NSND Trà Giang: Cuộc sống tuổi 83 và niềm vui bên giá vẽ
Ở tuổi 83, NSND Trà Giang, người được mệnh danh 'đẹp xuyên thế kỷ', tìm thấy sự bình yên trong hội họa sau khi chồng qua đời và con gái duy nhất định cư ở nước ngoài.
Mỹ nhân màn ảnh một thời và cuộc sống bình yên ở tuổi xế chiều
Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, một trong những biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Việt Nam, từng được mệnh danh là “Người đàn bà đẹp xuyên thế kỷ” với đôi mắt có chiều sâu đặc biệt. Ở tuổi 83, bà chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, tìm thấy niềm vui và sự an ủi qua những bức tranh tự vẽ.

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, hình ảnh của NSND Trà Giang vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Hiện tại, niềm đam mê lớn nhất của bà là hội họa, một phương thức để thể hiện tâm tư và thế giới nội tâm phong phú của mình.
Gia đình và nguồn động viên từ xa
NSND Trà Giang từng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là một Giáo sư - Tiến sĩ. Ông đã qua đời, để lại trong bà những ký ức đẹp. Con gái duy nhất của họ cũng đã trưởng thành, trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và hiện đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Dù sống một mình, nữ nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan và tìm thấy sự kết nối với con gái qua những cuộc gọi video. Bà chia sẻ niềm vui với hội họa, coi đó là người bạn tâm giao, giúp cuộc sống thêm phần ý nghĩa.
Hội họa: Niềm đam mê thắp lửa tâm hồn
Bén duyên với hội họa một cách tình cờ, NSND Trà Giang đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để theo đuổi đam mê này. Các tác phẩm của bà thường mang màu sắc tươi sáng, phản ánh cái nhìn lạc quan và yêu đời. Vẽ tranh không chỉ là một thú vui mà còn là cách để bà duy trì sự minh mẫn và linh hoạt.

Ở tuổi 83, NSND Trà Giang là một minh chứng cho việc không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một đam mê mới. Cuộc sống của bà, tuy bình lặng, nhưng vẫn tràn đầy màu sắc và cảm hứng nghệ thuật, trở thành tấm gương về tinh thần sống tích cực cho nhiều người.



