Nối dài những nghĩa cử tri ân
Tháng Bảy có một lời hẹn thiêng liêng với hàng triệu trái tim người trẻ. Đó là lời hẹn với ký ức, với lòng biết ơn và với những cuộc đời đã hóa thành dáng hình đất nước. Mỗi mùa tri ân trở về, lời hẹn ấy lại được tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh tiếp nối bằng những hành động đẹp, những công trình, phần việc có ích.
Trọn nghĩa tình với người có công
Những ngày tháng Bảy, ông Tô Viết Giản - thương binh hạng 4/4, nạn nhân chất độc da cam ở xóm Yên Thống (xã Vân Du), đón nhận nhiều sự quan tâm ấm áp từ tuổi trẻ địa phương và Đoàn Thanh niên UBND tỉnh.
Tại nơi mình sinh sống, ông được các y, bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn các bệnh lý về mắt, cấp phát thuốc miễn phí và nhận những phần quà tri ân thiết thực. Những lời hỏi thăm ân cần, những sẻ chia chân thành cùng sự chăm sóc tận tình không chỉ giúp ông thêm ấm lòng, mà còn minh chứng rằng, những hy sinh năm xưa luôn được các thế hệ hôm nay ghi nhớ và trân trọng.
.jpg)
Không chỉ ông Tô Viết Giản, nhiều gia đình người có công trên địa bàn xã Vân Du cũng được đón nhận những nghĩa cử ấm áp trong tháng Bảy tri ân. Tại xóm Minh Thành, ông Trần Viết Vân (SN 1947), thương binh hạng 1/4, nhiều năm nay phải nằm một chỗ vì bệnh nặng. Người vợ ngày ngày chăm sóc ông cũng đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Gánh nặng tuổi già, bệnh tật khiến cuộc sống của gia đình càng thêm chật vật.
Thấu hiểu những khó khăn ấy, đoàn viên, thanh niên địa phương không chỉ thăm hỏi, trao những phần quà nghĩa tình mà còn dự định trở lại vào dịp 27/7 để giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa. Những việc làm nhỏ bé nhưng san sẻ phần nào nhọc nhằn của những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
.jpg)
.jpg)
Những ngày qua, nhiều gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Du đã được trao những phần quà tri ân ý nghĩa. Cùng với đó, các thương, bệnh binh và người có công được thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí ngay tại địa phương. Những sự quan tâm ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe cho người có công, mà còn tiếp thêm niềm vui ấm áp trong những ngày tháng Bảy.
Không chỉ có những người lính đã ngã xuống ở thời chiến, nơi dải biên cương xứ Nghệ vẫn có những liệt sĩ thời bình - những người đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong số đó, có liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Và Tổng Khư (SN 1969), ở bản Nậm Càn, xã Na Ngoi. Anh hy sinh trong lúc cùng đồng đội tuần tra biên giới vào tháng 3/2005, khi mới 36 tuổi, để lại mẹ già, vợ trẻ và 5 người con thơ.
Hơn 20 năm trôi qua, chị Xồng Y Tồng - vợ anh vẫn lặng lẽ thay chồng chăm sóc mẹ già, nuôi các con khôn lớn. Mái nhà của gia đình theo năm tháng cũng xuống cấp, nhiều chỗ dột nát, không còn bảo đảm an toàn mỗi mùa mưa, bão. Với người phụ nữ ấy, một căn nhà kiên cố luôn là điều mong mỏi, nhưng cuộc sống mưu sinh khiến ước mơ ấy phải tạm gác lại.


.jpg)
Tháng Bảy năm nay, điều mong mỏi ấy dần trở thành hiện thực. Hàng chục đoàn viên, thanh niên địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các lực lượng trên địa bàn đã có mặt từ sớm để hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình. Các bạn trẻ tất bật trộn vữa, vận chuyển vật liệu, phụ hồ...
Những giọt mồ hôi dưới cái nắng miền biên viễn, nhưng ai cũng cố gắng góp một phần công sức để mái ấm của gia đình thân nhân liệt sĩ sớm hoàn thành. Với những đoàn viên, thanh niên tham gia công trình, từng viên gạch được đặt xuống cũng là một lời tri ân lặng lẽ gửi đến người lính đã hy sinh vì bình yên nơi biên cương.
Những hành động đẹp ấy có thể không xóa đi những mất mát, nhưng đủ để những người ở lại cảm nhận rằng sự hy sinh của người thân mình chưa bao giờ bị lãng quên…
Nối dài những mùa tri ân
Những năm qua, tri ân đã trở thành một nếp sống đẹp trong các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ Nghệ An. Năm nào cũng vậy, cứ tháng Bảy về, từ miền xuôi đến miền ngược, màu áo xanh lại có mặt ở những địa chỉ đỏ, nhà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công.
Những hoạt động quen thuộc ấy được nối dài qua từng năm và điều đáng quý là mỗi năm lại có thêm nhiều cách làm mới, để lòng biết ơn không chỉ được nhắc nhớ mà còn được cảm nhận bằng những việc làm cụ thể.

Là nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã ngã xuống với các thế hệ hôm nay, những nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và địa chỉ đỏ không chỉ lưu giữ ký ức của dân tộc mà còn bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Bởi vậy, bên cạnh những nén hương tưởng niệm, tuổi trẻ còn lặng lẽ gìn giữ những địa chỉ ấy bằng những phần việc thiết thực như quét dọn, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc phần mộ, trồng cây xanh... để mỗi cuộc trở về thêm phần trang nghiêm và ý nghĩa.




Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Thành (xã Yên Thành), hơn 1.200 bông hoa sen đã được tuổi trẻ quê lúa nâng niu đặt lên 443 phần mộ liệt sĩ. Giữa không gian tĩnh lặng, những cánh sen hồng như thay lời tri ân của thế hệ hôm nay gửi đến những người đã nằm lại vì hòa bình của đất nước. Cùng với việc dâng hoa, đoàn viên còn lau từng tấm bia, vệ sinh và chỉnh trang khuôn viên, để nơi an nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch, đẹp, trang nghiêm.
Còn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Dương (xã Xuân Lâm), gần 40 đoàn viên, thanh niên cùng hội viên Hội Cựu chiến binh phát quang cỏ dại, quét sơn tường rào, vệ sinh khuôn viên, vận chuyển vật liệu và chỉnh trang cảnh quan.
Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Hưng - nơi đang được đầu tư tu sửa, nâng cấp, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên cũng đã tích cực thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như: quét dọn khuôn viên, thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, di chuyển vật liệu, hỗ trợ đơn vị thi công sửa chữa các hạng mục, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.
.jpg)


Không chỉ chăm sóc những địa chỉ tri ân, tuổi trẻ còn mang lòng biết ơn đến gần hơn với những người đã đi qua chiến tranh bằng những cuộc gặp gỡ đầy nghĩa tình. Những "Bữa cơm tri ân", những buổi thăm hỏi hay sinh hoạt truyền thống đang trở thành những hoạt động nhân văn, để khoảng cách giữa các thế hệ được rút ngắn bằng sự sẻ chia và lắng nghe.
Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, tuổi trẻ xã Quỳnh Phú đã cùng các bác thương binh, bệnh binh quây quần trong "Bữa cơm gia đình" ấm cúng. Những món ăn giản dị, những lời hỏi han chân thành cùng các tiết mục văn nghệ mộc mạc đã mang đến không khí gần gũi như một cuộc sum họp của người thân.
Sau bữa cơm, các đoàn viên đến từng phòng thăm hỏi, lắng nghe những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi ký ức được kể lại không chỉ gợi nhắc về những năm tháng chiến tranh, mà còn trở thành bài học sống động về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ.
.jpg)
Cũng với tinh thần ấy, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tân Kỳ tổ chức Chương trình "Thắp lửa tri ân", thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia; Đoàn Thanh niên phường Thái Hòa phối hợp Hội Cựu chiến binh tổ chức "Bữa cơm tri ân - Gặp mặt Cựu Thanh niên xung phong". Những hoạt động ấy tuy có cách làm khác nhau nhưng đều gặp nhau ở nỗ lực biến lòng biết ơn thành tấm lòng sẻ chia và sự gắn kết giữa các thế hệ.
Và cứ thế, qua từng mùa tháng Bảy, lời hẹn tri ân lại được gìn giữ bằng những việc làm bình dị, để ký ức không chỉ được nhắc nhớ mà còn trở thành động lực nuôi dưỡng trách nhiệm, lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay…


