NSƯT Cát Tường lên tiếng về tin đồn có con với Trung Dũng
Nữ nghệ sĩ lần đầu làm rõ tin đồn kéo dài hơn 20 năm, đồng thời chia sẻ về bước ngoặt từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu và quan điểm chọn bạn đời ở tuổi U50.
Sự thật về tin đồn có con chung
Trong chương trình Vietnam Interviews, NSƯT Cát Tường đã trực tiếp đối mặt với diễn viên Trung Dũng để làm rõ tin đồn kéo dài hơn hai thập kỷ rằng họ có con chung. Trung Dũng cho biết thông tin này bắt nguồn từ vai diễn của họ trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp", đặc biệt là phân cảnh Cát Tường vào vai một người mẹ ôm con sơ sinh.

Cát Tường xác nhận rằng đến nay, nhiều khán giả vẫn tin vào tin đồn này. Cô hài hước chia sẻ: "Bây giờ đi ra ngoài, nhiều người vẫn bảo tôi: ‘Trời ơi, Cát Tường sao mà giữ dáng đẹp vậy? Mới sinh con nhỏ mà!’". Nữ nghệ sĩ cũng khẳng định dù nhiều lần đóng vai vợ bé của Trung Dũng trên phim, ngoài đời cô sẽ không chấp nhận vai trò này.

Bước ngoặt sự nghiệp vì tiếng gọi tình yêu
Cát Tường và Trung Dũng là bạn đồng môn từ năm 1995. Sau khi đoạt giải ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 1996, sự nghiệp của Cát Tường bắt đầu khởi sắc với vai trò ca sĩ và diễn viên, nổi bật qua phim "Đồng tiền xương máu".
Tuy nhiên, khi đang trên đà phát triển, cô đã quyết định tạm gác lại sự nghiệp để kết hôn. "Lúc đó, tôi thấy nghề này như không thuộc về mình. Rồi tôi theo tiếng gọi ái tình sang ngang, từ bỏ cuộc chơi... Tuổi trẻ thích gì làm nấy, yêu là đi lấy chồng thôi", cô tâm sự. Cuộc hôn nhân không kéo dài, và cô trở lại cuộc sống độc thân cho đến nay.

Nữ nghệ sĩ cho rằng nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ theo đuổi nghệ thuật vì đó là định mệnh, nhưng quyết định kết hôn đến từ sự bồng bột của tuổi 24, khi tình yêu có sức hấp dẫn lớn hơn công việc mưu sinh.
Quan niệm tình yêu thay đổi theo thời gian
Cát Tường tiết lộ tình yêu luôn là một phần quan trọng và đồng hành trong cuộc sống của cô. Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn bạn đời của cô đã thay đổi rõ rệt theo thời gian.
"Lúc tôi còn trẻ, tôi mưu sinh, bươn chải... quen một anh nào đó mà anh ấy mời mình đi ăn nhà hàng sang trọng hay tặng cho mình cái túi xách là mình cũng có cảm tình", cô giải thích. Khi đó, cô có xu hướng chọn những người lớn tuổi hơn, có kinh tế ổn định để đảm bảo cuộc sống.

Hiện tại, ở tuổi gần 50, khi đã có sự nghiệp và kinh tế vững vàng, Cát Tường không còn nhu cầu tìm một người giàu có. Thay vào đó, cô ưu tiên những người mang lại niềm vui, sự trẻ trung và không gây đau khổ. "Giờ tôi cần trẻ, cần đẹp thì phim mới tới. Tôi sẽ loại bỏ bớt những tình yêu mà làm cho mình phải đau khổ, vật vã, khóc lóc thâu đêm suốt sáng", cô khẳng định.
U50 vẫn 'nói dối' mẹ để hẹn hò
Một chi tiết thú vị được Cát Tường chia sẻ là mối quan hệ thân thiết nhưng cũng đầy gia phong với cha mẹ. Cô cho biết đến bây giờ vẫn phải "nói dối" mẹ là đi quay khuya để được đi chơi với bạn trai, nhằm tránh cho gia đình lo lắng.

Cô thừa nhận điều này có phần khác biệt so với con gái mình, người luôn cởi mở chia sẻ mọi chuyện. Nữ nghệ sĩ lý giải điều này có thể do ảnh hưởng từ cách giáo dục truyền thống của người miền Trung, khiến cô luôn có sự nể sợ cha mẹ. Đối với cô, ba mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất và cô luôn cảm thấy mắc nợ tình yêu thương vô bờ bến của họ.


