết sớm
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO