Nỗi đau còn lại

(Baonghean.vn) Mộng Thế Xương và cháu Lô Thị Ánh Như (SN 2004) đều sinh ra và lớn lên ở bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương. Hơn Như 8 tuổi nên Xương được xem như người anh cả, thỉnh thoảng 2 anh em vào rừng chơi và Xương vẫn trèo hái quả rừng cho Như ăn. Như thường lệ, chiều ngày 23/5/2011, Xương rủ cháu Như vào rừng hái quả du da để ăn (đi cùng có cháu Kiệt trú cùng bản, sau đó Kiệt về trước). Bản tính còn trẻ con, hái xong quả thì Xương đổi ý, Như xin thế nào cũng không cho. Xương cầm chùm quả du da ra suối uống nước, cháu Như đi theo xin, thấy Như dai dẳng, Xương quay lại đẩy Như rơi xuống suối ngất xỉu.


Thấy đôi bông tai bằng vàng sáng lấp lánh, Xương đi xuống tháo khỏi tai Như rồi bỏ vào túi quần. Thấy Như đang cử động, sợ Như về mách với người lớn, Xương cúi xuống suối nhặt một hòn đá, lấy hết sức đánh mạnh vào gáy Như một nhát. Vẫn nghe tiếng Như rên khe khẽ, Xương nâng đầu Như lên đập 2 lần xuống tảng đá. Đoán chừng Như đã chết, Xương trở về nhà. Hai chiếc bông tai cướp được Xương dùng kéo cắt nhỏ, gói vào tờ giấy rồi cất trong tủ. Khoảng 21 giờ 30, mọi người mới tìm thấy cháu Như đang nằm bất tỉnh, còn thoi thóp thở tại khe Đông Mô, thuộc bản Xiềng Líp. Ngay sau đó, cháu Như được đưa tới Bệnh viện Tương Dương để cấp cứu, song do vết thương quá nặng, cháu không qua khỏi.

  Nỗi đau còn lại ảnh 1

                                       Mộng Thế Xương trước toà.


Hàng ghế dành cho đại diện hợp pháp của bị cáo có 2 người là bố Xương và người mẹ kế. Không có những giọt nước mắt đau đớn xót xa như từng thấy ở phiên toà khác khi xử con mình tội giết người. Người cha lâu lâu lại nhìn về phía con, rồi ôm đầu vò tóc và thở dài. Gương mặt Xương non nớt, người bé nhỏ, lọt thỏm trong bộ quần áo tạm giam, quần xắn lên mấy lượt mới vừa.

Được biết, Xương cũng từng là học sinh ngoan, học giỏi. Từ ngày bố mẹ "cơm không lành, canh không ngọt'' rồi dẫn đến chia tay, 2 chị gái theo mẹ cùng bố dượng chuyển đến bản xa, mất chỗ dựa tâm tình, Xương buồn chán, mặc cảm, mỗi lần nhớ mẹ, nhớ chị, Xương lại vào rừng ngồi khóc.


Bố và dì đi đào vàng, Xương phải ở nhà trông em. Không có sự quản lý, bảo ban thường xuyên của người lớn, thiếu thốn tình cảm, lại được tự do, nên ngay từ đầu năm học lớp 9, Xương đã có biểu hiện chán học, ham chơi, dần dà, những trò chơi điện tử đã khiến Xương trở thành một học sinh cá biệt, thường xuyên trốn học. Vì vậy, thành tích học tập của Xương ngày càng sa sút, cho đến ngày định mệnh 23/5/2011, Xương đã tự chấm dứt cuộc đời học trò bằng con đường vào trại giam...


Kết cục buồn của việc ra tay sát hại bé Như không nằm trong kế hoạch, chỉ rất tình cờ của việc cháu Kiệt ra về trước, và đôi bông tai bằng vàng đã cho Xương nhìn thấy những đồng tiền để có thể giải toả khát khao những trò chơi bạo lực mê hoặc. Chưa đầy 15 tuổi, nhưng Xương đã tiêm nhiễm thói hư tật xấu, để rồi gây nên tội ác kinh hoàng là giết người và cướp tài sản.


Chị Lữ Thị Thắm, mẹ nạn nhân, nước mắt tuôn như mưa. Người phụ nữ miền núi cao ít khi ra đến thị trấn phố huyện, nói gì đến việc xuống Thành phố Vinh. Chị cứ ngơ ngác mỗi khi nghe tòa gọi tên mình, người chồng ngồi bên cạnh thúc nhẹ vào khuỷu tay, chị mới lập cập đứng dậy, câu trả lời thỉnh thoảng chìm đi trong tiếng nấc nghẹn. Mới buổi trưa đi học về, con gái còn đưa giấy khen học sinh giỏi về khoe mẹ, vậy mà đến chiều thì vĩnh viễn mất con. Chị nức nở cho biết: Đôi bông tai bằng vàng là món quà chị tự tay làm cho con, có trị giá khoảng 2,5 triệu đồng.


Người mẹ khốn khổ ấy nhất quyết yêu cầu Tòa án xử kẻ giết con mình phải chịu mức án chung thân hoặc tử hình. Mất con, thật sự là một nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi, nhưng chị cũng không biết chính mình đã phần nào gián tiếp gây nên cái chết oan nghiệt của con gái. Bé Như mới 7 tuổi đã được mang trên mình một tài sản có giá trị và rất dễ tiêu thụ, khiến cho những kẻ bất minh thèm muốn.

Mặc dù có rất nhiều gương tày liếp và những cảnh báo về việc cho con trẻ mang đồ trang sức đắt tiền. Cái giá quá đắt của việc thương chiều con của những người mẹ có khi là cả tính mạng. Tuy nhiên, cũng thông cảm cho chị, bởi với một phụ nữ miền núi, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chị chỉ biết chăm chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi con, không có thời gian để đọc sách, báo hay xem ti vi để biết mà phòng tránh...


Vụ án khép lại, ngoài bản án dành cho Xương của Hội đồng xét xử, thì bản án lương tâm đối với bố mẹ của Xương cũng quá đắt. Dù biết con thường xuyên bỏ học để đi chơi điện tử nhưng đã không có biện pháp ngăn chặn và giáo dục kịp thời, dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Qua vụ án này cũng thêm một lần cảnh báo về tác hại của trẻ em chơi game và đeo đồ trang sức cho con nhỏ.

Đạm Phương

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.