Phan Minh Huyền: Hạnh phúc 'đủ đầy' ở tuổi 35 sau ly hôn
Nữ diễn viên Huyền Lizzie chia sẻ về sự trở lại màn ảnh với vai diễn mới, quan điểm làm nghề và định nghĩa hạnh phúc đã thay đổi sau những trải nghiệm cuộc sống.
Ở tuổi 35 và đã đi qua một cuộc hôn nhân, diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) cho biết quan niệm về hạnh phúc của cô đã thay đổi sâu sắc. Nữ diễn viên cảm thấy cuộc sống hiện tại đã "đủ đầy" với sự nghiệp, con trai ngoan ngoãn và mối quan hệ tốt đẹp với gia đình hai bên.
"Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc vì năng lượng thực sự đủ đầy. Tôi không cần phải mong cầu hay khao khát quá nhiều. Tôi trân trọng và biết ơn sự bình yên, an yên mà tôi đang có," Phan Minh Huyền chia sẻ.

Sự trở lại ấn tượng và vai diễn "vừa vặn"
Phan Minh Huyền vừa đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm với vai Ngân trong bộ phim "Cách em 1 milimet". Cô cho biết vai diễn này thu hút cô vì có tuyến nhân vật rõ ràng, không lan man và đặc biệt là lần đầu tiên cô được thể hiện vai trò làm mẹ trên truyền hình.
"Vai Ngân cho phép tôi lần đầu tiên được thử sức với vai trò người mẹ. Đây chính xác là nhân vật tôi đã 'gieo vào vũ trụ' cho năm nay," cô nói. Nữ diễn viên cảm thấy có sự đồng điệu lớn với nhân vật, từ độ tuổi, ngoại hình đến việc đã có con và trải qua một cuộc hôn nhân.

Thử thách lớn nhất của vai diễn là thể hiện nội tâm phức tạp của một người phụ nữ trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng vẫn cố gắng giữ gìn gia đình vì con. Cô phải xử lý khéo léo để khán giả hiểu được sự khó xử của nhân vật mà không bị đánh giá sai.
Quan điểm làm nghề: Trưởng thành từ phản hồi và khát khao thử thách mới
Khi đối mặt với những phản hồi từ khán giả, kể cả tiêu cực, Phan Minh Huyền cho biết cô luôn đọc để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cảm xúc nhân vật cho chuẩn xác hơn. Cô thừa nhận phim vừa quay vừa phát sóng tạo ra áp lực tâm lý, nhưng một diễn viên bản lĩnh phải học cách cân bằng.
Nhìn lại sự nghiệp, cô khẳng định bộ phim "Thương ngày nắng về" là một cột mốc quan trọng, giúp cô trưởng thành vượt bậc trong diễn xuất. "Sau 80 tập phim, tôi đã được trau dồi kinh nghiệm diễn xuất một cách đáng kể," cô chia sẻ.

Trong tương lai, Phan Minh Huyền mong muốn được thử sức với một vai phản diện. Cô cho rằng đây là một thử thách lớn và sẽ là một trải nghiệm thú vị nếu thành công. Về định hướng sự nghiệp, cô chọn cách không nhận phim liên tục để có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và phân tích nhân vật kỹ lưỡng hơn.
Hạnh phúc tự thân và sự cân bằng trong cuộc sống
Phan Minh Huyền cho biết con trai cô hiện đang ở với bố và ông bà nội, và về với cô vào cuối tuần. Cô may mắn vì lịch làm việc hiếm khi rơi vào cuối tuần, cho phép cô dành trọn vẹn thời gian cho con. Cô chọn cách làm bạn, trò chuyện và chia sẻ với con thay vì áp đặt.
Nữ diễn viên cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình hai bên. Bố mẹ đẻ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, trong khi ông bà nội của con trai đã hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc cháu, giúp cô yên tâm phát triển sự nghiệp.

Đối với cô, hạnh phúc hiện tại không còn theo một quy chuẩn nào. Đó là việc được làm nghề, có con trai ngoan, cha mẹ khỏe mạnh và giữ được mối quan hệ tôn trọng với gia đình chồng cũ. "Hạnh phúc hay không là do chính mình quyết định... với tôi, cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy," cô kết luận.


