Paris lúc bình minh: Trải nghiệm kinh đô ánh sáng tĩnh mịch của Tăng Thanh Hà
Khám phá vẻ đẹp yên bình của Paris qua hành trình tản bộ lúc bình minh của Tăng Thanh Hà, từ Khải Hoàn Môn đến vườn Tuileries cổ kính hơn 500 năm tuổi.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đã chọn nước Pháp làm điểm đến cho chuyến hành trình khai xuân. Trong không khí se lạnh của mùa đông châu Âu, cô đã chia sẻ những khoảnh khắc đầy cảm hứng khi khám phá thủ đô Paris vào một khung giờ đặc biệt, mang lại góc nhìn khác lạ về thành phố vốn nổi tiếng sầm uất này.

Nhịp sống chậm rãi do chênh lệch múi giờ
Chuyến đi diễn ra vào mùa đông, thời điểm Paris chậm hơn Việt Nam 6 tiếng đồng hồ. Tăng Thanh Hà cho biết do tình trạng jetlag (mệt mỏi sau chuyến bay dài do lệch múi giờ), cô chưa kịp thích ứng với nhịp sinh hoạt tại địa phương. Thay vì nghỉ ngơi, nữ diễn viên đã tận dụng cơ hội này để tản bộ và khám phá thủ đô nước Pháp lúc tờ mờ sáng.

Việc khám phá thành phố vào thời điểm này mang lại một trải nghiệm độc đáo. Khi phần lớn cư dân và du khách vẫn chưa thức giấc, những con phố vốn tấp nập bỗng trở nên tĩnh mịch, để lộ vẻ đẹp kiến trúc nguyên bản của “kinh đô ánh sáng”.
Dấu ấn kiến trúc Beaux-Arts và biểu tượng lịch sử
Trong hành trình của mình, Tăng Thanh Hà đã ghé thăm cung điện Petit Palais. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất Paris, mang đặc trưng phong cách Beaux-Arts cuối thế kỷ 19. Hiện nay, nơi đây phục vụ như một Bảo tàng Mỹ thuật, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật của nước Pháp.

Đáng chú ý, nữ diễn viên cũng có dịp tham quan Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) vào thời điểm hiếm hoi vắng bóng khách du lịch. Thông thường, công trình biểu tượng này luôn trong tình trạng tấp nập người qua lại chụp hình. Dưới ánh sáng tờ mờ sáng, Khải Hoàn Môn hiện lên uy nghiêm và trầm mặc hơn bao giờ hết.

Vẻ đẹp lãng mạn bên dòng sông Seine
Hành trình tiếp tục dẫn lối qua đại lộ Champs-Élysées, nơi hệ thống đèn đường và ánh sáng từ các tòa nhà vẫn còn lung linh, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc thù của Paris. Tăng Thanh Hà dành thời gian dạo bộ dọc theo sông Seine, ngắm nhìn thành phố lúc trời vừa hửng sáng, khi ánh đèn vàng vẫn còn in bóng trên mặt nước phẳng lặng.


Dấu ấn 500 năm tại vườn Tuileries
Điểm dừng chân thú vị khác trong chuyến đi là vườn Tuileries. Đây là khu vườn có tuổi đời hơn 500 năm, nằm ngay trung tâm thủ đô Paris. Khu vườn không chỉ là lá phổi xanh mà còn là sợi dây kết nối lịch sử, nối liền quảng trường Place de la Concorde với cung điện Louvre lừng danh.

Việc lựa chọn khám phá Paris vào sáng sớm không chỉ giúp Tăng Thanh Hà vượt qua cơn jetlag mà còn mang đến một góc nhìn đầy chất thơ về thành phố. Những trải nghiệm này khẳng định rằng, đôi khi sự xáo trộn về thời gian lại chính là cơ hội để tận hưởng vẻ đẹp của một điểm đến theo cách riêng biệt và sâu sắc nhất.


