Về thăm quê Bác tháng Năm đúng dịp sinh nhật Người, nhiều du khách không khỏi ấn tượng về những tuyến đường xanh, sạch, đẹp thơm ngát hương hoa ở Kim Liên.
Về thăm quê Bác, một trong những tuyến đường được du khách biết đến nhiều nhất, ấn tượng nhất là tuyến tỉnh lộ 540, đoạn nối Quốc lộ 46 với Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, có 2 hàng cây xà cừ cổ thụ khá độc đáo. Ảnh: Huy ThưTheo cán bộ xã Kim Liên, từ những năm 1960, hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân địa phương đã trồng hàng trăm cây xà cừ trên đường vào Làng Sen. Trải qua gần 60 năm, vượt qua bão giông và bao biến thiên lịch sử, hàng cây xà cừ trên quê Bác vẫn vươn lên xanh tốt, tỏa bóng sum suê. Ảnh: Huy ThưNăm 2012, tuyến đường này đã được cải tạo, nâng cấp, mở rộng thêm 1 làn đường nữa và trồng thêm 1 hàng cây xanh bên phải (nhìn từ ngoài vào). Những hàng cây trên tuyến đường này được nhân viên Khu Di tích Kim Liên chăm sóc cẩn thận. Từ lâu, hàng cây xà cừ cổ thụ đã để lại ấn tượng khó quên cho du khách khi về thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy ThưNhững tuyến đường từ vòng xuyến Kim Liên đi đền Chung Sơn, đi quê ngoại Bác Hồ, hay từ Quốc lộ 46 vào làng Hoàng Trù đều có nhiều cây xanh. Đặc biệt có nhiều loài hoa khoe sắc theo mùa, như hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa sen, hoa râm bụt... Ảnh: Huy ThưNgoài những tuyến đường lớn, nhiều tuyến đường làng ở quê Bác cũng phong quang, tươi đẹp. Trong ảnh: Tuyến đường làng ở xóm Sen 2 nối sân vận động Làng Sen với giếng Phụ Đầm, cổng xóm Sen. Ảnh: Huy ThưHai bên những tuyến đường này, các hộ dân tự tay chăm chút, cắt tỉa những hàng cây cảnh, đặt thùng đựng rác, cắm cờ Tổ Quốc... tạo nên khung cảnh khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Huy ThưNgười dân địa phương thường định kỳ cắt tỉa cây cảnh bên đường, đặc biệt trước mỗi dịp lễ, Tết, ngày sinh nhật Bác, bà con thường chăm sóc cẩn thận hơn, góp phần tạo nên cảnh quan xóm làng xanh mát. Ảnh: Huy ThưThời gian qua, nhiều tuyến đường liên xóm ở Kim Liên được cải tạo, nâng cấp, rải nhựa, trồng cây xanh tạo nên những tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Trong ảnh: Tuyến đường từ Hoàng Trù đi làng Vân Hội. Ảnh: Huy ThưCùng với cải tạo nâng cấp những tuyến đường cũ, một số tuyến đường mới đã được xây dựng khang trang, đi qua những đồng lúa, đầm sen, kết nối các vùng quê ở Kim Liên. Ảnh: Huy ThưTrên hành trình từ chợ Cầu về quê ngoại Bác Hồ, mọi người sẽ gặp 1 tuyến đường nội đồng độc đáo, đó là tuyến đường nối xóm Hoàng Trù với xóm Liên Minh, xã Kim Liên. Hai bên tuyến đường này được trồng 2 dãy cau thẳng tắp, khá ấn tượng. Dường như, mỗi con đường ở quê Bác đều mang một vẻ đẹp riêng và để lại nhiều cảm xúc thân thương cho du khách. Ảnh: Huy Thư
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.