Những hình ảnh chưa đẹp mắt tại các đền, chùa đầu năm
Đầu xuân, người dân và du khách thập phương thường có thói quen đi đền, chùa trên địa bàn tỉnh. Mặc dù vậy, bên cạnh nét đẹp văn hóa, các địa điểm này thì vẫn xuất hiện những hành vi chưa đẹp mắt, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm.
Chi tiền triệu sắm lễ, đốt vàng mã
Đền Ông Hoàng Mười trên địa bàn huyện Hưng Nguyên là điểm đến văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng xứ Nghệ. Vào những dịp đầu năm mới Ất Tỵ, nơi đây thu hút du khách thập phương ghé thăm cầu bình an, may mắn và tài lộc.

Mặc dù vậy, tại ngôi đền này vẫn xuất hiện những hình ảnh chưa đẹp mắt. Theo ghi nhận của P.V, khi có khách tiến vào khu vực đền, nhiều người dân nơi đây đã ào ra giữa đường để chèo kéo khách gửi xe, mua lễ vật, làm sớ giải hạn…
Trước cổng đền Ông Hoàng Mười và khu vực quanh đền có hàng chục điểm bán lễ vật dâng hương. Mỗi mâm lễ vật làm sẵn có giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến tiền triệu. Thậm chí có những mâm lễ có giá trị từ 2 - 3 triệu đồng, đắt đỏ nhưng vẫn có khách chọn mua vì tin rằng, dâng lễ càng cao, càng nhiều thì có nhiều tài lộc.

Anh Nguyễn Thanh Hải ở TP. Vinh cho biết: Năm nào tôi cũng đi lễ tại đền Ông Hoàng Mười, tuy nhiên, tôi thường thành tâm sắm lễ tại nhà, chủ yếu là hoa quả, trà bánh. Vừa chính tay mình làm thể hiện sự trân trọng, vừa có giá cả phải chăng so với việc mua tại trước cửa đền, thường đắt gấp 2 - 3 lần so với ngoài thị trường.
Bên cạnh việc chi tiêu tốn kém để dâng lễ, tình trạng đốt vàng mã tại đền Ông Hoàng Mười vẫn diễn ra dù trước đó các ban ngành, địa phương cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo về việc hạn chế đốt vàng mã, vừa ảnh hưởng đến môi trường cũng như tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo ghi nhận của P.V trong trưa 12/2, tức Rằm tháng Giêng, thay vì hình thức cúng bái văn minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường thì vẫn xuất hiện những mâm lễ đầy ắp vàng mã và khói hương nghi ngút, những xe hàng mã lớn được đẩy vào đền, đặc biệt có nhiều con ngựa giấy, xếp hàng trước điện cúng sau đó mang đi hóa vàng. Được biết, mỗi con ngựa giấy có kích thước to nhỏ từ 1m - 2m với giá từ 200.000 - 300.000 đồng.
Bên cạnh đó, tại ngôi đền này, theo ghi nhận của P.V vẫn còn tình trạng chen lấn, lộn xộn, nhiều người tranh giành chỗ ngồi cúng và vị trí đặt lễ, người dân thuê thầy làm lễ giải hạn phổ biến, tiềm ẩn những trò mê tín, dị đoan.
Ăn xin xuất hiện nhiều
Chùa Diệc tọa lạc trên phường Quang Trung là ngôi chùa cổ giữa lòng thành Vinh. Những ngày đầu năm mới, chùa luôn đón hàng ngàn người dân và du khách đến với chùa để dâng lễ và thưởng ngoạn.

Mặc dù vậy, ngay trước cổng chùa Diệc trong thời gian qua lại xuất hiện nhiều người ăn xin, ảnh hưởng hình ảnh của ngôi chùa cũng như mỹ quan đô thị.
Mỗi khi có người làm lễ từ trong chùa xong, khi bước ra những người này xin tiền khiến nhiều người không thoải mái.

Vừa lễ tại chùa Diệc xong, chị Nguyễn Thúy Hà đã bị những người ăn xin trước cổng chùa Diệc chèo kéo xin tiền, chị Hà cho biết: Việc ngồi xúm lại đua nhau xin tiền ở một nơi vừa linh thiêng, vừa có phong cảnh đẹp thế này không hay chút nào, khiến cổng chùa trở nên nhếch nhác.

Thực tế, để giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, xin tiền những năm qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, qua theo dõi, một số phường, xã chỉ đạo thực hiện chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền, kiểm tra chưa thường xuyên. Chủ yếu chỉ dùng biện pháp đẩy đuổi khỏi địa bàn. Việc tiếp cận, xác minh hoàn cảnh, thân nhân, phân loại đối tượng để phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm còn rất ít.
Tự ý tăng giá vé giữ xe
Do số lượng người đi chùa làm lễ, thưởng ngoạn đầu năm lớn nên các dịch vụ ăn theo cũng rất sôi động. Tuy nhiên, tại một số đền chùa, tình trạng không niêm yết giá, tăng giá vé giữ xe vẫn còn diễn ra.

Chùa Cổ Am là ngôi chùa lớn nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu, những ngày đầu năm, ngôi chùa đón hàng ngàn lượt khách thập phương trở về. Tình trạng nhập nhèm giá vé giữ xe tại xung quanh ngôi chùa này vẫn tiếp tục tái diễn trong đầu năm nay.
Theo ghi nhận của P.V, mỗi khi có khách tiến vào ngôi chùa, nhiều hộ dân sinh sống quanh chùa đã tràn ra đường, vẫy tay chèo kéo khách vào gửi xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, giá vé xe tại đây hầu như không được niêm yết, mỗi hộ thu một kiểu. Giá vé xe máy lên đến 10.000 đồng/vé, ô tô từ 30.000 - 40.000 đồng/vé, đều cao hơn so với quy định chung.
.jpg)
Bà Phan Thị Loan, xã Công Thành, huyện Yên Thành cho biết: chùa Cổ Am tôi đi lễ quanh năm, ngày thường xe máy chỉ 3.000 đồng thôi, nay Tết các hộ đã tự ý thu lên 10.000 đồng/vé. Khi tôi hỏi vì sao lại tăng giá vé cao thế thì chủ nhà bảo rằng, ngày Tết đắt hơn. Dù rất khó chịu nhưng vẫn chấp nhận thanh toán.
Đi chùa đầu năm là phong tục tín ngưỡng và nhu cầu tâm linh nhưng các hành vi, hình ảnh không đẹp mắt cần được giảm thiểu, hạn chế đảm bảo nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị, nét đẹp văn hóa mới.