NSND Minh Hằng: Vượt qua nỗi đau mất người thân và sự thanh thản ở tuổi 65
Từng rơi vào suy sụp khi liên tiếp tiễn biệt chồng và cha trong vòng 23 ngày, 'Táo bà' Minh Hằng hiện chọn lối sống lạc quan và chủ động chuẩn bị hậu sự cho chính mình.
NSND Minh Hằng là gương mặt gạo cội của làng sân khấu và truyền hình Việt Nam, nổi tiếng nhất với hình tượng "Táo bà" trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười trên sân khấu, nữ nghệ sĩ đã phải trải qua những biến cố cuộc đời vô cùng nghiệt ngã khi mất đi những người thân yêu nhất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nỗi đau mất chồng và cha chỉ trong vòng 23 ngày
Biến cố lớn nhất ập đến với NSND Minh Hằng khi bà phải đối mặt với sự ra đi của hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Trong vòng chưa đầy một tháng, cụ thể là 23 ngày, nữ nghệ sĩ đã lần lượt tiễn biệt người chồng là Tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ và người cha là một Đại tá quân đội. Sự mất mát dồn dập này từng khiến bà rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần trầm trọng, tưởng chừng khó có thể vượt qua.

Thời điểm đó, hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé, gầy rộc đi vì nỗi đau thương khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, đó là những ngày tháng tối tăm nhất, buộc bà phải tìm đến sự tĩnh lặng và Phật pháp để xoa dịu tâm hồn.
Tâm thế đối diện với sự ra đi và chủ động chuẩn bị hậu sự
Bước sang tuổi 65, sau khi đã đi qua những thăng trầm và hiểu thấu quy luật "sinh lão bệnh tử", NSND Minh Hằng đã lấy lại được sự cân bằng. Thay vì sợ hãi cái chết, bà chọn cách đối diện một cách chủ động và bình thản. Nữ nghệ sĩ không ngần ngại tiết lộ việc mình đã tự tay chuẩn bị cho hậu sự của chính mình sau này.
Đáng chú ý, bà đã mua sẵn đá quý và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đảm bảo sự ra đi của mình diễn ra nhẹ nhàng, không gây áp lực hay gánh nặng cho người ở lại. Đây là một quan điểm sống hiện đại, thể hiện sự tự lập và tôn trọng quy luật tự nhiên của người phụ nữ đã đi qua nhiều giông bão.
Dấu ấn nghệ thuật không phai mờ của 'Táo bà'
Bên cạnh câu chuyện đời tư đầy nghị lực, NSND Minh Hằng vẫn luôn là một biểu tượng của nghệ thuật sân khấu. Bà ghi dấu ấn đậm nét qua các vai diễn đa dạng, từ những nhân vật khắc khổ, chịu khó đến những vai sắc sảo, đanh đá. Đặc biệt, vai diễn "Táo bà" là một phần ký ức khó quên đối với hàng triệu khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về.
Hiện tại, nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân nhưng không cô độc. Bà dành thời gian cho việc vẽ tranh, chăm sóc không gian sống và thỉnh thoảng tham gia các dự án phim ảnh phù hợp. Sự lạc quan và tinh thần chủ động của bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trong việc đối diện với những mất mát và tuổi già.


