Xã hội

Những cựu binh gương mẫu ở Tân Trai

Thanh Quỳnh 22/12/2025 10:19

Ở thôn Tân Trai, xã Đức Châu, có những người cựu binh thật đặc biệt. Họ vừa là đảng viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ xã, vừa là những nhân tố chủ chốt trong Hội đồng Mục vụ giáo họ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Ở bất cứ cương vị nào, họ cũng tận tâm, trách nhiệm, trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần đoàn kết lương - giáo để đóng góp hết mình cho công cuộc xây dựng quê hương bằng phẩm chất và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ.

Cựu binh hiến hơn 200m² đất làm đường

Trong căn nhà khang trang ở thôn Tân Trai, xã Đức Châu, những kỷ vật thời chiến, những tấm Bằng khen của Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Truyền thống Quân tình nguyện - Chuyên gia Quân sự giúp Lào được cựu binh Nguyễn Hồng Liên (SN 1958) hết sức nâng niu, trân trọng.

Với ông, đó không chỉ là kỷ vật của một thời trận mạc, mà còn là lời gợi nhắc về trách nhiệm của người lính khi trở về đời thường, giữa những năm tháng hòa bình.

Những tấm Bằng khen của Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam và Giấy khen của Hội Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự giúp Lào, được cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên (sinh năm 1958) hết sức nâng niu, trân trọng. Ảnh: Thanh Quỳnh
Những kỷ vật thời chiến và các Bằng khen của Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam, Giấy khen của Hội Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự giúp Lào được cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên hết sức giữ gìn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhấp ngụm trà ấm, ông Hồ Đình Sơn - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Tân Trai chia sẻ về người đồng đội của mình: “Bà con ở Tân Trai vẫn quen gọi ông là “cựu binh đa năng” bởi nhiều năm qua, ông là Ủy viên Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Tân Trai và Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bến Đén. Ở vai trò nào, ông cũng tận tụy, trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết".

Sự tận tụy ấy có ở ông từ những năm tháng thanh xuân. Năm 1977, khi đang là Bí thư Chi đoàn thôn, ông Nguyễn Hồng Liên đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông đã trải qua các chiến trường như biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Lào. Đến năm 1982, ông xuất ngũ, trở về quê hương với hành trang là kỷ luật của người lính và tinh thần không ngại gian khó.

Trở lại đời thường, ông Liên tiếp tục gắn bó với phong trào ở cơ sở. Ông được bà con tin tưởng bầu làm thôn đội trưởng, rồi trở thành hội viên tích cực của hội nông dân, gắn bó tích cực với công tác Mặt trận từ năm 1996 cho đến nay.

Cựu binh Nguyễn Hồng Liên đã hiến hơn 130m2 đất để mở rộng đoạn đường đi qua trang trại của gia đình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Cựu binh Nguyễn Hồng Liên đã hiến hơn 130m2đất để mở rộng đoạn đường đi qua trang trại của gia đình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2021, khi địa phương triển khai nghị quyết mở rộng các tuyến đường nội thôn, đoạn đường đi qua nhà ông Liên dù nằm ở trung tâm xóm nhưng chỉ rộng chưa đầy 1,5m, đi lại hết sức khó khăn. Để tạo sự đồng thuận, ông Liên là người tiên phong hiến gần 100m² đất của gia đình giáp mặt đường. Sau khi hiến đất, ông tiếp tục kiên trì vận động từng hộ dân trong xóm, mỗi nhà nhường một phần đất, cùng chung tay vì lợi ích lâu dài. Nhờ vậy, tuyến đường nội thôn vốn chật hẹp đã trở nên rộng rãi, khang trang, mở ra diện mạo mới cho khu dân cư.

Đến năm 2022, dự án mở đường liên thôn, liên xã được triển khai, ông Liên tiếp tục tự nguyện tham gia giám sát công trình. Riêng đoạn đường đi qua khu trang trại của gia đình nằm ở vị trí tiếp giáp tuyến cần mở rộng, ông Liên không chút đắn đo, tiếp tục hiến thêm hơn 130m² đất để công trình đạt đúng tiêu chí theo quy hoạch của địa phương.

Tại nhà riêng, gia đình cựu binh Nguyễn Hồng Liên tiếp tục hiến gần 100m² đất² để làm đường. Ảnh: Thanh Quỳnh
Gia đình cựu binh Nguyễn Hồng Liên - người tiếp tục tiên phong hiến gần 100m² đất của gia đình để làm đường. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chỉ tay về con đường thẳng tắp hôm nay, ông Liên bộc bạch: “Trước đây, con đường này nhỏ lắm, xe bò còn khó đi. Nay mở rộng, phương tiện đi lại thuận tiện, hàng hóa lưu thông dễ dàng, nông sản tiêu thụ nhanh hơn nhiều. Thời buổi tấc đất, tấc vàng, nhưng nếu ai cũng chỉ nghĩ cho riêng mình thì quê hương khó mà phát triển. Vì vậy, tôi động viên con cháu trong nhà trước, rồi đến bà con lối xóm, cùng vì lợi ích chung mà cống hiến”.

Thôn Tân Trai hiện có 252 hộ dân, trong đó, hơn 100 hộ là giáo dân, thuộc Giáo họ Tân Trai và Giáo xứ Bến Đén. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Tân Trai và Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bến Đén, cựu binh Nguyễn Hồng Liên luôn kiên trì vận động bà con lương - giáo đồng lòng, gắn bó, cùng nhau xây dựng quê hương.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, diện mạo thôn Tân Trai ngày càng khởi sắc. Giữa đời thường, cựu binh Nguyễn Hồng Liên vẫn lặng lẽ phát huy phẩm chất của người lính năm xưa để góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Lan tỏa tinh thần người lính cụ Hồ

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Châu, ở thôn Tân Trai, bên cạnh cựu binh Nguyễn Hồng Liên còn có rất nhiều cựu binh khác đang âm thầm đóng góp cho phong trào chung bằng những việc làm ý nghĩa.

Tiêu biểu như cựu binh Trần Văn Báu (SN 1960), tự nguyện hiến khoảng 30m² đất để mở rộng đường giao thông. Hay như cựu binh Ngô Sỹ Hải (SN 1960) hiến gần 100m² đất, cựu binh Nguyễn Xuân Cát (SN 1962) luôn tích cực đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng trong quá trình thi công các công trình cộng đồng của thôn xóm.

Khi xây dựng nhà văn hóa thôn, đã có hơn 30 hộ dân tiên phong đóng góp với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, trong đó có rất nhiều cựu chiến binh. Đồng thời, Chi hội Cựu chiến binh thôn tiếp tục vận động đóng góp thêm hơn 30 triệu đồng để hoàn thiện sân chơi thể thao. “Mỗi người một việc, một cách làm khác nhau, nhưng điểm chung là tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm”, ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ.

img_4250-1-(2).jpg
Nhà văn hóa thôn Tân Trai và sân thể thao được các cựu chiến binh tiên phong đóng góp, hoàn thiện. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trên địa bàn xã Đức Châu, tinh thần ấy còn được thể hiện sinh động qua phong trào thi đua lao động, sản xuất, làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh xã. Với hơn 1.560 hội viên, dù ở những ngành nghề, hoàn cảnh khác nhau, song cựu binh nơi đây đều chung khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Ví như cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng (SN 1967) đã gắn bó với lĩnh vực vật liệu xây dựng và thành lập được cơ sở sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 45 lao động địa phương. Hay như cựu binh Ngô Quang Trung (SN 1964), chủ cơ sở xay xát và buôn bán lương thực ở thôn Đông Kỷ.

Gắn bó với hạt gạo quê hương, ông Trung lặng lẽ mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho 15 lao động. Hai cựu binh này đều đạt danh hiệu Hội Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

bna_uploaded-thuhuongbna-2024_04_14-_bna_c_dk3-5828(1).jpg
Sự cống hiến của lực lượng cựu chiến binh đã góp phần giúp diện mạo của xã Đức Châu ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thu Hương

Có thể thấy, khi đã rời xa tiếng súng, rời xa chiến hào, những cựu binh thôn Tân Trai nói riêng, xã Đức Châu nói chung vẫn không cho phép mình dừng lại. Họ bước sang một mặt trận khác, đó là mặt trận của lao động, trách nhiệm và cống hiến. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ không chỉ được gìn giữ, mà còn được tiếp nối, lan tỏa giữa nhịp sống đời thường.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Những cựu binh gương mẫu ở Tân Trai
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO