NSƯT Phi Điểu và nghệ sĩ Thanh Hiền: Cuộc hội ngộ của hai 'người bà' gạo cội màn ảnh Việt
NSƯT Phi Điểu và nghệ sĩ Thanh Hiền gây xúc động khi hội ngộ trong dự án mới. Dù ở tuổi U100 và U80, hai nữ diễn viên vẫn miệt mài cống hiến với tinh thần tận tụy.
Cuộc hội ngộ mới đây giữa NSƯT Phi Điểu và nghệ sĩ Thanh Hiền trong một dự án nghệ thuật đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dù cách nhau đúng 20 tuổi, cả hai nữ nghệ sĩ gạo cội đều là những gương mặt biểu tượng, gắn liền với hình ảnh người bà, người mẹ tảo tần và giàu đức hy sinh trên màn ảnh Việt suốt nhiều thập kỷ qua.

NSƯT Phi Điểu: Tinh thần tự lập của nữ nghệ sĩ 94 tuổi
NSƯT Phi Điểu, tên thật là Nguyễn Thị Phi Phi, sinh năm 1932, là một trong những nghệ sĩ lớn tuổi nhất vẫn đang hoạt động bền bỉ trong làng giải trí. Xuất thân từ phong trào văn nghệ kháng chiến, bà từng có thời gian làm phát thanh viên tại Đài Tiếng nói Việt Nam trước khi chuyển sang đóng phim chuyên nghiệp sau năm 1975. Với gương mặt phúc hậu và lối diễn xuất tự nhiên, bà ghi dấu ấn sâu đậm qua các bộ phim như Blouse trắng, Bên đường lá đỏ, Hạnh phúc mong chờ.

Đặc biệt, ở tuổi 94, NSƯT Phi Điểu vẫn khiến nhiều hậu bối nể phục khi duy trì thói quen tự lái xe máy đi quay phim và tham gia các sự kiện. Bà luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng giờ và từ chối sự phụ thuộc vào con cái trong công việc hàng ngày. Ngoài sự nghiệp rực rỡ, bà còn được biết đến với cuộc hôn nhân mẫu mực cùng cố nhạc sĩ Phan Nhân – tác giả ca khúc nổi tiếng Hà Nội niềm tin và hy vọng.


Nghệ sĩ Thanh Hiền: Bước ngoặt từ bà nội trợ đến ngôi sao phim 'trăm tỷ'
Trái ngược với sự nghiệp nghệ thuật bắt đầu từ sớm của đàn chị, nghệ sĩ Thanh Hiền (sinh năm 1954) từng có nhiều năm làm nội trợ và mưu sinh vất vả trước khi bén duyên với điện ảnh. Dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, bà nhanh chóng chinh phục khán giả bằng nét diễn chân chất, hiền lành qua các vai quần chúng và vai phụ nhỏ trong các phim truyền hình miền Nam.

Cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp của bà là vai diễn bà Hai trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước (2024) của đạo diễn Lý Hải. Diễn xuất đầy xúc động về tình mẫu tử của bà đã góp phần đưa bộ phim đạt doanh thu kỷ lục 482,5 tỷ đồng, giúp nghệ sĩ Thanh Hiền trở thành nữ chính phim trăm tỷ ở tuổi 70. Dù gặt hái thành công lớn, bà vẫn duy trì lối sống giản dị, tự di chuyển bằng xe công nghệ đến phim trường và dành thời gian chăm sóc gia đình.


Tại cuộc gặp gỡ, nghệ sĩ Thanh Hiền bày tỏ sự kính phục trước ngọn lửa nghề của đàn chị Phi Điểu. Sự tận tụy của hai nữ nghệ sĩ không chỉ đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ diễn viên trẻ về đạo đức nghề nghiệp và tinh thần lao động bền bỉ.


