Những câu chuyện đẹp viết bằng nỗ lực, niềm tin và sự kiên trì ở TH School Vinh
Những câu chuyện được âm thầm viết nên mỗi ngày – bằng sự tận tâm, niềm tin và sự kiên trì không mỏi. Từng bước chân trên hành trình học tập và trưởng thành, không chỉ là dấu ấn cá nhân của mỗi bạn học sinh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của khát vọng, của trái tim ấm áp, yêu thương và nỗ lực chứng tỏ bản thân, trở thành những người xuất sắc.
.png)
Tác giả: Phú Hương - Ảnh: Quốc Khánh - Lâm Tùng
Kỹ thuật: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 5/6/2025
Những câu chuyện được âm thầm viết nên mỗi ngày – bằng sự tận tâm, niềm tin và sự kiên trì không mỏi. Từng bước chân trên hành trình học tập và trưởng thành, không chỉ là dấu ấn cá nhân của mỗi bạn học sinh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của khát vọng, của trái tim ấm áp, yêu thương và nỗ lực chứng tỏ bản thân, trở thành những người xuất sắc.
.png)
Vỡ òa cảm xúc - đó là điều mà mọi người tham dự lễ tốt nghiệp năm nay cảm nhận, khi chứng kiến giây phút em Võ Gia Khiêm - học sinh lớp 12V TH School Vinh ôm choàng bố mình trong vòng tay chưa thực sự trưởng thành nhưng đã vô cùng ấm áp và đầy vững chãi. Bố đã nghỉ hưu, mẹ làm nội trợ, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng Khiêm kể: Bố mẹ đã dành tất cả cho em, tạo điều kiện để em được theo học ở một môi trường học tập đáng mơ ước. Cố gắng đỡ bớt gánh nặng cho bố mẹ, Khiêm đã nỗ lực, giành được học bổng ở mức 80% của TH School Vinh, và hiện tại, chàng trai ấm áp này dự định sẽ theo học ngành Marketing tại Sài Gòn. “Gia đình không đủ chi phí để em có thể đi du học, nên trước mắt em sẽ học trong nước rồi sau đó phấn đấu để tiếp tục học hoặc làm việc ở nước ngoài”, Võ Gia Khiêm chia sẻ. Không chỉ được tiếp cận với nền giáo dục quốc tế, từ lớp 11 Khiêm đã có cơ hội được chọn lựa, học thêm môn học mình yêu thích là Kinh doanh, giúp em chuẩn bị thêm kiến thức, hành trang, thuận lợi hơn rất nhiều trong bước đường lập nghiệp sau này.

Ở TH School Vinh, có rất nhiều những câu chuyện đẹp như thế, những câu chuyện được viết bằng nỗ lực, niềm tin và sự kiên trì. Cách đây 3 năm, hai anh em sinh đôi Nguyễn Gia Khang và Nguyễn Gia Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) lần đầu rời xa vòng tay ấm áp của bố mẹ, đến một mảnh đất hoàn toàn xa lạ để theo học ở TH School. Tại lễ tốt nghiệp năm nay, chững chạc trong bộ áo tú tài, Nguyễn Gia Khang xúc động chia sẻ về những trải nghiệm thú vị tại Nghệ An sau 3 năm học, những tình cảm gắn bó, lưu luyến khi đến ngày rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè và vùng đất gió Lào bỏng cháy. Từ những ngày đầu, đến giọng nói cũng nghe không rõ, từng món ăn cũng chưa quen, đến bây giờ em đã thật sự gắn bó và yêu quý mảnh đất này. “Được sống, được học tập trong môi trường chuyên nghiệp và đầy tình yêu thương, chia sẻ ấm áp, thầy cô và các bạn đều luôn sẵn sàng khích lệ, động viên, giúp đỡ, em đã khắc phục được tính rụt rè cố hữu, vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, có thể tự tin thuyết trình trước đám đông, thoải mái bày tỏ ý kiến của mình chứ không như trước đây - không dám nêu lên ý kiến nào của mình trước lớp, trước bạn bè và trước mọi người”.



Trong những tân tú tài khóa đầu tiên của TH School Vinh, có thể dễ dàng bắt gặp những gương mặt vô cùng tỏa sáng. Đó là Nguyễn Bùi Tú Uyên, nữ sinh từng thi đỗ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, hiện đã nhận học bổng và thư mời nhập học từ 8 trường đại học Mỹ, trong đó có Đại học Purdue – tốp 100 thế giới; Vũ Sỹ Nam Anh - cựu Chủ tịch Hội Học sinh TH School giành học bổng 90% từ Đại học VinUni, trị giá gần 3 tỷ đồng; Lưu Công Tuấn Kiệt đạt 1520 điểm SAT - thuộc tốp 1% thế giới, chinh phục học bổng 80% từ Đại học Vin Uni và Đại học Fulbright Việt Nam; hay Nguyễn Thùy Gia Hân giành được học bổng 50% và theo học ngành Y dược tại Đại học Debrecen (Hungary)…

.png)
Vượt quãng đường dài từ Australia để có mặt chung vui cùng em trai trong lễ tốt nghiệp, Ngô Đức Bảo Ngọc - cựu học sinh TH School Chùa Bộc vui vẻ cho biết: Quê ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh), em từng thi đậu vào khối chuyên Toán - Trường chuyên Đại học Vinh, nhưng với ước mơ, dự định đi du học, em đã chọn theo học tại TH School. “Học ở đây, chúng em được làm quen với môi trường học quốc tế, phong cách học, phương pháp giảng dạy đều gần như giống với môi trường học tập ở nước ngoài nên khi đi du học tại Australia, em không bị bỡ ngỡ, cần thời gian làm quen, có khi mất 1- 2 năm mới bắt nhịp được như các bạn học ở những trường khác”, Bảo Ngọc cho biết. Nối bước anh trai hiện đã làm việc tại ACM Group (Australia), năm nay, cậu em Ngô Đức Minh Hoàng cũng đã giành được học bổng 30%, du học ở Australia sau 1 năm học liên kết ở Thành phố Hồ Chí Minh.


Có cơ hội học tập, trải nghiệm chương trình nội trú chuẩn quốc tế tại cơ sở Hòa Lạc - Hà Nội (thành viên của Hiệp hội các trường nội trú Úc), thông qua trải nghiệm học tập, rèn luyện độc đáo chỉ dành cho học sinh TH School, các em học sinh TH School Vinh được trang bị những kỹ năng thiết yếu như: Tự chăm sóc bản thân, duy trì lối sống khoa học, có kế hoạch, hình thành tính tự lập, tự tin đưa ra các quyết định quan trọng đối với chính mình và những người xung quanh.
Vốn là một nhà báo kỳ cựu ở Nghệ An, cách đây 3 năm, ông Võ Thanh Mai quyết tâm cho con theo học tại TH School Vinh sau khi tìm hiểu mọi thông tin về nhà trường, mặc dù với mức học phí khá cao so với thu nhập của gia đình. “Con trai tôi hiếu động, nghịch ngợm và rất mê game, chỉ riêng gia đình sợ không thể quản nổi. Cho con theo học tại TH School Vinh, con vừa không phải xa nhà, vừa được hưởng nền giáo dục tiên tiến và đặc biệt, nhà trường đã làm rất tốt việc quản lý, rèn luyện học sinh”, ông Võ Thanh Mai chân thành bộc bạch.




Học ở TH School Vinh, cậu con trai Võ Trần Nam Sơn của ông không được phép đưa điện thoại lên lớp, máy tính dùng cho học tập cũng được quản lý rất chặt. Những dịp con trải nghiệm chương trình nội trú chuẩn quốc tế tại cơ sở Hòa Lạc - Hà Nội, ngày Chủ nhật cuối tuần muốn đi đâu cũng phải được sự đồng ý từ xa của bố mẹ, mỗi ngày các em chỉ được phép sử dụng điện thoại 30 phút. Với chương trình học gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ một cậu bé học môn tiếng Anh rất bình thường, sau 3 năm học tại TH School, Nam Sơn đã là một trong những bạn có khả năng tiếng Anh tốt nhất trong lớp. Em chững chạc, tự tin và vui vẻ bước vào hành trình mới của cuộc đời.
.png)
Được thành lập năm 2016 bởi nhà sáng lập - Anh hùng Lao động Thái Hương, TH School mang sứ mệnh kiến tạo một nền giáo dục tích hợp tinh hoa quốc tế với giá trị truyền thống Việt Nam. Năm 2022, TH School Vinh chính thức vận hành, trở thành ngôi trường đầu tiên đưa chương trình trung học quốc tế Cambridge tới Nghệ An. Và như nhà sáng lập hệ thống TH School chia sẻ: Lần đầu tiên trên chính mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, các em học sinh có thể “Ăn cơm nhà, học gần nhà, lấy bằng quốc tế”, phát huy thế mạnh cá nhân trong môi trường ổn định, đong đầy tình cảm từ gia đình thân yêu. Tôi luôn tin rằng, một nền giáo dục hạnh phúc sẽ tạo ra những con người hạnh phúc. Và chính những con người ấy sẽ là “thế hệ vàng” - mang trong mình khát vọng phụng sự và hành trang vững chắc để sẵn sàng xây dựng một Việt Nam hùng cường, lớn mạnh”.
.png)
Tạm biệt những cánh chim đầu tiên rời mái ấm nhà trường TH School Vinh, tung cánh bay xa đến nhiều chân trời mới, thầy Daragh Walshe - Phó giám đốc học thuật của trường xúc động: Điều khiến tôi cảm thấy tự hào về thế hệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp đầu tiên, đó là tình yêu dành cho tri thức và tinh thần nỗ lực mạnh mẽ của các em. Các em luôn cố gắng đi tìm đáp án cho những câu hỏi khó, không ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè. Tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành cũng một thế hệ học sinh tràn đầy năng lượng như thế!”.



