Xã hội

Những 'ngọn lửa' truyền cảm hứng

Thanh Quỳnh 05/02/2025 09:20

Tít tắp rẻo cao hay xa xôi miền chân sóng, nhiều người trẻ vẫn miệt mài khai phá những vùng đất khó, nỗ lực góp sức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Họ như những ngọn lửa ấm áp, truyền cảm hứng về lòng kiên trì và tinh thần cống hiến để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người chinh phục Pù Nghịu, Khe Voong

Anh Lang Văn Vê (SN 1990) mở cánh cửa chuồng bò, lần lượt đếm đủ 30 con. Nhiều năm qua, không nhớ bao nhiêu lứa bò từ gia trại của anh Vê trên núi Pù Nghịu đã được xuất bán. Chỉ biết, tư thương ở huyện Con Cuông mỗi khi cần nguồn thịt chất lượng lại tìm về bản Kẻ Sùng, xã Mậu Đức để tìm gặp anh Vê.

img_8131.jpg
Anh Lang Văn Vê (giữa ảnh) cùng đại diện Huyện đoàn Con Cuông tại gia trại nuôi bò ở bản Kẻ Sùng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau khi quét dọn sạch sẽ chuồng bò, anh Lang Văn Vê mới có thời gian chia sẻ với chúng tôi về hành trình hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên đỉnh Pù Nghịu, Khe Voong.

Lang Văn Vê kể, mình sinh ra và lớn lên tại bản Kẻ Sùng, ký ức gắn liền với những triền đồi xanh mướt. Cuộc sống của người dân nơi đây được thiên nhiên che chở, nhưng khổ nỗi cảnh nghèo đeo bám. Nhiều trai bản quyết rời quê đi làm ăn xa tại những khu công nghiệp lớn, nhưng anh Vê lại mong muốn có thể làm giàu ngay nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Mong muốn và hoài bão ấy giúp anh Vê trở thành sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp, Lang Văn Vê trở về bản Kẻ Sùng và gắn bó với công tác Đoàn của địa phương. Anh Vê vừa hoạt động Đoàn, vừa phát triển diện tích trồng keo của gia đình tại Khe Voong.

img_8171.jpg
Anh Lang Văn Vê (trái) tại mô hình trồng keo rộng 10 ha của mình ở Khe Voong, bản Kẻ Sùng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lúc bấy giờ, tại Khe Voong, bà con trồng keo rất nhiều nhưng việc tận dụng diện tích lý tưởng dưới tán đồi để chăn nuôi thì hầu như chưa ai làm. Để thử sức, Lương Văn Vê đã dành toàn bộ số tiền tích góp và vay mượn thêm người thân, bạn bè để xây chuồng trại ở Khe Voong, mua lợn nái cùng với gà giống để chăn nuôi.

Đường đi từ nhà anh Vê vào tới trang trại lúc bấy giờ chỉ là những lối mòn chật hẹp. Điều đó khiến vợ chồng anh Vê rất vất vả khi chăm sóc cho đàn vật nuôi. Bởi thế, ngay khi có tiền bán keo, anh Vê dồn toàn bộ vào việc thuê máy đào đất mở rộng đường. Vợ chồng anh Vê còn cùng nhau đúc cột điện, nâng cấp hệ thống dẫn điện từ trung tâm bản vào trang trại. Nỗ lực được đền đáp khi 1,7 km đường từ trung tâm bản Kẻ Sùng vào tới Khe Voong đã thành hình, mặt đường cũng đủ rộng để vận chuyển keo đi tiêu thụ.

img_8182.jpg
Mô hình trồng keo rộng 10 ha của anh Lang Văn Vê đã góp phần làm cho bản Kẻ Sùng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông thêm trù phú. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những năm tiếp theo, cứ có thu nhập từ đàn gà, đàn lợn và đồi keo, anh Lương Văn Vê lại tiếp tục quay vòng vốn đầu tư sản xuất để mở rộng quy mô đàn, rồi xây gia trại nuôi bò ở đồi Pù Nghịu. Từ vài cặp bò ban đầu, anh Vê kiên trì nhân giống, tái tạo đàn. Nguồn thức ăn tự nhiên phong phú tại Pù Nghịu giúp anh Vê tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong chăn nuôi. Cùng với việc áp dụng tốt các biện pháp phòng bệnh, đàn bò, đàn lợn của anh Vê cứ thế phát triển nhanh chóng.

Hơn 12 năm gắn bó với Pù Nghịu, Khe Voong, giờ đây, trong tay anh Lương Văn Vê đã có hơn 80 con lợn nít (lợn cắp nách), 30 con bò, 2 ao cá, 10 ha keo, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

img_8165.jpg
Anh Lang Văn Vê (giữa) tại gia trại nuôi gần 80 con lợn đen ở bản Kẻ Sùng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài thành quả về phát triển kinh tế, anh Vê còn trở thành thủ lĩnh Đoàn thanh niên của địa phương khi lần lượt đảm nhận nhiều chức vụ và hiện tại là Bí thư Đoàn xã Mậu Đức. Bà con trong bản Kẻ Sùng nơi anh Vê sinh sống vẫn thường lấy anh Vê làm gương cho con cháu trong bản. Biết chuyện, anh Vê chỉ cười xòa, nói mình đã giàu có gì đâu, tiền có bao nhiêu lại quay vòng đầu tư cho gia trại, vợ chồng vẫn ngược xuôi, sớm tối để làm ăn.

Duy chỉ có một điều mà anh Vê tự hào, đó là Khe Voong, Pù Nghịu đã không phụ lòng vợ chồng anh. Từ khi gắn bó với nơi này, anh Vê và thanh niên trong bản đã có thêm hy vọng để gây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ước mơ đã có từ khi ngồi trên giảng đường đại học.

Thắp sáng hành trình nhân ái

Nếu có hỏi thì anh Hồ Minh Nam (SN 1988) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu huyện Quỳnh Lưu sẽ không trả lời được chính xác số lần anh đã hiến máu nhân đạo. Bởi bên cạnh 49 lần được trao Giấy chứng nhận hiến máu, thì còn rất nhiều lần anh hiến máu cứu người trong hoàn cảnh nguy kịch. Năm 2019, anh lọt vào danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, vì “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện”.

Chuyện bắt đầu từ năm 2007, trong một lần chăm bố tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Nam thấy có một ca cấp cứu, nạn nhân thuộc nhóm máu O và cần rất nhiều máu để cứu chữa. Người mẹ trong lúc đau khổ đã quỳ xuống hành lang bệnh viện để cầu cứu bác sĩ và cầu xin những người nhóm máu O hiến máu cứu giúp con mình. Ngay lúc đó, Hồ Minh Nam đã không ngần ngại đăng ký hiến máu giúp đỡ gia đình nạn nhân. Từ đó cho đến năm 2012, khi bố anh mất, không ít lần anh chứng kiến những hoàn cảnh éo le cần máu cấp cứu của những người bệnh. Điều này khiến anh luôn cảm thấy canh cánh trong lòng và thôi thúc anh gắn bó với công tác hiến máu nhân đạo.

Anh Hồ Minh Nam (SN 1988) ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu huyện Quỳnh Lưu nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện”. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Hồ Minh Nam (SN 1988) ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu huyện Quỳnh Lưu nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để giúp đỡ được nhiều bệnh nhân, Hồ Minh Nam đã vận động nhiều người bạn ở địa phương tham gia cùng mình. Sau này, năm 2018, anh thành lập Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo huyện Quỳnh Lưu. Thời điểm đó, câu lạc bộ có gần 200 thành viên là những người đang sinh sống, làm việc trong, ngoài huyện. Đến nay, câu lạc bộ đã có trên 1.000 thành viên, không chỉ là người trong tỉnh mà còn có ở các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức hàng trăm đợt hiến máu nhân đạo, cung cấp hàng nghìn đơn vị máu cho các bệnh viện, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Trong nhiều trường hợp cấp cứu mà gia đình bệnh nhân quá nghèo, Hồ Minh Nam cùng các thành viên trong câu lạc bộ phải đi xe đến bệnh viện, nơi bệnh nhân đang điều trị, hiến máu xong lại lên xe trở về nhà mà không bao giờ nhận một khoản tiền cảm ơn nào.

anh-chuan.jpg
Anh Hồ Minh Nam (SN 1988) ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu huyện Quỳnh Lưu với nụ cười thường trực khi tình nguyện hiến máu cứu người. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hồ Minh Nam cùng câu lạc bộ của mình còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện khác như thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, bão lũ và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ tính riêng năm 2024, Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo huyện Quỳnh Lưu đã vận động được hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả bão Yagi. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình thương tại các xã Quỳnh Tân, Quỳnh Thuận và An Hòa (Quỳnh Lưu); kêu gọi 400 đơn vị máu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu và Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An.

4ea9cf91089fb2c1eb8e-1-.jpg
Anh Hồ Minh Nam đã hiến máu hàng chục lần để cứu người. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để phát huy sức trẻ, triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng, xã hội. Những cống hiến ấy như lời khẳng định rằng: Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, nhưng tuổi trẻ sẽ không làm tròn sứ mệnh cao cả đó nếu không có sự dấn thân, rèn luyện, cống hiến!

Mới nhất

x
Những 'ngọn lửa' truyền cảm hứng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO