Những cuộc vượt ngục gây chấn động trong lịch sử

Đào đường hầm bí mật, giả vờ làm thanh tra, lái trực thăng để cướp tù, trên thế giới từng xảy ra nhiều pha vượt ngục ngoạn mục, nhưng vận may của những tên tội phạm thường không kéo dài được lâu.

Đường hầm bí mật

Miệng hố dẫn xuống đường hầm bí mật của trùm ma túy. Ảnh: Reuters
Miệng hố dẫn xuống đường hầm bí mật của trùm ma túy. Ảnh: Reuters

Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, 58 tuổi, cầm đầu mạng lưới Sinaloa ở Mexico, chuyên buôn lậu ma túy và rửa tiền. Guzman cuối tuần trước trốn thoát nhà tù được canh phòng cẩn mật Altiplano. Trong buồng giam của ông ta, nhân viên an ninh phát hiện một hố sâu 10 m và có thang leo xuống dưới.

Hố này dẫn tới một đường hầm dài 1,5 km được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, quạt thông gió. Đường hầm thông với một ngôi nhà chưa hoàn thiện phía ngoài nhà tù. Bên trong đường hầm, nhà chức trách tìm thấy một môtô được cải tiến để dùng trên đường ray.

Đây là lần thứ hai trùm ma túy vượt ngục thành công. Guzman được cho là đã trốn thoát khỏi nhà tù Puente Grande bằng cách trốn vào một giỏ giặt ủi năm 2001.

Co người chui qua lỗ nhỏ

Choi Gap-bok co người và chui qua lỗ đưa thức ăn trên chấn song. Ảnh: Joongang Daily
Choi Gap-bok co người và chui qua lỗ đưa thức ăn trên chấn song. Ảnh: Joongang Daily

Theo Huffington Post, Choi Gap-bok, người Hàn Quốc luyện yoga trong 23 năm, ngày 12/9/2012 bị bắt vì tình nghi ăn cướp. Ông ta bị giam tại đồn cảnh sát ở thành phố Daegu.

Ông ta ở lại đó 5 ngày cho đến sáng sớm ngày 17/9, Choi thoa thuốc mỡ lên thân trên và co cơ thể, chui qua khe đưa đồ ăn ở chấn song. Toàn bộ cuộc đào thoát chỉ mất 34s.

Theo Korea Times, Choi cao khoảng 1,65 m. Lỗ mà ông ta chui qua cao khoảng 15 cm và rộng 45 cm. Ông ta trốn thoát khi ba người quản ngục đang ngủ. Tuy nhiên, 6 ngày sau đó, Choi bị bắt lại và bị giữ trong một buồng giam có khe đưa thức ăn nhỏ hơn nhiều.

Lái trực thăng cứu chồng

Tạp chí Paris Match năm 1986 đăng bức ảnh không chuyên ghi lại cảnh vượt ngục của đôi vợ chồng Vaujour. Ảnh: delcampe.com
Tạp chí Paris Match năm 1986 đăng bức ảnh không chuyên ghi lại cảnh vượt ngục của đôi vợ chồng Vaujour. Ảnh: delcampe.com

Nadine Vaujour quyết tâm cứu chồng ra khỏi một nhà tù ở Paris nên bà ta đã học lái trực thăng. Chồng bà, Michel Vaujour, nhận án tù vì âm mưu giết người và cướp có vũ trang.

Michel năm 1986 cầm quả xuân đào được vẽ trông giống như lựu đạn để hù dọa lực lượng an ninh và chạy lên mái nhà tù. Nadine đến đón chồng bằng trực thăng và đưa ông ta đến một sân vận động. Họ hạ cánh và lái xe tẩu thoát.

Tuy nhiên, Nadine vài tháng sau đó bị phát hiện và bắt giữ ở tây nam nước Pháp. Michel tiến hành một vụ cướp ngân hàng thất bại và bị bắn vào đầu nhưng sống sót.

Giả làm thanh tra

Frank Abagnale năm 1978. Ảnh: The Denver Post
Frank Abagnale năm 1978. Ảnh: The Denver Post

Khi một cảnh sát trưởng Mỹ để quên trát bắt giam, "siêu lừa" Frank Abagnale năm 1971 phối hợp với đồng lõa bên ngoài để thuyết phục lính gác nhà tù liên bang ở Georgia rằng, ông ta thực chất là một thanh tra nhà tù ngầm, đang đóng giả làm tù nhân để kiểm tra các quản ngục, chứ không phải là phạm nhân. 

Trong vài tuần, ông ta và đồng lõa ở bên ngoài đã tạo dựng được bằng chứng ngoại phạm và giành được lòng tin của lính gác. Họ cho phép Abagnale ra ngoài nhà tù để gặp đồng lõa trong một chiếc xe hơi. Abagnale trốn thoát nhưng hai tháng sau đó bị bắt lại ở Washington, DC. Ông ta ngồi tù 4 năm ở Virginia trước khi được ân xá.

Abagnale sau đó trở thành cố vấn an ninh cho FBI. Năm 2002, chuyện đời ông được đưa lên màn ảnh rộng trong bộ phim "Hãy bắt tôi nếu có thể" của đạo diễn Steven Spielberg.

Trốn thoát nhà tù khét tiếng

Từ trái sang, Frank Lee Morris, Clarence Anglin and John Anglin khi còn trẻ và khi trung niên. Ảnh: Reuters
Từ trái sang, Frank Lee Morris, Clarence Anglin and John Anglin khi còn trẻ và khi trung niên. Ảnh: Reuters

Nhà tù Alcatraz được coi là nhà tù không thể trốn thoát ở Mỹ. Nó nằm trên hòn đảo ở giữa vịnh San Francisco, nhằm cách ly tù nhân khỏi thế giới bên ngoài bằng dòng nước lạnh lẽo.

Tuy nhiên, năm 1962, Frank Morris và anh em John và Clarence Anglin, những người bị kết án tù chung thân vì cướp bóc và các tội danh khác đã vượt ngục thành công. Họ làm những chiếc đầu hình nộm được gắn tóc người thật để đánh lừa lính gác tuần tra ban đêm. Họ dùng thìa kim loại và máy khoan tự chế từ máy hút bụi để mở rộng lỗ thông hơi và chui vào đó.

"Sau đó, họ leo xuống ống thoát ở cuối phía bắc trại giam và nhảy xuống nước". Văn phòng nhà tù cho biết. "Họ sử dụng áo mưa của nhà tù để làm thành áo phao và một chiếc phao bè".

Nhiều thập kỷ sau, vẫn chưa rõ họ có sống sót ra khỏi vịnh San Francisco hay không. Morris và anh em nhà Anglin được cho là mất tích và có thể là đã chết đuối.

Dùng súng gỗ khống chế cảnh sát

John Dillinger. Ảnh: FBI
John Dillinger. Ảnh: FBI

John Dillinger được coi là kẻ thù quốc gia số một của Mỹ khi ông ta cùng băng đảng cướp hơn 20 ngân hàng và vài trạm cảnh sát trong những năm 1930. Ông ta bị bắt giữ tại Tuscon, Arizona tháng 1/1934 và đưa đến nhà tù Lake County ở Crown Point, Indiana.

Ngày 3/3/1934, Dillinger cùng với một tù nhân khác được cho là đã sử dụng một khẩu súng giả được làm bằng gỗ và "nhuộm" đen bằng xi đánh giày. Ông ta dí súng vào người lính gác, đoạt chìa khóa của người này và thoát ra. Vụ vượt ngục này trở thành một trong những pha ngoạn mục nhất trong lịch sử, tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng súng mà Dillinger dùng là thật và được bí mật tuồn vào.

Dillinger còn dùng chiếc xe mới của cảnh sát trưởng để làm phương tiện trốn thoát. "Nếu tôi nhìn thấy John Dillinger, tôi sẽ bắn chết anh ta với chính khẩu súng lục của tôi", Time dẫn lời cảnh sát trưởng Crown Point Lillian Holley nói. Cuối năm đó, các nhân viên FBI tiêu diệt Dillinger bên ngoài một nhà hát ở Chicago.

Theo VnExpress

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.