Nóng: Israel không kích Iran, Tổng tham mưu trưởng và nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng?
Theo hãng tin Reuters, một quan chức quốc phòng Israel ngày 13/6 cho biết, các cuộc không kích của nước này vào Iran có khả năng đã gây ra tổn thất lớn cho giới quân sự và khoa học của Tehran, bao gồm cả Tổng tham mưu trưởng và nhiều nhà khoa học hạt nhân cấp cao.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang nghiêm trọng, sau khi có nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại Iran vào sáng cùng ngày.
Trước đó, Reuters cũng cho biết, rạng sáng 13/6 (giờ địa phương), Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu hạt nhân, cơ sở tên lửa và chỉ huy quân sự của Iran.
Theo hãng tin, các phương tiện truyền thông và nhân chứng tại Iran đã ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn, trong đó có khu vực gần cơ sở làm giàu urani trọng yếu Natanz.
Trong một thông điệp ghi hình sẵn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Chúng ta đang ở một thời khắc quyết định trong lịch sử của Israel".
Ông khẳng định chiến dịch, với mật danh "Sư tử trỗi dậy" (Rising Lion), nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí nguyên tử và sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày tới.
Phía Israel cho biết, các mục tiêu cụ thể bao gồm các nhà khoa học đang nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo và cơ sở Natanz.
Một quan chức quân sự Israel nói rằng, nước này đang tấn công "hàng chục" mục tiêu và cáo buộc Iran đã có đủ vật liệu để chế tạo 15 quả bom hạt nhân trong vài ngày.
Ngay sau cuộc tấn công, Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để chuẩn bị cho một cuộc trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) từ phía Iran.
"Một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào nhà nước Israel và dân thường dự kiến sẽ xảy ra trong thời gian tới", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố.
Tại Iran, một quan chức cấp cao xác nhận với Reuters rằng, ban lãnh đạo đất nước đang tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin về nhiều tiếng nổ ở Thủ đô Tehran và cho biết, hệ thống phòng không đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.
Ngay lập tức, Washington đã lên tiếng khẳng định không liên quan đến chiến dịch quân sự này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố: "Tối nay, Israel đã có hành động đơn phương chống lại Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực".
Ông cũng cảnh báo Iran không nên nhắm vào các lợi ích hoặc nhân viên của Mỹ.
CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triệu tập một cuộc họp nội các. Trước đó, tình báo Mỹ đã nhận định Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công và các quan chức giấu tên cho biết hành động quân sự có thể diễn ra trong vài ngày tới.
Vụ tấn công đã ngay lập tức tác động đến thị trường toàn cầu, với giá dầu thô tăng vọt hơn 3 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
Diễn biến này xảy ra ngay trước thềm vòng đàm phán thứ 6 giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra tại Oman vào ngày 15/6, nhưng các cuộc đàm phán này vốn đã rơi vào bế tắc.