Những vụ án đau lòng chỉ vì mê tín dị đoan

(Baonghean.vn) - Vụ việc, bà nội nghe theo lời thầy bói giết chết cháu ruột của mình ở Thanh Hóa đang gây phẫn nộ trong dư luận. Vì mê tin dị đoan mà trước đó cũng đã từng xảy ra nhiều án mạng đau lòng.

1. Thầy phán 'tương lai mù mịt' mẹ giết con rồi tự sát

Cháu L.V.D đã bị chính mẹ đẻ của mình giết hại tại nhà khi mẹ nghe lời thầy bói nói tương lai mờ mịt.
Cháu L.V.D đã bị chính mẹ đẻ của mình giết hại tại nhà khi mẹ nghe lời thầy bói nói tương lai mờ mịt.

Vụ việc đau lòng cũng vì tin lời thầy bói này xảy ra vào sáng 29/10/2011. Gia đình Cao Thị  Bình (26 tuổi, trú thôn 6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, con trai đầu của Bình là cháu Lê Vạn H. bị bại não bẩm sinh. Sau khi sinh thêm cháu D. thì giữa Bình và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Bình đã đi xem bói và được thầy bói phán là tương lai mù mịt. Bế tắc, Bình đã nuôi ý định tự tử và giết chính đứa con đẻ của mình.

Theo đó, Cao Thị Bình sau khi nhắn tin, gọi điện thoại cho chồng đang làm ăn tại Hà Nội dặn dò ở lại nuôi cậu con trai lớn thì đã dùng chiếc chăn nhung vải hoa quấn kín người đứa con trai thứ hai của mình là Lê Vạn D. (5 tháng tuổi) khiến bé chết ngạt. Sau đó, Bình lấy con dao tự cứa vào cổ tay của mình để tự tử nhưng không chết.

2. Tin lời thầy bói huỷ hôn, đôi uyên ương nhảy cầu tự tử

Ảnh minh họa. Nguồn IT
Ảnh minh họa. Nguồn IT

Sự việc đau lòng này được phát hiện vào ngày 3/8/2012 ở ấp An Hội (xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Một đôi nam nữ cùng nhau tìm đến cái chết tức tưởi dù chỉ còn đúng một tháng nữa là nên vợ thành chồng.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của đôi bạn trẻ là trước khi cưới, họ đi xem bói, thầy bói “phán” rằng: “Hai đưa xung nhau, nếu mà lấy nhau thì một trong hai đứa sẽ phải chết”.

Gia đình chàng trai muốn hủy hôn khi nghe tin này. Nguyện theo lời thề, đôi nam nữ này đã tìm đến cái chết, giải thoát cuộc sống thực tại “sang thế giới bên kia” để được bên nhau mãi mãi.

3. Con chết tức tưởi vì cha mẹ tin vào thầy bói “làm bùa phép” trừ ma

Các bị cáo gây ra cái chết của anh Liêm đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.
Các bị cáo gây ra cái chết của anh Liêm đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.

Vụ việc xảy ra ở ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Đầu năm 2013, chàng trai trẻ Đoàn Văn Liêm (SN 1988) bỗng ăn nói lảm nhảm, có biểu hiện như bệnh tâm thần khiến cho bố mẹ Liêm rất lo lắng, sợ hãi.

Vợ chồng bà Hằng đã đưa Liêm sang cho ông Hoàng (cùng ấp) chữa bệnh bằng bùa phép.Tại đây ông Hoàng viết chữ bùa lên giấy rồi đốt dầu dừa cùng với tỏi, bông gòn để xông cho Liêm liên tiếp 2 ngày nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Ngày hôm sau tại nhà ông Hoàng, người đàn ông tên Tú đã đốt nhang quơ lên người của Liêm. Tú lấy đũa cạy răng, liên tục đổ dầu ăn vào miệng Liêm  và dùng hai chân nhún mạnh vào lồng ngực rồi bước dần xuống bụng của Liêm, nhấc đầu Liêm lên, đập mạnh xuống bộ ván nhiều cái, mặc cho Liêm kêu la thảm thiết.

“Chữa bệnh” được một lúc  thấy Liêm yếu dần ông Hoàng bảo vợ chồng bà Hằng chở Liêm đến thầy khác điều trị. Nhưng chưa kịp gọi xe đưa đi thì Liêm đã tử vong.

4. Vợ tự tử để chồng con không bị “quấy”

Anh T vẫn không hiểu vì sao vợ lại làm chuyện dại dột khi nghe thầy bói nói.
Anh T vẫn không hiểu vì sao vợ lại làm chuyện dại dột khi nghe thầy bói nói.

Sự việc đau lòng xảy đến với gia đình anh Đ.T.T (Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên) vào một ngày định mệnh tháng 4/2014.

Theo tìm hiểu, trước ngày chị L quyên sinh, gia đình anh có đi xem bói ở xã bên, sau đó mời thầy có về nhà cúng giải hạn.

Tuy nhiên đêm hôm đó, chị L kêu "nặng đầu" và nói với chồng "có khi em bỏ anh bỏ con thôi"? Khoảng một giờ đêm chị L đòi đi xem thầy bói ở Bắc Giang, nhưng anh T gàn "để mai ban ngày ban mặt chứ bây giờ muộn rồi, mai hai vợ chồng cùng đi...".

Chị L cũng đã gọi điện cho gia đình nhà ngoại than vãn việc mình bị "nặng đầu" nhưng không nói rõ mình bị làm sao.

Sáng ra chị L. dậy sớm lấy xe máy phóng đi, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, không đội mũ bảo hiểm, tóc thì buông, không mang theo giấy tờ gì... Anh T lấy xe máy đuổi theo vợ nhưng không kịp. Anh đã quay về nhà và có thông báo tới Công an xã Tân Kim về việc vợ bỏ đi. 2 ngày sau thì người đàn ông nhận được tin dữ về vợ ở Quế Nham (Tân Yên, Bắc Giang).

5. Mẹ mê tín dị đoan khiến con trai chết oan
Huỳnh Thị Lam Thảo tại phiên tòa.
Huỳnh Thị Lam Thảo tại phiên tòa.

Vụ việc xảy ra vào năm 2015, theo đó, Huỳnh Thị Lam Thảo cùng con trai 15 tuổi chung sống tại nhà cha mẹ ở quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Con trai Thảo phát bệnh trầm cảm, thường xuyên la hét, phải nghỉ học. Thời gian đầu đưa con đi khám bệnh, tuy nhiên sau đó Thảo vì mê tín nên không tiếp tục đưa con đi khám mà chỉ đưa đi lễ để cầu xin cho con trai lành bệnh.

Con trai Thảo cũng thường xuyên xem các clip về cúng bái, lên đồng trên internet rồi tự mua quần áo, dây vải, chuông,... về thờ cúng. Đúng đêm giao thừa năm 2014, Thảo rủ 4 người bạn đến nhà tụng niệm và dự lễ "thánh hồi sinh".

Tại đây, con trai Thảo dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ mình, kêu mẹ và mọi người siết mạnh. Lúc này 4 người bạn của Thảo e ngại dừng lại thì Thảo nói "không được bỏ ra, tiếp tục siết chặt để "thánh" không hành xác". Những người bạn của Thảo tiếp tục siết và tụng niệm. Đến sáng hôm sau, Thảo phát hiện con trai tử vong.

6. Bắn chết anh trai vì thầy phán bảo 'ma chò, ma chài' hãm hại vợ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 22/9/2016 khi Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) nhận được tin báo tại khu vực nương lúa bản Nậm Vì, xã Chúng Chải có tiếng súng nổ và phát hiện anh Vàng Tòng Sính (SN 1951) tử vong.

Từ những dấu vết, chứng cứ thu thập được, ngày 12/10/2016, Công an huyện Mường Nhé đã bắt giữ đối tượng Vàng Dúa Nếnh (SN 1962, trú bản Nậm Vì, xã Chung Chải) chính là kẻ đã ra tay sát hại anh Sính. Điều đáng nói, Nếnh chính là em trai của anh Sính.

Qua đấu tranh khai thác, Nếnh khai do mâu thuẫn, bất hòa từ lâu chưa được giải quyết, cộng với thời gian gần đây vợ của Nếnh hay bị ốm đau, khi đối tượng đi xem bói thì thầy bói phán là do anh trai làm ma chò, ma chài khiến vợ mình ốm. Từ đó, Nếnh đã nảy ra ý định giết anh Sính.

7. Sát hại bạn gái yêu suốt 4 năm rồi tự tử vì tin lời thầy bói

 Nghe thầy bói
Nghe thầy bói "phán" thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát (Ảnh minh họa).

Tối 13/9/2016, anh Phan Văn Quân (24 tuổi, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng em trai bạn gái là chị Lương Thị Mai đi uống rượu, sau đó cả hai về phòng trọ ngủ.

Sáng 14/9, em trai chị Mai ngủ dậy và đi làm bình thường. Đến 17h40 cùng ngày, anh này đến phòng trọ chị gái thấy cửa khép hờ, liền đi vào phòng thì phát hiện chị Mai và anh Quân đã chết nên ngay lập tức báo công an.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 1 con dao gọt hoa quả, lưỡi có dính chất màu đỏ, trên giường, sàn nhà có nhiều vết máu.

Khi pháp y tử thi trên cơ thể 2 nạn nhân, ở vùng ngực trái có vết thương sâu vào trong khoang ngực, nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp, thời gian chết khoảng từ 6h30 đến 8h ngày 14/9.

Theo ý kiến của 2 gia đình nạn nhân và tài liệu thu thập được cho thấy, anh Quân buồn chán và mâu thuẫn chuyện tình yêu do thầy bói "phán" nên hành động bộc phát dẫn đến sự việc đau lòng.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.