Nhóm thiện nguyện đến từ TP Huế hỗ trợ hàng trăm suất ăn miễn phí, sạc điện thoại, đèn thắp sáng... cho người dân vùng lũ
Đã 4 ngày nay, đội thiện nguyện đến từ thành phố Huế có mặt tại các điểm tâm lũ quét ở Nghệ An để hỗ trợ miễn phí bà con những bữa ăn và giúp nạp năng lượng điện thoại, đèn thắp sáng với tấm ân tình mong người dân vơi bớt khó khăn, mất mát.
Sau một đêm trời mưa tầm tã, sáng 28/7, 11 thành viên của nhóm "Đội 0 đồng SOS 75 Huế" đã có mặt từ tinh mơ với đầy đủ dụng cụ nấu và phục vụ các món bún, phở, mì tôm có đầy đủ rau, trứng, thịt.
Thành viên phân công nhau, một nhóm nấu, phục vụ người dân ăn sáng, một nhóm phụ trách vận hành máy nổ để bà con sạc pin cho điện thoại, đèn tích điện.

Nhóm thiện nguyện phục vụ miễn phí bún, phở cho người dân Mỹ Lý mỗi ngày khoảng 400 suất. Sau nhiều ngày vật lộn với lũ lụt, người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý như ấm lòng hơn khi đón nhận những tô mì, bát bún nóng hổi được các tình nguyện viên nấu ngay ven đường.
Những món ăn tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc và cũng chứa đựng trong đó nét ẩm thực vừa gần gũi, vừa tinh tế của xứ Huế.
Cũng tại địa điểm hỗ trợ các bữa ăn miễn phí, người dân tập trung khá đông mang điện thoại, đèn tích điện để sạc miễn phí.

Hàng trăm thiết bị được sạc mỗi ngày, giúp người dân liên lạc với người thân, cập nhật thông tin và có ánh sáng trong đêm tối.
Trưởng nhóm Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (sinh năm 1997), là chủ một công ty tổ chức sự kiện. Hoàng cho biết, nhóm tập hợp những đồng nghiệp, bạn bè, những người cùng có tâm huyết trong hoạt động thiện nguyện. Các thành viên đã vượt qua quãng đường dài đầy khó khăn, nguy hiểm để đến với vùng lũ miền Tây Nghệ An 4 ngày nay.

"Nhóm thành lập năm 2022, hoạt động khá nhiều lĩnh vực như "xe 0 đồng", "mai táng 0 đồng", "cứu hộ 0 đồng", "tiệm mì 0 đồng". Ban đầu là 10 thành viên, nay đã có 46 thành viên", Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng cho biết.

Đội "0 đồng SOS75 Huế" sau 2 ngày hỗ trợ người dân xã Tương Dương đã hỗ trợ ở xã Mỹ Lý từ ngày 27/7. Mọi thực phẩm, nguyên liệu, vật dụng đều được đội trang bị đầy đủ.
Không chỉ có thực phẩm, các tình nguyện viên còn mang đến nguồn sáng, nguồn điện, giúp họ không đơn độc trong cơn hoạn nạn và thắp sáng lên niềm hy vọng vươn lên trong cuộc sống. Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, giúp người dân vùng lũ cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày khó khăn.