Những ngày lễ 'không nghỉ' của tuổi trẻ Nghệ An
Để “thời hoa lửa” được kết nối với người trẻ, bằng những cách làm mới mẻ, gần gũi, tuổi trẻ Nghệ An đã có những ngày lễ "không nghỉ" để cùng nhau triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhờ vậy, lịch sử không chỉ được kể lại mà còn được cảm nhận, được sẻ chia, qua đó bồi đắp lòng biết ơn và thôi thúc những hành trình tử tế trong nhịp sống hôm nay.
Mở ra những "nhịp cầu" kết nối
Những ngày qua, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Văn Huy Hùng (SN 1952) ở khối Sỹ Tân (phường Tân Mai) rộn ràng, ấm áp hơn thường lệ bởi tiếng cười nói của các em đoàn viên, đội viên ghé thăm. Các em đến, mang theo sự háo hức được nghe, được hiểu và được chạm vào những câu chuyện lịch sử qua "người thật", "việc thật" mà trước đó chỉ biết qua sách vở.
.jpg)
Trong căn phòng giản dị, những tấm huân, huy chương đã nhuốm màu thời gian nhưng với ông Hùng, chúng mang theo ký ức vẫn còn nóng hổi trong tim. Năm 1971, chàng thanh niên Văn Huy Hùng bước sang tuổi 19. Ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, anh hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm 1972, anh vào chiến trường Quảng Trị – nơi chảo lửa của chiến tranh.
Tuổi đôi mươi của Văn Huy Hùng gắn với những ngày tháng khốc liệt, với đồng đội, với những lần cận kề ranh giới sống, chết. Và cũng tại đó, ông bị thương rất nặng, để lại thương tật 51%. Năm 1973, do vết thương nặng, ông phục viên, mang theo cả một miền ký ức không dễ gọi tên. Khi nhắc đến đồng đội, giọng người cựu binh ấy chùng xuống, để lại những khoảng lặng xen giữa câu chuyện.

Sau chiến tranh, ông Hùng trở về với đời thường, tiếp tục đóng góp cho địa phương trong nhiều vai trò như khối phó, đại biểu Hội đồng nhân dân phường, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh của khối. Cùng với 84 hội viên, ông tích cực tham gia các phong trào, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm lặng lẽ, bền bỉ ấy cũng chính là cách người lính năm xưa tiếp tục cống hiến trong thời bình.
Có lẽ vì thế, khi lắng nghe câu chuyện của ông, ánh mắt trẻ thơ chăm chú dõi theo từng lời kể và mạnh dạn cất lên những điều băn khoăn. Lịch sử, theo cách đó, không còn xa xôi mà trở nên gần gũi.
.jpg)
Chương trình “Câu chuyện thời hoa lửa” được tổ chức với mong muốn để thế hệ trẻ không chỉ “biết” mà còn “cảm” về lịch sử. Thay vì những bài học khô cứng, các em được gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với các cựu chiến binh, lắng nghe những câu chuyện chân thực từ chính những người đã đi qua chiến tranh.
Qua đó, các em hiểu hơn về những hy sinh của thế hệ đi trước, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, biết trân trọng những gì mình đang có hôm nay.
Đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Tân Mai
Còn tại xã Yên Xuân, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã và Trường THCS Phan Thái Ất tổ chức các hoạt động về nguồn tại Di tích lịch sử quốc gia Hiệu Yên Xuân.
Từ lâu, vùng đất này được ví như nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ”. Từ những năm 1920 của thế kỷ trước, nhiều thanh niên nơi đây và các địa phương lân cận đã sớm được giác ngộ lý tưởng cách mạng, trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh, đặc biệt là cao trào 1930 – 1931. Trong dòng chảy ấy, Hiệu Yên Xuân là cơ sở liên lạc, gây dựng lực lượng và kinh tài quan trọng của Đảng.
.jpg)
Gắn với địa danh này là những tên tuổi tiêu biểu như đồng chí Phan Thái Ất – người sáng lập và là Bí thư Nông hội Đỏ Nghệ An, đã có nhiều đóng góp trong việc tập hợp quần chúng, phát triển phong trào cách mạng. Đến nay, tại di tích vẫn còn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật có giá trị, như những chứng tích lặng lẽ của một thời kỳ đầy gian khó nhưng hào hùng.
.jpg)
Trong không gian đầy cảm xúc của di tích, thế hệ trẻ không chỉ được tận mắt tìm hiểu các hiện vật, mà còn được lắng nghe các cựu chiến binh địa phương kể lại những câu chuyện chân thực, xúc động về một thời chiến đấu kiên cường. Những ký ức ấy, qua lời kể mộc mạc mà sâu sắc, đã giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, sống động hơn.
Cũng trong những ngày qua, tuổi trẻ xã Tân Kỳ đã cùng nhau tạo nên một hành trình ý nghĩa khi đã tổ chức thành công hành trình "Về địa chỉ đỏ" tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Km0 đường Hồ Chí Minh. Theo đó, lá cờ đỏ sao vàng rộng 75m2 đã vượt quãng đường hơn 400km từ vùng đất lũy thép Vĩnh Linh đến với điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, mang theo tình cảm, niềm tự hào và thông điệp tri ân lịch sử của tuổi trẻ hôm nay.
.jpg)
Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên địa phương đã tổ chức những bữa cơm tri ân ấm áp, trao tặng các phần quà ý nghĩa tới người có công, thể hiện tình cảm chân thành và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những hy sinh vì độc lập, hòa bình của đất nước.
Nhìn ra địa bàn toàn tỉnh, thời gian qua, tuổi trẻ các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tri ân, về nguồn với những cách làm sáng tạo, gần gũi như gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tổ chức bữa cơm nghĩa tình, giáo dục truyền thống ngay tại trường học hay trao quà hỗ trợ các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Qua hành trình ấy, những “câu chuyện thời hoa lửa” như đến gần hơn với thế hệ trẻ, là cách để giúp họ trân trọng và sống xứng đáng hơn với những gì mình đang có.
.jpg)
Biến lòng biết ơn thành những công trình ý nghĩa
Dẫn chúng tôi đến Đình Tám Mái (thôn Phủ Yên, xã Quỳnh Phú), chị Trần Thị Yến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã không giấu được niềm vui khi chia sẻ về công trình thanh niên vừa được ra mắt. Công trình này mang tên “Chuyển đổi số trong giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử - văn hóa xã Quỳnh Phú” tại không gian di tích Đình Tám Mái.
Không còn những bảng thông tin đơn thuần, giờ đây, chỉ cần một thao tác quét mã QR, người dân và du khách đã có thể tiếp cận đầy đủ tư liệu, hình ảnh, câu chuyện lịch sử về Đình Tám Mái. Cách làm này giúp di tích đến gần hơn với thế hệ trẻ.
.jpg)
Chỉ vào mã QR vừa quét tại di tích, chị Yến chia sẻ lại ngay những thông tin thú vị mà tuổi trẻ địa phương đã xây dựng trên không gian mở kết hợp hệ thống số liệu và hình ảnh minh họa.
Theo đó, đình được xây dựng năm 1873, trùng tu năm 1908, là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử cách mạng của nhân dân địa phương. Trong những năm 1930 - 1931, nơi đây từng là địa điểm hội họp, in ấn tài liệu, truyền đơn của Đảng, đồng thời là nơi tập hợp quần chúng tham gia các phong trào đấu tranh.
.jpg)
Đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đình trở thành nơi lực lượng tự vệ chuẩn bị cho cuộc giành chính quyền. Năm 1964, nhân dân địa phương đã tập trung tại đây để nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói chuyện, trước khi ông về thăm đồng muối của bà con. Cũng từ mái đình này, 124 người con của quê hương đã lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng bảo vệ Tổ quốc. Với những giá trị lịch sử đặc biệt, Đình Tám Mái được công nhận là Di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 599 ngày 11/3/1992.
Những mã QR nhỏ bé, những thao tác đơn giản, nhưng lại là cách để người trẻ hôm nay dễ dàng chạm tay vào quá khứ.
Còn tại xã Diễn Châu, tuổi trẻ địa phương đã tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Theo đó, 160 bát cháo ấm nóng đã được trao tận tay các bệnh nhân và người nhà, mang theo sự sẻ chia giản dị mà chân thành trong những ngày lễ đặc biệt.
.jpg)
Trong khi đó, Đoàn phường và Hội LHTN phường Quỳnh Mai đã tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn.
Với sự đồng hành của Trung tâm Y tế Hoàng Mai và Trạm Y tế Quỳnh Phương, đội ngũ y, bác sĩ đã trực tiếp thăm khám, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc cho hơn 100 lượt người, góp phần lan tỏa sự quan tâm, tri ân thiết thực đối với những người đã cống hiến cho đất nước.
.jpg)
.jpg)
Đối với xã Yên Thành và xã Đức Châu, hàng trăm đoàn viên, thanh niên của hai xã đã tiến hành dâng hương và đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Những phần việc thiết thực như quét dọn, chỉnh trang từng phần mộ, chăm sóc cảnh quan… góp phần làm sạch đẹp không gian tri ân.
.jpg)

.jpg)
Thời gian qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cội nguồn với tinh thần chủ động, sáng tạo và giàu cảm xúc.
Không đặt nặng hình thức, điều quan trọng là làm sao để mỗi hoạt động đều chạm được vào nhận thức, cảm xúc của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, trân trọng những hy sinh của cha anh và từ đó có trách nhiệm hơn với hiện tại.
Hành trình ấy đang dần trở thành một dòng chảy thường xuyên, nơi mỗi bạn trẻ có thể góp một phần việc nhỏ, nhưng ý nghĩa, để tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải


