Niềm tin và kỳ vọng của cử tri vùng cao Nghệ An
Trong không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân, bà con vùng cao đang háo hức chờ đợi ngày bầu cử với niềm tin và kỳ vọng, mong muốn lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hướng về ngày hội lớn
Khoảng một tuần trước ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chúng tôi có dịp đến với các bản làng miền Tây để chứng kiến không khí náo nức, phấn khởi của đồng bào các dân tộc.
Điểm dừng chân đầu tiên là xã Tam Thái, nơi có đồng bào Thái, Mông và Tày Poọng sinh sống. Không khí các bản làng của xã vùng biên này đều rộn ràng, náo nức; khắp các tuyến đường đều rực rỡ cờ hoa tuyên truyền về “Ngày hội non sông”.

Thăm bản Phá Lõm nằm sát đường biên giới Việt – Lào, là nơi cư trú của 130 hộ đồng bào dân tộc Mông. Theo Trưởng bản Xồng Bá Ải, còn 1 tuần nữa đến ngày bầu cử nhưng công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành.
Nhà văn hóa bản được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế đã được sắp đặt, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, HĐND xã đã được niêm yết.
“Cử tri của bản đã được thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử cũng như việc sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, quyền lợi của bản thân. Từ đó, mọi người đều chờ đợi đến ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”, ông Xồng Bá Ải nói.

Đời sống còn gặp nhiều khó khăn, người dân chưa mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; tình trạng tảo hôn, học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra… Vì vậy, khi bỏ lá phiếu, cử tri bản Phá Lõm gửi gắm ý nguyện được tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng phát triển các mô hình kinh tế, hướng tới mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.
Tôi mong muốn các đại biểu quan tâm, đề xuất hỗ trợ giống cây, giống con, giúp nhân dân phát triển kinh tế; đầu tư làm đường để đi lại được thuận tiện hơn…
Ông Vừ Nỏ Pó, bản Phá Lõm, xã Tam Thái

Cũng như Phá Lõm, các bản khác của xã Tam Thái cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử, đồng bào các dân tộc đã sẵn sàng cho việc bỏ lá phiếu lựa chọn những người xứng đáng.
Hy vọng khi được lựa chọn, các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống dân sinh của địa phương như việc sinh kế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, bảo tồn bản sắc”.
Chị Vi Thị Nguyệt – cử tri bản Can, xã Tam Thái
Theo ông Lô Dương Khánh – Chủ tịch UBND xã Tam Thái, toàn xã có 6 tổ bầu cử, 14 khu vực bỏ phiếu với hơn 5.200 cử tri. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng chờ đón ngày bầu cử.
Niềm tin và kỳ vọng
Cùng với xã Tam Thái, các xã vùng cao ở Nghệ An đã và đang đẩy mạnh triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo kỳ bầu cử thành công tốt đẹp. Cử tri của các xã đã được tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền lợi bầu cử, chờ đến ngày bỏ phiếu lựa chọn người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Xã Yên Hòa có 6 đơn vị bầu cử, 18 khu vực bỏ phiếu và hơn 6 nghìn cử tri. Địa bàn rộng, giao thông đi lại trắc trở, cư dân chủ yếu là đồng bào Thái và Khơ Mú nên việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ít nhiều gặp khó khăn.

Nhận rõ điều này, các thành viên Ủy ban bầu cử xã đã về tận các bản để hỗ trợ, hướng dẫn Ban quản lý bản triển khai công tác bầu cử. Với những bản gặp khó khăn về địa hình, giao thông không thể kết nối với hệ thống truyền thanh của xã, ban quản lý bản đã ghi âm chương trình, nội dung tuyên truyền để phát lại trên loa truyền thanh của bản.

Theo Chủ tịch UBND xã Đậu Đức Truyền, ngày bầu cử sẽ thực sự là ngày hội lớn đối với người dân Yên Hòa, hiện nay bà con nhân dân đang háo hức chờ đợi đến ngày bỏ phiếu. Kỳ bầu cử là dịp để bà con gửi gắm niềm tin, hy vọng về sự đổi thay cuộc sống vật chất và tinh thần; cũng là dịp trao gửi khát vọng về sự khởi sắc đi lên của bản làng, quê hương.
Bà Kha Thị Tâm – cử tri bản Yên Tân cho rằng xã Yên Hòa không chỉ có ưu thế phát triển nông – lâm nghiệp mà còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, xã đã quan tâm phát triển du lịch nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, hy vọng sau kỳ bầu cử sẽ có thêm những “cú hích” để thúc đẩy du lịch phát triển, giúp người dân có thêm thu nhập.
Còn cử tri Vi Khăm Mun, bản Xiềng Líp mong muốn cần quan tâm hơn nữa tới công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là dân tộc Thái.

Trong nhiều năm qua, ông đã dành tâm huyết để sưu tầm tục ngữ, ca dao dân tộc Thái, truyền dạy chữ Thái Lai Pao và bước đầu đạt kết quả nhất định. Ông Mun bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, HĐND xã ủng hộ chủ trương tăng cường kinh phí, mở rộng phạm vi, đối tượng truyền dạy, góp phần giữ gìn bản sắc.
Cử tri Lương Thị Sơn, xóm Hòa Bắc, xã Tương Dương cho hay, điều bà Sơn mong muốn và tin tưởng là các đại biểu sau khi được bầu chọn sẽ dành tâm huyết cho việc chăm lo, đảm bảo đời sống dân sinh, tìm giải pháp khắc phục nguy cơ lũ lụt, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.
Như vậy, từ những bản làng xa xôi của miền Tây, mỗi cử tri đến điểm bỏ phiếu đều mang theo niềm tin và kỳ vọng. Với đồng bào vùng cao, lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương. Niềm tin ấy đang được gửi gắm qua từng lá phiếu, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng./.


