Xây dựng Đảng

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!

Mai Nam Thắng 30/04/2025 05:19

Vào những ngày này tròn nửa thế kỷ trước, khắp cả nước rộn rã khúc ca khải hoàn: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng/ Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa, kháng chiến đã thành công... (Nhạc và lời của Phạm Tuyên).

Lời bài hát ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc thiêng liêng. Nhịp điệu bài hát là nhịp đập của muôn triệu trái tim Việt Nam trong hào sảng tự hào và rưng rưng tưởng nhớ vị lãnh tụ kiệt xuất muôn vàn kính yêu của toàn Đảng, toàn dân...

a3.jpeg
Ảnh minh họa

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Người nói: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Bác luôn theo sát từng bước đi của cách mạng miền Nam. Người luôn trăn trở: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu gian khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên...”. Mỗi khi có đồng bào và chiến sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc, Bác cho gọi đến nhà sàn của Bác để hỏi chuyện, động viên, căn dặn và cùng ăn cơm với Bác... Cho đến những ngày cuối đời trên giường bệnh, Bác vẫn quan tâm theo dõi tình hình chiến sự ở miền Nam...

Đền đáp công ơn và tình cảm của Bác Hồ, quân và dân miền Nam, cùng với quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giành “toàn thắng về ta” ngày 30/4/1975. Đây là thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, khẳng định ý chí thống nhất đất nước không gì lay chuyển nổi của nhân dân ta, được hun đúc suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Tiêu biểu cho ý chí gang thép bất khuất ấy và cũng là linh hồn của cuộc kháng chiến, là Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Đại thắng mùa Xuân năm 1975, là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến công ấy phản ánh nghị lực phi thường của quân và dân ta; đồng thời, khẳng định quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Chiến dịch Hồ Chí Minh là đòn quyết định đã diễn ra sớm hơn cả kế hoạch ban đầu tới gần 2 năm, gây bất ngờ và kinh hoàng đối với quân thù. Thực hiện phương châm chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng", quân và dân ta đã thực hành thắng lợi chiến dịch cuối cùng của cuộc kháng chiến một cách xuất sắc và trọn vẹn.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mở ra kỷ nguyên mới của đất nước; đó là Kỷ nguyên Độc lập, Thống nhất và Chủ nghĩa xã hội. Trong đêm trường nô lệ và dưới bom đạn của quân thù, khát vọng lớn nhất của dân tộc ta là Độc lập, Tự do, Hòa bình, Thống nhất. Ngày nay, khát vọng lớn nhất của dân tộc Việt Nam là khát vọng phát triển đất nước Phồn vinh, Hạnh phúc. Nội dung này được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm “phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đây là khát vọng lớn, có cơ sở từ thực tiễn cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là từ những thành tựu to lớn của gần 4 thập niên sự nghiệp Đổi mới đất nước, đã mở ra một kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để đưa đất nước sớm bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta đang tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, khẩn trương tháo gỡ những “điểm nghẽn” cản trở phát triển; quyết liệt xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới... Có thể nói, đây là cuộc Đổi mới lần thứ hai do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, kể từ sau ngày hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Kỳ tích về một nước thuộc địa nửa phong kiến đã kiên cường chiến đấu và chiến thắng 2 đế quốc và thực dân hùng mạnh hàng đầu thế giới; kỳ tích về một nước từ bị bao vây cấm vận đã thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới với những thành tựu vĩ đại; kết quả của công cuộc phòng, chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian vừa qua... là năng lượng niềm tin tiếp sức cho cuộc lên đường mới của dân tộc.

quang-truong-ho-chi-minh-3 (1)_1633506621
Quảng trường Hồ Chí Minh - thành phố Vinh về đêm.

Là một đất nước đã phải trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết sự khốc liệt của chiến tranh. Những thảm cảnh đó đã lùi xa nhiều chục năm, nhưng di chứng của nó thì vẫn còn nhức nhối trong đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của nhiều số phận, nhiều gia đình, nhiều thế hệ, thống thiết nhắc nhở mỗi người về giá trị vô bờ bến của cuộc sống hòa bình hiện nay. Hạnh phúc nào hơn được sinh sống và làm ăn trên một đất nước yên ổn, hơn thế nữa là một đất nước đang từng bước đổi mới và phát triển như đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta hiện nay; trong khi tại nhiều nơi trên thế giới vẫn còn cảnh bom rơi, đạn nổ, chết chóc, ly tán... Bởi vậy, nêu cao cảnh giác cách mạng, chung tay gìn giữ hòa bình, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... vẫn là điều tâm niệm thường trực của mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn dân Việt Nam.

Bối cảnh quốc tế và tinh thần thời đại đang mở ra cho dân tộc ta những cơ hội lịch sử, nhưng cũng đặt ra những thách thức vô cùng to lớn. Bài học “chớp thời cơ” và khí thế thần tốc, táo bạo của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, vẫn còn nguyên giá trị. Tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc... cùng với sự đoàn kết của mọi người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước, là nguồn lực nội sinh to lớn, thúc đẩy quá trình vươn mình của dân tộc sớm thành công.

Lịch sử có những sự trùng lặp thật vô cùng ý nghĩa: Giữa tháng 4/1975, căn cứ vào thế và lực của ta trên chiến trường miền Nam, ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị đã thông qua Kế hoạch giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra chỉ thị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!”.

Tròn 50 năm sau chiến dịch lịch sử trên đây, giữa những ngày tháng 4 vừa qua, Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 11 để bàn về những vấn đề trọng đại của cuộc cách mạng cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh khoa học công nghệ... và những nội dung quan trọng tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây thực sự là một hội nghị lịch sử bàn những quyết sách lịch sử. Có thể nói, chưa bao giờ đất nước đứng trước vận hội mới về phát triển như bây giờ.

Và những ngày này, khắp đất nước lại náo nức lời ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!”. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân", đi tiếp chặng đường cách mạng vẻ vang mà Người đã vạch lối, chỉ đường. Lời ca âm vang thúc giục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân siết chặt đội ngũ, vượt mọi chông gai, nhịp bước cùng thời đại. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quân và dân cả nước "xin nguyện cùng Người vươn tới mãi", thực hiện bằng được ước mong của Người trước lúc đi xa: "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO