Pháp khuất phục Morocco 2-0: Kylian Mbappe và lời khẳng định sức mạnh vô đối

Thành Vinh10/07/2026 06:50

Với hai bàn thắng của Mbappe và Dembele, đội tuyển Pháp chính thức ghi danh vào bán kết World Cup 2026. Truyền thông quốc tế ngả mũ trước phong độ hủy diệt của Les Bleus.

Trong một trận đấu mà sự thực dụng lên ngôi, đội tuyển Pháp đã chứng minh tại sao họ đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Không cần một thế trận áp đảo hoàn toàn, đoàn quân của HLV Didier Deschamps vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng những khoảnh khắc thiên tài của các cá nhân kiệt xuất.

Bản năng sát thủ của Kylian Mbappe

Phút thứ 60, khi sự bế tắc bắt đầu bao trùm lên những bước chạy của các cầu thủ áo lam, Kylian Mbappe đã xuất hiện đúng lúc. Sau một hiệp một có phần mờ nhạt và bị các hậu vệ Morocco phong tỏa gắt gao, tiền đạo mang áo số 10 chỉ cần một kẽ hở nhỏ nhất để trừng phạt đối thủ. Từ một tình huống bóng lập bập ngay sát vòng cấm, Mbappe chớp thời cơ cực nhanh, tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Bono, mở tỷ số trận đấu.

Đây đã là pha lập công thứ 8 của Mbappe tại kỳ World Cup lần này. Một con số thống kê kinh ngạc, phản ánh diện mạo hoàn toàn khác biệt của anh so với phong độ có phần trồi sụt tại Real Madrid trong mùa giải 2025/26. Khi khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia, Mbappe dường như trở thành một phiên bản không thể ngăn cản.

Mbappe đang khiến tất cả phải nhắc đến tên mình
Mbappe đang khiến tất cả phải nhắc đến tên mình

Tờ Marca của Tây Ban Nha nhận định: "Mbappe có vẻ hơi chán nản ở hiệp một, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài để đánh lừa đối thủ. Anh ta gần như biến mất trong hiệp hai cho đến khi tung ra cú đấm quyết định. Đó là đẳng cấp của một siêu sao."

Sự sụp đổ của "Những chú sư tử Atlas"

Chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số, hy vọng ngược dòng của Morocco chính thức bị dập tắt. Phút 66, Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0 cho nhà đương kim á quân. Trái ngược với sự kiên cường thường thấy, "Những chú sư tử Atlas" trong trận tứ kết này tỏ ra thiếu hung hãn và dễ dàng bị bẻ gãy trước lối chơi khoa học của người Pháp.

Tờ AS bình luận rằng thế hệ vàng của bóng đá Pháp đang chứng minh sức mạnh tuyệt đối. Trong khi Morocco hoàn toàn lúng túng và không tìm ra phương án tiếp cận khung thành đối phương, thì Pháp lại chơi thong dong mà vẫn đạt được mục đích tối thượng là tấm vé vào bán kết.

Góc nhìn chuyên gia: Ai có thể cản bước người Pháp?

Chứng kiến màn trình diễn của "Les Bleus", cựu danh thủ Ian Wright tin rằng thử thách thực sự duy nhất đối với Pháp lúc này chỉ có thể là Tây Ban Nha. "Rất khó để tìm ra điểm yếu của Pháp. Họ sở hữu quá nhiều cá nhân xuất sắc có thể định đoạt trận đấu chỉ trong tích tắc. Nếu Tây Ban Nha đi tiếp, đó sẽ là trận chung kết sớm của giải đấu," Wright chia sẻ.

Đồng quan điểm, Roy Keane nhấn mạnh vào sức mạnh của hàng công: "Các cầu thủ tấn công của Pháp ghi bàn đều đặn và có kỹ thuật thượng thừa. Để đánh bại họ, bạn bắt buộc phải ghi bàn dẫn trước và duy trì áp lực khủng khiếp. Nếu để Pháp có lợi thế, họ sẽ trừng phạt bạn ngay lập tức."

Chiến thắng trước Morocco không chỉ đưa Pháp vào bán kết mà còn gửi một thông điệp đanh thép tới toàn bộ các đối thủ còn lại. Với một Mbappe đang ở đỉnh cao phong độ và một tập thể gắn kết, giấc mơ vàng World Cup đang gần hơn bao giờ hết với người hâm mộ xứ lục lăng.

0 0 0
x
Pháp khuất phục Morocco 2-0: Kylian Mbappe và lời khẳng định sức mạnh vô đối
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO