NSƯT Kiều Anh: Con trai giục lấy chồng nhưng 'cấm' sinh em bé
Trở lại màn ảnh với phim 'Gia Đình Trái Dấu', NSƯT Kiều Anh chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân và tiết lộ cậu con trai 12 tuổi luôn động viên mẹ đi bước nữa nhưng lại lo cho sức khỏe của cô.
Vai diễn mới và những chiêm nghiệm về quá khứ
NSƯT Kiều Anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai bà Ánh trong bộ phim "Gia Đình Trái Dấu", đóng cặp cùng NSƯT Hoàng Hải. Nhân vật này là một người vợ được chồng yêu chiều hết mực, có phần hồn nhiên và trẻ con. Nữ diễn viên chia sẻ, vai diễn khiến cô nhớ lại mối tình năm 18 tuổi, khi cô cũng được người yêu chiều chuộng vô điều kiện.

"Nhiều lúc quay phim, tôi cứ nghĩ nếu ngày ấy lấy mối tình năm 18 tuổi, cuộc đời mình có lẽ sẽ giống hệt bà Ánh," Kiều Anh tâm sự. Tuy nhiên, hoàn cảnh cuộc sống đã khiến cô phải trưởng thành, một mình gánh vác và làm gương cho con trai, không thể sống vô tư như trước.

Điểm tựa từ cậu con trai 12 tuổi
Ở tuổi ngoài 40, niềm vui và điểm tựa lớn nhất của NSƯT Kiều Anh là cậu con trai 12 tuổi. Cô cho biết mình thường "nhõng nhẽo" với con, và khi con trai lớn hơn, cô lại càng "dựa" vào con nhiều hơn. Cậu bé được miêu tả là một người trưởng thành sớm, luôn quan tâm và chăm sóc mẹ một cách chu đáo.

"Mỗi khi tôi ốm hay mệt, con chăm tôi vô cùng chu đáo. Giấc ngủ của tôi là 'vùng cấm', con giữ im lặng tuyệt đối," cô kể. Con trai cũng là người thường xuyên động viên mẹ lấy chồng, thậm chí còn tư vấn chuyện tình cảm cho mẹ. Tuy nhiên, có một điều duy nhất cậu bé "cấm" mẹ là sinh thêm em bé, không phải vì sợ bị san sẻ tình thương mà vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ.
Quan điểm về tình yêu và hôn nhân
NSƯT Kiều Anh thừa nhận mình là người "tôn thờ tình yêu" và không dùng nhiều lý trí trong chuyện tình cảm. Cô vẫn chưa kết hôn vì chưa tìm được một người đàn ông giống như nhân vật ông Phi trong phim – một người yêu thương cô vô điều kiện, trong trẻo và không toan tính.

"Nếu không tìm thấy một người yêu mình 'quần quật', yêu không điều kiện như thế, thì tôi thà không lấy chồng," cô thẳng thắn bày tỏ. Nữ diễn viên cho biết trước đây tiêu chuẩn của cô khá cao và có phần thiếu thực tế, nhưng hiện tại đã "hạ tiêu chuẩn 30–40%" dù vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Trưởng thành sau những vấp ngã
Nhìn lại cuộc sống, Kiều Anh cho rằng "cú ngã lớn" nhất đời mình là khi quyết định sinh con một mình. Sự việc này khiến cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn, sự nghiệp gián đoạn và phải đối mặt với nhiều khó khăn. Quyết định làm mẹ đơn thân của cô được bố ủng hộ nhưng mẹ cô thì không.

Chính những vấp ngã đó đã giúp cô trưởng thành hơn, không còn nhìn đời màu hồng như trước. Nữ diễn viên cho rằng thành công của mình có 80% là nỗ lực và 20% là may mắn, bởi nghề nào cũng đòi hỏi sự kỷ luật và khổ luyện nghiêm túc.



