Nở rộ “mùa yêu thương” trên miền đất nghĩa tình xứ Nghệ
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, trên mảnh đất xứ Nghệ trọng nghĩa tình lại nở rộ “mùa của yêu thương”, khơi dậy mạnh mẽ lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhiều cách làm sáng tạo
Một trong những nội dung cốt lõi mà Đại hội XIV của Đảng đặt ra để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, chính là khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, gắn với lòng nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam.
Với tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm mạnh và đo lường bằng kết quả”, trên mảnh đất xứ Nghệ trọng nghĩa tình đang dấy lên phong trào, hoạt động hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà nhiều người gọi đây là “mùa của yêu thương”, “mùa của hạnh phúc”.

Ở xã Tam Hợp, tinh thần hướng về người nghèo không dừng lại ở lời kêu gọi, mà được cụ thể hóa bằng một kế hoạch bài bản, khoa học. Ban vận động được thành lập sớm. Ba nhóm đối tượng trọng tâm cần huy động được xác định rõ: cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; doanh nghiệp, hộ sản xuất - kinh doanh giỏi; cán bộ và nhân dân các xóm, bản.
Để phong trào thực sự lan tỏa, sự nêu gương được đặt lên hàng đầu. Đồng chí Vũ Quang Minh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp chia sẻ: Dù mức vận động tối thiểu là một ngày lương, nhưng nhiều cán bộ, công chức đã tự nguyện ủng hộ 4 - 5 ngày lương. Song song với đó, xã chủ động làm việc với hội doanh nghiệp; tổ chức sớm Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”; đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ trên các nền tảng số và trực tiếp tại từng xóm, bản.

Nhờ cách làm sớm và bài bản, đến ngày 28/1, xã Tam Hợp đã huy động gần 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn lực ấy, địa phương quyết tâm “phủ” 100% hộ nghèo, hộ khó khăn có quà Tết, đồng thời tập trung sửa chữa nhà ở cho hai hộ đặc biệt khó khăn, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Trong căn nhà nhỏ đang được sửa sang, bà Quang Thị Xết, 83 tuổi, sống neo đơn, xúc động nghẹn ngào: “Tuổi già, tôi không có tiền dư để sửa nhà. Không ngờ những ngày cận Tết lại được xã và cộng đồng quan tâm thế này. Tết này, lòng tôi yên hơn, ấm hơn…”.

Với phường Hoàng Mai, “mùa yêu thương” được khơi nguồn từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã. Trên cơ sở tham mưu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức giải bóng đá và chương trình gala gây quỹ, huy động hơn 150 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, Hoàng Mai phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong việc trực tiếp vận động, kết nối nguồn lực trong và ngoài tỉnh. Có đồng chí đã kết nối, vận động được 100 triệu đồng từ doanh nghiệp tại Hà Nội. Từ những đóng góp chắt chiu của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và những người con xa quê, con số ủng hộ nhanh chóng tăng lên gần 1 tỷ đồng.

Theo đồng chí Hồ Cảnh Thuận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoàng Mai: Điều quan trọng nhất không chỉ là số tiền huy động được, mà là cách trao đi: Hỗ trợ phải đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót. Không chỉ trao quà, mà phải trao bằng sự tôn trọng. Bởi vậy, phường xây dựng phương án hỗ trợ người dân rất cụ thể, trên cơ sở rà soát kỹ từng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người bệnh nặng… để không ai bị bỏ lại phía sau.
Phường Hoàng Mai xây dựng phương án hỗ trợ người dân rất cụ thể, trên cơ sở rà soát kỹ từng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người bệnh nặng… để không ai bị bỏ lại phía sau.
Đồng chí Hồ Cảnh Thuận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoàng Mai
.jpg)
Ở xã vùng cao Tương Dương, “mùa yêu thương” đến sớm hơn, bắt đầu từ đầu tháng 12/2025. Chương trình “Nghĩa tình Tương Dương” ra đời từ trăn trở làm sao mở rộng đối tượng hỗ trợ, không chỉ hộ nghèo, cận nghèo mà cả người khuyết tật, trẻ mồ côi, hộ đặc biệt khó khăn. Những lá thư ngỏ được gửi đi; những cuộc vận động bền bỉ lan tỏa từ thôn, bản đến đoàn thể.
Từ những những buổi sửa xe gây quỹ mỗi sáng thứ Bảy của Đoàn Thanh niên; những ruộng rau Tết trích thu nhập cho người nghèo từ phát động của Hội Nông dân; những mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ vùng lũ… chỉ trong thời gian ngắn, Tương Dương đã huy động hơn 613 triệu đồng.
Về Tương Dương dịp này, có những câu chuyện khiến người nghe không khỏi nghẹn lòng. Như gia đình chị Lô Thị Hiền, bản Cửa Rào 2, chồng khuyết tật, bản thân bệnh nặng, nhà sập sau mưa lũ. Từ 60 triệu đồng của nhà hảo tâm, cùng cách làm “chìa khóa trao tay” của Ủy ban MTTQ xã và sự chung tay của người thân, ngày 20/1/2026, gia đình chị đã nhận chìa khóa căn nhà mới. Một mái nhà nhỏ, nhưng đủ giữ lại niềm tin; đủ để mùa Xuân năm nay gia đình chị Hiền thật sự ấm áp hơn.

Khi chính sách xã hội đi vào lòng dân
Từ bao đời nay, nghĩa tình là mạch nguồn văn hóa bền bỉ của người xứ Nghệ. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần ấy càng được khơi dậy mạnh mẽ, gắn với quan điểm xuyên suốt của Đại hội XIV: phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người và vì con người.
Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về chung tay ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế đón Tết Bính Ngọ năm 2026 và Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”, nhiều cơ quan, ban, ngành, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác tuyên truyền, vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Đặc biệt ở từng cấp, cơ quan, đơn vị đều phát huy vai trò, trách nhiệm, uy tín, mối quan hệ của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên để kêu gọi các nguồn ủng hộ; trong đó từng đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, địa phương đã trực tiếp vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành nguồn lực ủng hộ cho người nghèo có Tết tươm tất hơn.
Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp đã sáng tạo tổ chức nhiều chương trình gây quỹ, như rửa xe, bán hàng, tổ chức giải thể thao…; đồng thời tổ chức các chương trình “Mùa Đông ấm”, “Xuân tình nguyện”. “Tình nguyện mùa Đông”, “Ấm tình Xuân biên cương”…
.jpg)
Theo cập nhật từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, tính đến 17 giờ, ngày 28/01/2026, đã có 328 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” với tổng số tiền gần 155 tỷ đồng.
Những con số ấy không chỉ phản ánh nguồn lực vật chất, mà quan trọng hơn, khẳng định sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tinh thần sẻ chia đầy trách nhiệm của cả cộng đồng mong muốn nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn trong Tết đến, Xuân về và dài hơi hơn, bền vững hơn thông qua hỗ trợ làm nhà ở, mô hình sinh kế được trao…
Đó là cách mà chính sách xã hội đi vào cuộc sống hiệu quả, bền vững, đúng tinh thần Đại hội XIV: Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội; phát triển giáo dục, y tế; giảm nghèo bền vững; xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm.
Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng, phát huy cao nhất trách nhiệm của hệ thống chính trị, tinh thần nhân ái của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến, Xuân về.
Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cũng theo tổng hợp từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hiện toàn tỉnh có 32.952 hộ nghèo; 47.613 hộ cận nghèo; 12.606 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; 13.095 trẻ em khuyết tật; 2.404 người mù cùng nhiều đối tượng yếu thế khác đang cần sự quan tâm, hỗ trợ của toàn xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Bởi vậy, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng, phát huy cao nhất trách nhiệm của hệ thống chính trị, tinh thần nhân ái của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến, Xuân về; đồng thời từng bước tạo thêm sinh kế, cải thiện nhà ở, nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng những giải pháp căn cơ, bền vững, để yêu thương không chỉ dừng lại ở “mùa Tết”, mà còn tiếp nối trên hành trình an sinh lâu dài, đúng với tinh thần nhân văn sâu sắc của Đại hội XIV của Đảng.


