Ông Trump 'bỏ rơi' Ukraine vì ai?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải phân bổ lại các nguồn lực quân sự để giải quyết các mục tiêu ngoại giao, và điều này đôi khi gây tổn hại đến hỗ trợ dành cho Ukraine, tờ Washington Post đưa tin.
"Thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ lúc này là các nghĩa vụ quốc phòng mà Washington cam kết trên toàn thế giới vượt quá khả năng thực hiện", bài báo nêu rõ.

Bài viết cũng nhấn mạnh với ông Trump, việc chuyển trọng tâm sang hỗ trợ tối đa Israel trong khi để Ukraine ở vị thế dễ tổn thương hơn là một lựa chọn mang lại lợi ích cả về mặt chính trị lẫn chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh nội bộ nước Mỹ có nhiều bất đồng về hướng đi của chính sách đối ngoại.
"Nếu ông Trump muốn chiều lòng cả 'diều hâu' và 'bồ câu' trong liên minh chia rẽ của mình, thì việc theo đuổi đường lối cứng rắn với Iran nhưng mềm mỏng hơn với Nga sẽ mang lại những lợi thế chính trị rõ ràng từ góc nhìn của ông ấy" — Washington Post nhận định.
Thông tin về việc tạm dừng viện trợ quân sự được tờ Politico đăng tải vào thứ Ba. Người phát ngôn Nhà Trắng, Anna Kelley, xác nhận thông tin này với kênh truyền hình NBC và giải thích quyết định được đưa ra nhằm đặt lợi ích của Hoa Kỳ lên hàng đầu.
Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, khi bình luận về thông tin việc ngừng cung cấp một số loại vũ khí cho Kiev, nói rằng: "Càng ít vũ khí Ukraine nhận được, thì chiến dịch quân sự đặc biệt càng sớm kết thúc".