Những người 'thiết kế' mùa Hè cho trẻ
Một trong những hình ảnh quen thuộc của mùa Hè là các chương trình trại hè dành cho trẻ em. Phía sau những bức ảnh rạng rỡ được cập nhật mỗi ngày trên fanpage, những dòng tin nhắn “hôm nay con vui lắm” gửi về cho phụ huynh, là rất nhiều áp lực của những người làm công việc "thiết kế" mùa Hè cho trẻ.
Môi trường “thử lửa”
Giữ một vài đứa trẻ ở nhà trong những ngày Hè đã đủ khiến nhiều phụ huynh “đau đầu”, nên việc đồng hành cùng lúc hàng chục, thậm chí hàng trăm em nhỏ đến từ những gia đình có cách giáo dục, thói quen sinh hoạt khác nhau là một thử thách không hề đơn giản. Công việc ấy đòi hỏi những thầy cô quản trò, quản lý trại hè phải có sự kiên nhẫn, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và quan trọng nhất là một trái tim đủ ấm áp để thấu hiểu trẻ.
.jpg)
Tại trại hè bán trú XOXO (phường Thành Vinh), gần 60 bạn nhỏ được chia thành 4 lớp theo độ tuổi với những cái tên vui nhộn: Tung tăng, Nhí nhố, Nhí nhảnh và Khúc khích. Thầy Võ Trung Hiếu (SN 1989), giáo viên Steam, đồng thời là một trong những quản lý trại hè, vẫn nhớ cảm giác “choáng ngợp” trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ. “Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là công việc tổ chức hoạt động cho các con. Nhưng khi bắt tay vào mới thấy áp lực rất lớn. Từ 8h sáng đến 18h mỗi ngày, chúng tôi đồng hành cùng các con trong mọi hoạt động: Học tập, vui chơi, ăn uống, vệ sinh, dọn dẹp… Thường thì cuối ngày tôi mệt rã rời, nhiều thầy cô giọng khản đặc, không còn sức lực để làm gì khác” - thầy Hiếu chia sẻ.
Khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở sự mệt mỏi về thể chất, mà còn là bài toán cân bằng tâm lý cho cả một tập thể nhỏ. Mỗi độ tuổi có một đặc điểm riêng, mỗi đứa trẻ lại có một cá tính khác nhau. Thầy Hiếu bộc bạch: “Quan trọng nhất là phải công bằng và làm gương, cần phải biết lúc nào cần nghiêm khắc, lúc nào cần mềm mỏng”.
Để đưa gần 60 cá tính khác nhau vào một nếp sinh hoạt chung, ngoài kỹ năng tổ chức, điều cần nhất vẫn là sự kiên trì và tâm huyết. Áp lực ấy không chỉ xuất hiện trong lớp học hay các trò chơi, mà còn đến từ những công việc hậu cần tưởng như rất nhỏ. Cô Hà Phương, phụ trách bếp ăn tại XOXO cho biết: “Phải nhớ bạn nào dị ứng món gì, thích ăn gì, không hợp với thực phẩm nào để điều chỉnh thực đơn. Vệ sinh an toàn thực phẩm là điều đặt lên hàng đầu. Những ngày đầu, các con tự rửa bát còn chưa sạch, mình lại hướng dẫn và hỗ trợ để các con dần hình thành thói quen tự lập”.

Không chỉ những giáo viên chuyên nghiệp mới cảm nhận rõ áp lực của công việc này. Ở một mô hình trại hè nội trú kéo dài 1 tháng tại vùng ngoại ô, chính các bậc phụ huynh cũng có cơ hội trải nghiệm vai trò “quản trò bất đắc dĩ” khi thay nhau đồng hành cùng giáo viên để chăm sóc 10 bạn nhỏ. Chị Tạ Trang Nhung (SN 1988, trú tại phường Thành Vinh) từng nghĩ chi phí hàng chục triệu đồng cho 1 tháng trại hè là khá cao, nhưng sau khi trực tiếp tham gia, suy nghĩ ấy đã thay đổi.
“Sau 1 tháng đồng hành, tôi hiểu số tiền đó không hề đắt. Để tổ chức được một chương trình như vậy, thầy cô phải đầu tư rất nhiều công sức: lên kế hoạch hoạt động, tạo hứng thú cho trẻ, lồng ghép kiến thức và quan trọng nhất là hiểu tâm lý từng em” - chị Nhung chia sẻ.
Quả ngọt từ những giọt mồ hôi
Vất vả, áp lực, nhưng những người làm nghề "quản trò" vẫn lựa chọn gắn bó với thế giới trẻ thơ. Phần thưởng lớn nhất họ nhận được là sự thay đổi tích cực của những đứa trẻ và cả chính bản thân mình.
Tại Trung tâm kỹ năng Learning for life, những khóa trải nghiệm ngắn ngày tại khu vườn Nam Xuân Garden là một hành trình giúp trẻ rời xa màn hình điện thoại, bước vào những trải nghiệm thực tế. Thầy Đồng Quang Vinh, đại diện trung tâm cho rằng, một trại hè thành công phải đảm bảo được sự an toàn, bổ ích và thú vị.


“Khi đến môi trường trải nghiệm, các con được học cách tự chăm sóc bản thân, hòa mình với thiên nhiên và giải quyết những tình huống thực tế” - thầy Vinh nói. Với thầy Vinh, khoảnh khắc nhìn thấy trẻ tự dựng lều, cùng bạn bè tham gia hoạt động hay nằm ngắm bầu trời đầy sao sau một ngày trải nghiệm chính là lúc họ cảm nhận rõ giá trị công việc mình đang làm.
Tại XOXO, sự trưởng thành của trẻ cũng diễn ra từng ngày. Thầy Hiếu cười: “Có những bạn ban đầu mè nheo, không hợp tác, nhưng sau một thời gian lại muốn cuối tuần cũng được đến trại hè để gặp thầy, gặp bạn. Đó là niềm vui rất lớn với những người làm công việc như chúng tôi”.
Còn với chị Trang Nhung, 2 tuần cuối của hành trình nội trú là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Khi đã hiểu trẻ hơn, chị hòa mình vào những hoạt động như tắm mưa, trồng cây, học nhảy, tìm hiểu kỹ năng an toàn điện… “Kết thúc 1 tháng, tôi nhận ra không chỉ con trai trưởng thành hơn mà chính tôi cũng thay đổi. Chúng tôi học được cách lắng nghe và hiểu nhau hơn” - chị Nhung chia sẻ.
Có lẽ, phần thưởng lớn nhất của những người làm trại hè không phải là một mùa hè kết thúc an toàn, mà là khi các em trở về nhà với sự tự tin hơn, biết sẻ chia hơn và mang theo những ký ức đẹp của tuổi thơ.


