Những cái “Nhất” của Nhi đồng Quỳ Hợp

-->> Nhi đồng TP. Vinh – Nhi đồng Nam Đàn: Trận đấu cân sức
-->> Sức mạnh của truyền thống

1.  Nguyễn Văn Thiệu - Huấn luyện viên tận tụy nhất.
 
Lặn lội theo các cháu hơn 10 mùa giải, một mình lo liệu chỗ ăn nghỉ cho cả chục em, đó là chưa nói đến việc quản lý các em trong đi lại, ngoài giờ thi đấu - Thầy trở thành cha, thành mẹ, lo lắng cho các em từ bữa ăn, giấc ngủ. Tuổi nhi đồng, còn quấn mẹ, xa nhà cả tuần lễ, có em nhớ mẹ nửa đêm khóc rưng rức; trò trở mình, thầy cũng tỉnh giấc dỗ giành. Hoặc, xảy ra tranh cãi giữa các cháu trong đội, thầy trở thành trọng tài hòa giải mọi khúc mắc. Trên sân đấu, thầy hò hét, chỉ đạo. Song khi rời sân, thầy buộc phải trở thành người mẹ, người chị dịu dàng, đảm đang. Trò thua trận, phải biết cách động viên, an ủi và lấy lại tinh thần cho các cháu tiếp tục phấn đấu ở trận sau...

Kinh phí đi thi đấu hạn hẹp, do đó thầy trò phải tiết kiệm chi tiêu, số tiền nhận được từ kinh phí bồi dưỡng tập luyện thi đấu, thầy sẵn lòng mang ra chi cho các cháu khi que kem, lúc cốc nước mía. Trẻ miền núi, mấy khi xuống phố, để các cháu biết đây, biết đó, thầy tranh thủ sắp xếp để các cháu được đi tham quan Quảng trường, thăm quê Bác....

2. Cổ động viên nhiều tuổi nhất.

Trong trận đấu NĐ Quỳ Hợp gặp NĐ Cửa Lò sáng nay, tôi thật sự ấn tượng với hình ảnh một cụ bà tóc bạc phơ cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ nhí. Hỏi ra mới biết, bà là Phạm Thị Nghĩa (năm nay 78 tuổi), ở khối 5 thị trấn Quỳ Hợp đi cổ vũ cho cháu nội Hoàng Nghĩa Tùng. “Bố nó đi xe lai, mẹ nó buôn hoa quả, lo toan cơm áo nên không có thời gian để cổ vũ cho con. Tui già rồi nên rảnh rỗi, hơn nữa thằng cháu nội được đại điện cho hàng nghìn nhi đồng của huyện đi đá bóng ở tỉnh thì phải đi để động viên nó chứ...”

Bà Phạm Thị Nghĩa (78 tuổi) ở Quỳ Hợp đã lặn lội hàng trăm cây số để về Vinh cổ vũ, động viên cháu nội Hoàng Nghĩa Tùng.

Cháu ra sân, bà háo hức và hồi hộp không kém. Những đồng tiền lẻ giành dụm, chắt bóp lâu nay, giờ bà “hào phóng” đưa ra chiêu đãi cháu, chiêu đãi cả đội chè khoai cổng Thành. Bị thua đậm trước đội bạn, bà tiếc, bà buồn rầu rĩ, nhưng khi các cháu vừa rời sân, bà giả bộ “cười toe” an ủi các cháu: “Ăn nhằm chi, mới trận đầu chưa quen chân, chưa quen sân. Thua keo này ta bày keo khác...” Sự an ủi, vỗ về, khích lệ của bà sẽ là động lực, niềm tin để các cầu thủ tiếp tục có những pha bóng hay, đẹp mắt trong những trận đấu tới...

3.  Tập thể nhiều “Sao” nhất.

Bởi 8 cầu thủ của đội NĐ Quỳ Hợp đều là 8 gương mặt xuất sắc của các trường Tiểu học trên địa bàn huyện. Trong đó, có 7 học sinh giỏi trường, 1 học sinh tiên tiến. 8 em thì đã có 3 em đạt giải trong kỳ thi Violimpic Toán tuổi thơ. Tại buổi kiểm tra nhân sự, các em thật sự gây ấn tượng cho những người kiểm tra bởi những cuốn học bạ ghi số điểm “đáng nể”: 8,9,10; đi kèm là giấy chứng nhận học sinh giỏi, là các chuyên hiệu như “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Nhà sinh vật”, “Sao chăm ngoan”...

                     Đội NĐ Quỳ Hợp với 8 gương mặt “học giỏi, đá bóng hay”.

Thành tích học tập xuất sắc, đá bóng hay, ngoan ngoãn, lễ phép, các cầu thủ Quỳ Hợp thật xứng đáng với tên gọi “tập thể nhiều sao”.

Duy Nam

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.