Nhịp cầu nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật ở xã Tam Quang (Nghệ An) trắng tay sau cơn lũ
Cũng giống như một số hộ dân ở làng Nhùng, xã Tam Quang (Nghệ An), nhà bà Nguyễn Thị Phương bị lũ nhấn chìm vào đêm 22/7/2025. Xót xa thay, người mẹ đơn thân ấy lại là một phụ nữ khuyết tật, chỉ có thể tháo chạy trước cơn lũ dữ, toàn bộ đồ đạc bị cuốn trôi. Cuộc mưu sinh của hộ nghèo này giờ đây gần như bị dập tắt.
Còn sức là còn làm việc
Bà Nguyễn Thị Phương bị khuyết tật vận động ở cánh tay trái. Vì thế, bà không thể lao động nặng nhọc. Trong căn nhà nhỏ bên bờ sông Lam, hằng ngày, bà quẩn quanh việc nấu rượu, nuôi lợn.
Mỗi ngày bà kiếm được dăm ba chục nghìn, đủ để không đói ăn. Điều đáng trân trọng, dù người phụ nữ nghèo khổ có quyền được hưởng chế độ của Nhà nước dành cho người tàn tật, bà vẫn từ chối. Bà tâm sự: “Họ nói tôi làm chế độ tàn tật đi, nhưng tôi nghĩ mình còn sức, còn có thể làm được ăn thì thôi, khi nào không còn sức nữa thì hẵng hay”.
.jpg)
Khi cơn lũ đi qua
Thế rồi, trận lũ dữ đã tràn qua, cướp đi mọi thứ tài sản của người phụ nữ nghèo, là đàn lợn giống 6 con, là nồi niêu, bếp núc, những công cụ để bà có thể nấu rượu, mưu sinh hằng ngày. Nước lũ vừa rút, người phụ nữ ấy trở về nhà, lặng lẽ trong nước mắt, nặng nhọc để kiếm tìm thứ gì đó còn sót lại, những mong có thể tái thiết cuộc sống, nhưng tất cả chỉ là con số 0.
Hiện tại, bà Phương được chính quyền bố trí ở tạm tại nhà văn hóa xóm, cùng những hộ dân bị lũ cuốn trôi mất nhà cửa. Mỗi bữa ăn, bà Phương lại lủi thủi một mình, đến với bếp cơm 0 đồng do bà con chòm xóm lập nên, để tạm qua cơn đói, cơn khát. Bà chỉ lo, khi bếp ăn tình nghĩa này không còn đỏ lửa, bà còn có thể bấu víu vào ai. Những ngổn ngang vẫn đang đè nặng lên cuộc sống của người phụ nữ đáng thương này.

Cần lắm những tấm lòng nhân ái
Trong hoạn nạn, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho người phụ nữ yếu thế. Những nỗ lực ấy cũng đã giúp ngôi nhà của bà Phương sạch đi lớp bùn đất. Tuy nhiên, câu chuyện trở lại với cuộc sống bình thường giờ chỉ như một giấc mơ, nếu thiếu đi sự quan tâm, động viên lớn hơn nữa từ những tấm lòng nhân ái.
Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin quý vị gửi về theo địa chỉ:
Bà Nguyễn Thị Phương, làng Nhùng, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An; số điện thoại: 0865.192.373.
Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên thực hiện chương trình: Nhà báo Ngọc Dũng, Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, số điện thoại: 0913.064.060.