Chiều 19/7, ông Hạ Bá Thái - Chủ tịch UBND xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) cho biết, nhà cộng đồng và trường học này nằm ngay ngã 3 nơi 2 khe nước gặp nhau. Dòng nước đổ về khe mỗi lúc một lớn, cuộn tròn, chảy xiết. Phía sau nhà cộng đồng là Trường tiểu học bản Na Mì cũng đang bị dòng nước uy hiếp và đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. “Dòng nước chảy xiết, mạnh nên đang khoét sâu vào chân tường của dãy 5 phòng học. Hiện một nửa dãy đã có hiện tượng nứt, sắp gãy đổ và sẽ bị nước cuốn trôi trong thời gian ngắn nữa”, ông Thái nói.
Do đang là thời điểm nghỉ hè nên các thầy cô giáo và học sinh không có ở trường. UBND xã đã huy động lực lượng dân quân, phối hợp với lực lượng biên phòng phá khóa, khiêng bàn ghế, đồ dùng học tập, tháo các cánh cửa chính, cửa sổ vận chuyển đến nơi cao hơn. Công tác này đã được thực hiện xong.
Ông Hạ Bá Thái cũng cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên từ hôm qua, trên địa bàn xã có mưa lớn. Từ sáng nay, dòng nước lũ trên thượng nguồn đổ về qua khe Nậm Tít ngày một nhiều. “Dòng nước xoáy, chảy mạnh, chảy xiết nên có 3 ngôi nhà của người dân ở bản Xốp Phe, Xốp Tít cũng đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở. Xã đang huy động lực lượng đến ứng cứu, vận chuyển đồ đạc cho người dân”, ông Thái nói.
Không chỉ vậy, nước lũ dâng cao cũng đã làm sạt lở khe Nậm Lỳ, nơi có tuyến đường nối từ xã Tà Cạ và xã Mường Típ. Do dòng nước chảy qua khe mạnh, xiết nên đang chia cắt giao thông của người dân trong xã khi muốn đi ra thị trấn Mường Xén. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Sơn Tinh, hiện nay trên địa bàn huyện Kì Sơn đang mưa rất lớn. Cầu sắt đi vào bản Bủng xã Mường Ải cũng đã bị sập mố, khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại Bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý nước lũ đã làm ngập 2 nhà dân. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng chức năng các huyện miền núi đang gồng mình cũng nhân dân chống lũ.