Nhìn lại trận thua đậm của tuyển Việt Nam trước Malaysia
Khi mà Đội tuyển Việt Nam không có được thiên thời, địa lợi và nhân hòa thì việc thất bại trước Đội tuyển Malaysia là điều dễ hiểu. Nhưng thất bại với tỷ số 4-0 đã khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lâm vào tình thế rất khó.
Bất lợi cực lớn
Phải làm khách trên sân Bukit Jalil nhưng Đội tuyển Việt Nam lại không có được đội hình mạnh nhất. Sự nỗ lực của các chiến binh sao vàng chỉ có thể giúp họ đứng vững hết hiệp 1.
Việc bộ đôi trung vệ Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng sớm phải rời sân trước khi hiệp 2 bắt đầu là một trong những nguyên nhân khiến cho đội tuyển của chúng ta sụp đổ. Đội tuyển Malaysia lần lượt ghi 4 bàn thắng vào lưới thủ thành Nguyễn Filip để nhấn chìm đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Với thất bại này, Đội tuyển Việt Nam đã bị chấm dứt thành tích hơn 10 năm bất bại trước Đội tuyển Malaysia. Nhưng đáng lo hơn là thất bại này sẽ khiến Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi cực lớn trong việc giành vé tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Á. Đặc biệt khi chỉ số được xét đến đầu tiên khi 2 đội bằng điểm là chỉ số đối đầu giữa 2 đội.
Kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik bị phá sản
Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những tính toán khi bố trí Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Văn Vĩ thi đấu trên hàng công ở đội hình xuất phát. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc trông chờ vào sự nhanh nhẹn và lắt léo của các cầu thủ nhỏ con này sẽ giúp cho Đội tuyển Việt Nam có được những tình huống phản công chất lượng. Bên cạnh đó, bộ ba này cũng sẽ thường xuyên lui về để hỗ trợ hàng phòng ngự giúp cho Đội tuyển Việt Nam có được 1 thế trận an toàn.

Tuy vậy, kế hoạch này chỉ đúng trong hiệp 1 khi Đội tuyển Việt Nam đang có được những quân bài tốt nhất ở hàng phòng ngự. Sang đến hiệp 2, với các ca chấn thương của Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng, hàng thủ của Đội tuyển Việt Nam đã suy yếu rõ rệt.
Đặc biệt, bàn thắng sớm ngay đầu hiệp 2 càng khiến cho đội chủ nhà Malaysia thi đấu tự tin hơn. Những cầu thủ trên hàng công của đội bóng áo vàng như Vitor Figueiredo, Holgado và Arif Aiman có rất nhiều khoảng trống để thỏa sức tung hoành và kết quả là những bàn thắng liên tiếp được ghi vào lưới của thủ thành Nguyễn Filip.
Có thể nói, kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bị phá sản hoàn toàn trước những bất ngờ mà Đội tuyển Malaysia đem đến ở trong trận đấu vừa qua.
Nguyễn Filip kém duyên
Thủ thành của Công an Hà Nội là 1 trong những người thi đấu tốt nhất của Đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu vừa qua. Những pha ra vào hợp lý, những tình huống phản xạ xuất thần của Nguyễn Filip là lý do giúp cho đội tuyển của chúng ta đứng vững trong hiệp 1.

Tuy vậy, sự xuất sắc của Nguyễn Filip không thể giúp cho Đội tuyển Việt Nam giành được 1 kết quả có lợi rời sân Bukit Jalil. Ngược lại, thủ thành sinh năm 1992 này còn phải nhận 4 bàn thua trong hiệp 2, qua đó nâng tổng số bàn thua lên con số 23 sau 11 trận ra sân cho đội tuyển Việt Nam.
Cũng 11 trận ra sân này, thủ môn Nguyễn Filip chỉ được hưởng duy nhất 1 niềm vui chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 8 trận. Có thể nói, thủ thành của Công an Hà Nội khá kém duyên trong màu áo Đội tuyển Việt Nam dù thi đấu rất xuất sắc./.