Doanh nhân Nguyễn Thị Oanh tham gia Đại hội thành lập Hội nữ doanh nhân huyện Kỳ Sơn. Ảnh: NVCC |
Bố mẹ chị quê gốc miền xuôi lên miền núi lập nghiệp bởi thế chị Nguyễn Thị Oanh được sinh ra và lớn lên ở bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện miền núi Kỳ Sơn. Là chị cả trong gia đình có hai chị em, tuổi thơ của chị trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ bề...
Năm 2008, chị Oanh tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng, trở về quê xin vào làm giáo viên hợp đồng ở một trường học trên địa bàn huyện. Nhưng cuộc sống khó khăn khi trông vào đồng lương hợp đồng ít ỏi, bấp bênh, chị quyết tâm rẽ sang hướng khác.
Thời gian đầu mới lập gia đình, vợ chồng chị vất vả mưu sinh với đủ nghề. Chị hàng ngày vào các bản làng vùng sâu vùng xa thu mua nông sản mang ra chợ huyện bán, chồng chị làm nghề phụ hồ, hàn xì để kiếm thu nhập để trang trải trong cuộc sống. Đến năm 2010, con gái đầu lòng của anh chị ra đời. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan nhưng đứa con là động lực cho vợ chồng trẻ khao khát thoát nghèo.
Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Kiều Oanh tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động địa phương, với thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng/người/ tháng. Ảnh: Lữ Phú |
Công ty TNHH Cơ khí và vật liệu xây dựng Kiều Oanh tặng nhiều phần quà hỗ trợ các khu cách ly phòng chống dịch COVID 19. Ảnh: Lữ Phú |
Khi công ty đi vào hoạt động có hiệu quả, chị Oanh tham gia Hội Nữ doanh nhân và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; tham gia trao quà, hỗ trợ vật nuôi, tiền mặt cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Có tuổi thơ cơ cực, sau bao nhiêu cố gắng vươn lên trong cuộc sống nay chị đã có một gia đình hạnh phúc và một cơ ngơi khang trang. Ảnh: NVCC |
Không những là nữ doanh nhân thành đạt, chị Oanh còn là người vợ, người mẹ hiền đảm đang; với tổ ấm hạnh phúc, các con chăm ngoan.
Dù khá bận rộn với công việc kinh doanh nhưng chị lại có niềm đam mê với công việc nội trợ, thích tự tay mình nấu nướng, chế biến và trang trí những món ăn ngon cho gia đình.
Là nữ doanh nhân thành đạt, chị Oanh còn là một người vợ, người mẹ đảm với các cô con gái vừa chăm ngoan lại ham học. Ảnh: Ảnh: NVCC |
Chị Oanh chia sẻ: “Những lúc rảnh rỗi mình thường vào bếp chế biến những món ăn ngon, mới lạ cho cả nhà. Với mình, món ăn không chỉ đáp ứng dinh dưỡng mà phải đẹp, thẩm mỹ nữa. Những bữa ăn ngon sẽ tạo niềm vui và cơ hội đoàn viên của gia đình. Đây cũng là cách mình giữ lửa hạnh phúc cho gia đình”.
Những món ăn do chị Oanh tự tay chế biến. Ảnh:NVCC |