Xã hội

Những ngày tháng Bảy ở Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương

Huy Thư 26/07/2024 09:30

Những ngày này, có đông du khách, thân nhân liệt sĩ, các tổ chức, cá nhân về Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương dâng hương, tưởng niệm, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

bna_1.jpg
Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương tại xã Đà Sơn nằm gần nơi giao nhau giữa Quốc lộ 46 và Quốc lộ 15 rất thuận tiện cho việc thăm viếng, tưởng niệm của thân nhân liệt sĩ và du khách. Những năm qua, nghĩa trang đã được xây dựng, tôn tạo khang trang. Ảnh: Huy Thư
bna_2(1).jpg
Hiện Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương là nơi yên nghỉ của 2.241 liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Ảnh: Huy Thư
bna_3..jpg
Theo Ban quản lý, tại nghĩa trang có hàng trăm phần mộ liệt sĩ chưa biết tên hoặc biết tên nhưng không rõ quê quán... Ảnh: Huy Thư
bna_4.jpg
Những ngày này, Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương đã đón nhiều thân nhân liệt sĩ, đồng đội, các đoàn thể, ban ngành, du khách khắp nơi... về thăm viếng, tưởng niệm. Ảnh: Huy Thư
bna_5.jpg
Các đoàn đến thăm viếng dâng lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang những nén tâm hương thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Ảnh: Huy Thư
bna_6.jpg
Du khách dâng hương trước đài tưởng niệm tại nghĩa trang. Ảnh: Huy Thư
bna_7.jpg
Ông Phạm Đình Bốn (74 tuổi), quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương cho biết: Càng gần đến ngày 27/7, thân nhân liệt sĩ, các đoàn khách đến thăm viếng ngày càng đông. Trước dịp lễ này, Ban quản trang đã tổ chức chỉnh trang, cắt cỏ, quét dọn vệ sinh, cắm lại hoa trên các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư
bna_8.jpg
Chị Lê Thị Phương Thảo trú ở xã Đông Sơn, công tác ở Bưu điện huyện Đô Lương chia sẻ: Tôi có cậu ruột cũng hy sinh tại chiến trường miền Nam đã được gia đình đưa về quê nhà. Mỗi lần được về nghĩa trang thắp nén hương thơm để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, bản thân tôi rất xúc động. Cầu mong cho tất cả hương linh của các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát và phù hộ cho quốc thái dân an. Ảnh: Huy Thư
bna_9.jpg
Mỗi người tự tay thắp hương lên phần mộ liệt sĩ, lắng lại lòng mình với bao cảm xúc tri ân. Ảnh: Huy Thư
bna_10.jpg
Trong dòng người về thăm Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương hôm nay, có những người vợ tới thăm chồng, những người con tới viếng cha, những người cựu chiến binh, những thanh niên xung phong đã vượt đường xa về thăm đồng đội… Bà Đào Thị Được (74 tuổi) ở khối 7, thị trấn Đô Lương cho biết: Hôm nay, bà và cháu ngoại đến nghĩa trang thắp thương cho chồng là liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hòe hy sinh năm 1984 và 2 người anh của chồng: Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Vấn hy sinh năm 1952 ở Lào và liệt sĩ Nguyễn Cảnh Các hy sinh năm 1972 tại Quảng Trị. Ảnh: Huy Thư
bna_14.jpg
Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương giữa những ngày tháng 7, đứng trước hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ, mọi người càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư
Mới nhất
x
x
Những ngày tháng Bảy ở Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO