Những mái nhà ấm tình đồng đội
Hỗ trợ xây dựng “nhà đồng đội” cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn là chương trình nhân văn được Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai từ nhiều năm nay. Không chỉ là chốn đi về che mưa nắng, đó còn là biểu tượng sinh động của tình đồng chí, đồng đội, của chính sách hậu phương quân đội được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhân văn, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để người lính - đảng viên quân hàm xanh yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với biên cương.

Nội dung: Gia Huy / Kỹ thuật: Hồng Toại • 22/12/2025
------------o0o------------
Hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn là chương trình nhân văn được Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai từ nhiều năm nay. Không chỉ là chốn đi về che mưa nắng, đó còn là biểu tượng sinh động của tình đồng chí, đồng đội, của chính sách hậu phương quân đội được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhân văn, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để người lính - đảng viên quân hàm xanh yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với biên cương.

Những ngày cuối năm 2025, căn nhà mới khang trang rộng 140m² tại xóm Hưng Trung 6, xã Yên Trung của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Bạt Đại, nhân viên Báo vụ, Đồn Biên phòng Tri Lễ rộn tiếng cười.
Trong niềm vui và xúc động khi cả gia đình được dọn vào tổ ấm mới trước khi Tết đến, Xuân về sau quãng thời gian dài đối diện với nhiều khó khăn, Đại úy Đinh Bạt Đại chia sẻ: Năm 2014, khi đang công tác tại Đồn Biên phòng Nhôn Mai, anh nên duyên với cô giáo mầm non người dân tộc Thái. Hai vợ chồng dựng một ngôi nhà nhỏ bên khe suối ở bản Huồi Tố 1, xã Nhôn Mai.
Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng tràn đầy hy vọng. Thế rồi cơn bão số 3 hồi tháng 7/2025 bất ngờ ập đến, cuốn phăng tất cả. Ngôi nhà nhỏ bị đổ sập trong đêm, đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi. Thời điểm ấy, trùng vào dịp nghỉ Hè nên vợ và hai con của anh một cháu học lớp 6, một cháu mới 5 tuổi – may mắn đang về quê nội ở xã Yên Trung, còn anh Đại đang cùng đồng đội ở Đồn Biên phòng Tri Lễ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Do mưa bão, mất sóng điện thoại, 3 ngày sau, anh mới nhận được tin từ hàng xóm, trở về thì trước mắt chỉ còn lại nền đất trơ trọi. “Lúc đó thực sự bàng hoàng, không biết bắt đầu lại từ đâu”, anh Đại nhớ lại.
.png)
Chia sẻ với mất mát, khó khăn của đồng đội, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã kịp thời đề xuất, huy động các nguồn lực hỗ trợ gia đình anh Đại xây dựng “Nhà đồng đội” ngay tại quê nhà ở xóm Hưng Trung 6, xã Yên Trung.
Tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, trong đó, 60 triệu đồng từ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và Công ty Tân cảng Sài Gòn, 20 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đi đầu là cán bộ, đảng viên đóng góp. Sau hơn 4 tháng thi công, căn nhà hoàn thành trong niềm xúc động nghẹn ngào của gia đình và sự ấm áp sẻ chia của đồng chí, đồng đội.
Thượng tá Hồ Thanh Quang - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ cho biết: Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP và hướng dẫn của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An về xây dựng “Nhà đồng đội”, từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng thời, thể hiện sâu sắc nghĩa tình đồng đội, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Không chỉ riêng Đồn Biên phòng Tri Lễ, chương trình “Nhà đồng đội” đã và đang thắp lên hy vọng cho nhiều quân nhân đang công tác tại các đơn vị biên phòng trên toàn tuyến biên giới Nghệ An.

Thiếu tá Đậu Quang Long, quê Anh Sơn, công tác tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý, là một trong những trường hợp như vậy. Gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo, vợ không có việc làm ổn định, các con đang tuổi ăn học. Thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào đồng lương quân nhân nên giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố chưa thành hiện thực.
Đầu năm 2025, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chương trình “Nhà đồng đội”, cùng sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và đơn vị, anh Long quyết định xây dựng nhà mới. Sau nhiều tháng thi công, gia đình anh đã chuyển vào ở trong căn nhà vững chãi, khang trang hơn.
Cũng tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý, niềm vui nhà mới còn đến với Đại úy Moong Văn Tho - Đội phòng, chống ma túy và tội phạm; Thượng úy Vừ Bá Dênh - Đội vũ trang. Tháng 8/2025, những căn nhà “đong đầy nghĩa tình” được bàn giao, trở thành điểm tựa tinh thần để các anh tiếp tục vững vàng nơi tuyến đầu phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Được biết 3 ngôi “Nhà đồng đội” của các quân nhân nói trên được khởi công xây dựng với diện tích từ 60 - 75m2 với quy mô 3 gian, mái tôn, tường xây hoặc gỗ, nền lát gạch đảm bảo đủ cho nhu cầu sử dụng lâu dài, với sự hỗ trợ 60 triệu đồng của Bộ Quốc phòng cho mỗi nhà. Ngoài ra, còn có sự đóng góp về kinh phí, vật liệu xây dựng, ngày công của anh em, họ hàng, láng giềng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý.


Ở Đồn Biên phòng Keng Đu, trong năm 2025, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khởi công, bàn giao “Nhà đồng đội” cho Đại úy Lỳ Bá Giờ – Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm và Đại úy Lô Văn Kháy cùng đội. Cả hai đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ thường xuyên đau ốm, vợ chưa có việc làm ổn định.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu chia sẻ: Trong quá trình xây dựng nhà ở, do gia đình các đồng chí ở gần đơn vị, Đồn đã cử quân số hỗ trợ ngày công, giúp đỡ những việc cần thiết. Qua đó, không chỉ giảm bớt khó khăn vật chất mà còn vun đắp thêm tình đồng chí, đồng đội, tạo hậu phương vững chắc để quân nhân yên tâm công tác.
Đại úy Lô Văn Kháy, người từng được tuyên dương là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” của BĐBP Nghệ An xúc động nói: “Có được ngôi nhà cấp 4 khang trang, vững chãi là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi. Đó là kết quả của chính sách đúng đắn của Bộ Quốc phòng, sự quan tâm của chỉ huy các cấp và tấm lòng của đồng chí, đồng đội”.

Yêu thương, đùm bọc đồng chí, đồng đội là truyền thống quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam, được hun đúc từ lời thề danh dự của người quân nhân: “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận…”. Thấm nhuần tinh thần ấy, những năm qua, Ban Chỉ huy BĐBP Nghệ An luôn yêu cầu các đơn vị nắm chắc đời sống, hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.


Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An cho biết: Từ năm 2021 đến nay, bên cạnh việc phối hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân khu vực biên giới, lực lượng Biên phòng Nghệ An đã triển khai xây dựng 20 “Nhà đồng đội” cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí được huy động từ Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị kêu gọi sự sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ…
Những ngôi “Nhà đồng đội” không chỉ là công trình dân sinh, mà còn là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” – luôn yêu thương, đoàn kết, chở che, đùm bọc nhau trên mỗi chặng đường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, nghĩa tình đồng đội trong lực lượng quân hàm xanh còn được thể hiện qua những việc làm đầy nhân văn khác như: Thăm hỏi, hỗ trợ quân nhân và gia đình khi ốm đau, hoạn nạn; chăm lo con em cán bộ, chiến sĩ; kịp thời động viên những trường hợp bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Tiêu biểu là trường hợp Đại úy Nguyễn Đình Tài, trinh sát viên Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP bị trọng thương khi đang khống chế đối tượng chủ chốt trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trong Chuyên án 092AV. Mặc dù bị thương, nhưng đồng chí đã quật ngã, khống chế được đối tượng, hỗ trợ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.
Trong điều kiện hoàn cảnh gia đình Đại úy Tài ở xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (cũ) nay là xã Hoa Quân còn nhiều khó khăn, Ban Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã quyết định hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình anh với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Sau 4 tháng thi công, căn nhà kiên cố được hoàn thành, giúp gia đình anh ổn định cuộc sống, yên tâm điều trị. Hai con của anh Tài còn được nhận hỗ trợ theo chương trình “Con nuôi Biên phòng - Nâng bước em đến trường”.
Ngoài ra, các đơn vị Biên phòng còn tích cực kêu gọi hỗ trợ những gia đình cán bộ, chiến sĩ bị thiệt hại do thiên tai. Dù số tiền không lớn, nhưng đó là sự sẻ chia kịp thời, ấm áp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các quân nhân.

Có mái ấm vững chắc, có hậu phương bền lòng, có đồng đội kề vai, sát cánh, những người lính quân hàm xanh càng thêm gắn bó với đơn vị, vững tâm bám trụ nơi biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.


