Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên hành trình mới
Qua cuộc trò chuyện với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã phần nào phác họa chân dung người lính thời kỳ mới - những anh “Bộ đội Cụ Hồ” đang viết tiếp bản hùng ca bằng trái tim nhân ái và tư duy hiện đại.

Diệp Thanh (thực hiện) - Ngày xuất bản: 22/12/2025
Không chỉ là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống chọi với thiên tai dữ dội, những người lính Nghệ An hôm nay còn mang nhiều vai trò hơn thế. Qua cuộc trò chuyện với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã phần nào phác họa chân dung người lính thời kỳ mới - những anh “Bộ đội Cụ Hồ” đang viết tiếp bản hùng ca bằng trái tim nhân ái và tư duy hiện đại.

P.V: Thưa đồng chí, trong những thời điểm ngặt nghèo của thiên tai như đợt bão, lũ vừa qua, hình ảnh người lính Nghệ An đã thật sự trở thành "điểm tựa bình yên" cho nhân dân. Đồng chí có thể chia sẻ về tinh thần cốt lõi nào đã giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi giới hạn để hoàn thành sứ mệnh với nhân dân?
Đại tá Hoàng Đình Luân: Với người lính chúng tôi, không có mệnh lệnh nào nghiêm ngặt và thiêng liêng bằng mệnh lệnh từ trái tim, và không có nhiệm vụ nào cao cả bằng việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tinh thần cốt lõi giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi hiểm nguy, giới hạn an toàn cá nhân chính là sự kết tinh của 3 yếu tố:
Thứ nhất, đó là bản chất "hiếu với dân" của quân đội ta. Mỗi người lính xứ Nghệ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân". Khi người dân gặp hoạn nạn, người lính không thể đứng ngoài cuộc. Trong các đợt bão số 3, số 5 và số 10 vừa qua, tại các xã Mường Xén, Mỹ Lý hay Nhôn Mai, các chiến sĩ đã tự nguyện trở thành những "lá chắn sống" để bảo vệ bà con. Tinh thần ấy không đến từ sự ép buộc, mà đến từ sự gắn bó máu thịt, xem nỗi đau của dân như nỗi đau của người thân mình.



Thứ hai, đó là sự kế thừa truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà. Lịch sử đã minh chứng, từ thời chiến đến thời bình, LLVT Nghệ An luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu. Truyền thống ấy đã tạo nên một "phản xạ có điều kiện" của lòng dũng cảm. Khi bùn đất đổ ập xuống, khi lũ quét tràn qua, giữa lằn ranh sinh tử, người lính chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải cứu dân bằng mọi giá. Hình ảnh những chiến sĩ như Vi Văn Hiếu, Xồng Bá Cô… quên mình trong lũ dữ chính là những minh chứng sống động nhất cho sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống đó.
Thứ ba, đó là trách nhiệm trước lời thề danh dự. Chúng tôi hiểu rằng, trong thời bình, "chiến trường" của người lính chính là trận tuyến chống thiên tai, dịch bệnh. Sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà là động lực vô giá. Như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà từng đánh giá tại Sở Chỉ huy tiền phương: "Bộ đội luôn là lực lượng tuyến đầu". Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm sức mạnh để các anh em dù nhà cửa mình cũng đang bị ngập, vợ con cũng đang cần hỗ trợ, vẫn sẵn sàng gạt niềm riêng để lao vào nhiệm vụ chung.
Tinh thần "Vì nhân dân quên mình" không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã trở thành bản năng và phẩm giá của người lính Cụ Hồ trên quê hương Bác. Chúng tôi coi việc nhân dân được bình an chính là phần thưởng cao quý nhất cho mọi nỗ lực và hy sinh của mình.

P.V: Tinh thần ấy không dừng lại ở biên giới quốc gia mà còn lan tỏa sang các bản, làng nước bạn Lào anh em. Theo đồng chí, việc xây dựng “thế trận lòng dân” xuyên biên giới thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa chiến lược ra sao trong việc bảo vệ Tổ quốc?
Đại tá Hoàng Đình Luân: Trong tư duy chiến lược của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Biên giới không chỉ được phân định bằng những cột mốc bê tông trên đỉnh đèo cao, mà quan trọng hơn cả, biên giới được bảo vệ vững chắc nhất bởi những "cột mốc lòng dân". Với Nghệ An - địa phương có đường biên giới trên đất liền dài nhất cả nước, việc xây dựng "thế trận lòng dân" xuyên biên giới chính là chìa khóa để bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" một cách bền vững nhất.
Bắt đầu từ quan điểm "giúp bạn là tự giúp mình", mỗi hạt gạo, mỗi công trình dân sinh hay những đợt cứu trợ khẩn cấp cho nước bạn Lào sau bão, lũ không đơn thuần là sự sẻ chia vật chất. Đó là quá trình gieo mầm niềm tin sắt đá của đồng bào hai bên vào tình hữu nghị vĩ đại. Khi người dân tin bộ đội, yêu bộ đội, họ sẽ tự nguyện trở thành những "tai mắt", là lực lượng tại chỗ nhạy bén nhất để cùng chúng tôi canh giữ từng tấc đất thiêng liêng, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và hành vi xâm phạm chủ quyền.

Sức mạnh ấy còn được nhân lên gấp bội thông qua các mô hình kết nghĩa "bản - bản" đầy tính nhân văn. Việc 21 cặp bản và 9 cặp đơn vị hai bên biên giới cùng kề vai sát cánh đã biến công tác quản lý biên giới từ nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng thành trách nhiệm chung của mỗi người dân. Chính sự gắn kết này tạo nên một thực thể thống nhất, một vùng biên hòa bình, ổn định. Đó là tiền đề cốt yếu để chúng ta tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, biến những vùng xa xôi nhất thành những pháo đài vững chắc về quốc phòng - an ninh.
Ở một góc nhìn rộng hơn, sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân 2 nước còn là lời khẳng định đanh thép trước mọi âm mưu chia rẽ, kích động của các thế lực thù địch. Khi tình cảm 2 nước đã hòa quyện vào đời sống thường nhật của nhân dân, thì không một thế lực nào có thể xuyên tạc hay phá vỡ được khối đại đoàn kết đặc biệt này. Một khi lòng dân yên, biên giới sẽ bình, và đó chính là nền tảng vững chắc nhất cho an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
P.V: Từ việc giữ biên cương, người lính hôm nay còn nhận thêm sứ mệnh giữ “mạch nguồn tri thức” qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Việc dạy người dân trở thành “công dân số” đóng vai trò thế nào trong việc giúp đồng bào vùng cao thay đổi tư duy và thoát nghèo bền vững, thưa đồng chí?


Đại tá Hoàng Đình Luân: Việc đưa "tri thức số" lên vùng cao thực chất là cuộc cách mạng về tư duy cho đồng bào dân tộc thiểu số, và chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để giúp dân thoát nghèo bền vững trong thời đại mới.
Xưa nay, người lính vẫn lên rừng dạy chữ, nhưng ngày nay, nếu chỉ biết đọc, biết viết thôi là chưa đủ để người dân vùng biên bắt kịp với nhịp sống hiện đại. Khi người lính Biên phòng trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con tại các xã Bắc Lý, Mỹ Lý cách truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hay cách sử dụng điện thoại thông minh để buôn bán nông sản, chúng ta đang mở ra cho họ một cánh cửa thông tin khổng lồ.
Tầm quan trọng của việc này nằm ở chỗ, nó giúp xóa bỏ sự ngăn cách về địa lý và trình độ giữa miền xuôi và miền ngược. Khi người dân biết nhận diện tin giả trên mạng, biết tính toán buôn bán qua mạng thì họ không còn bị kẻ xấu lợi dụng và tự tin hơn trong việc làm kinh tế. Đó chính là sự thay đổi từ "con cá" sang "cần câu", nhưng là chiếc cần câu hiện đại. Chúng tôi tin rằng, khi ánh sáng của tri thức số thắp sáng nơi phên dậu Tổ quốc, đời sống của bà con sẽ không chỉ đổi thay về vật chất mà còn vững vàng về tư duy, tạo nên một cộng đồng dân cư biên giới năng động, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển lâu dài của tỉnh nhà.

P.V: Khi tư duy thay đổi, diện mạo bản làng cũng đổi thay nhờ những công trình dân sinh in đậm dấu chân bộ đội Cụ Hồ.Vậy đâu là chìa khóa để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả vai trò “vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác và lao động, sản xuất” trong giai đoạn mới?
Đại tá Hoàng Đình Luân: Chìa khóa để chúng tôi hoàn thành tốt 3 chức năng cao quý đó chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa "mệnh lệnh quân sự" và "hơi thở cuộc sống".
Trước hết, chúng tôi không làm thay chính quyền hay làm thay nhân dân, mà chúng tôi đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, tạo ra sự lan tỏa. Tại các bản nghèo như Piêng Lâng (Quế Phong), khi quân đội hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cùng hàng ngàn ngày công để xây cầu, làm đường, chúng tôi đã tạo ra cú hích về hạ tầng. Từ đó, giao thông thuận lợi, nông, lâm sản của bà con được thu mua tận bản, cái đói, cái nghèo tự khắc lùi xa.
Điểm mấu chốt thứ hai là mô hình "Đảng viên Biên phòng phụ trách nhóm hộ nghèo". Đây chính là cách chúng tôi bám sát địa bàn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân để có sự hỗ trợ sát thực nhất, từ việc tặng bò giống đến hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Sự đồng hành này mang tính bền bỉ, lâu dài chứ không phải chỉ là những đợt ra quân hình thức.
Có thể nói, việc xây dựng các công trình dân sinh hay hỗ trợ sinh kế cho nhân dân cũng chính là một cách chúng tôi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Bởi một bản làng trù phú, mạnh giàu chính là một pháo đài vững chắc nhất bảo vệ quê hương. Khi người lính hòa mình vào lao động, sản xuất cùng dân, niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào quân đội càng thêm thắt chặt, tạo thành sức mạnh tổng hợp để giữ gìn bình yên cho vùng biên giới xứ Nghệ.
P.V: Trước những đòi hỏi ngày càng mới của thời đại, LLVT tỉnh Nghệ An có những định hướng chiến lược gì để hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" không chỉ là niềm tự hào của lịch sử, mà luôn được làm mới bằng những giá trị hiện đại và nhân văn trong lòng nhân dân?



Đại tá Hoàng Đình Luân: Trong giai đoạn mới, để xứng đáng với truyền thống hơn 80 năm vẻ vang và niềm tin yêu của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Để hiện thực hóa điều đó, chúng tôi tập trung vào những định hướng chiến lược trọng tâm sau:
Trước hết, kiên định xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây là nền tảng cốt lõi để giữ vững bản chất cách mạng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ, chúng tôi chú trọng nâng cao "sức đề kháng" cho bộ đội trước những luồng thông tin độc hại, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ trong suy nghĩ của mỗi quân nhân.
Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo hướng "tinh, gọn, mạnh". LLVT tỉnh sẽ tiếp tục bám sát phương châm huấn luyện "Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc", sát với thực tế địa hình và nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và huấn luyện. Mục tiêu là xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức ứng phó hiệu quả với mọi tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.
Thứ ba, không ngừng củng cố "thế trận lòng dân" và làm tốt công tác dân vận. Chúng tôi xác định giúp dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Thời gian tới, bên cạnh việc duy trì hiệu quả các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo, LLVT tỉnh sẽ tiên phong trong các phong trào mới như "Bình dân học vụ số". Chúng tôi sẽ tiếp tục cử những đảng viên Biên phòng phụ trách nhóm hộ nghèo, cùng ăn, cùng ở, cùng làm để thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa chuyển đổi sinh kế và tiếp cận tri thức hiện đại.

Cuối cùng là không ngừng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Với đường biên giới dài, chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động đối ngoại quốc phòng, mở rộng quy mô các cặp bản - bản kết nghĩa. Việc xây dựng một biên giới hòa bình, ổn định và phát triển không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn tạo môi trường thuận lợi để nhân dân hai bên cùng phát triển thịnh vượng.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng nguyện đem hết sức mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, để hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" không chỉ là niềm tự hào quá khứ mà sẽ tiếp tục được tỏa sáng bằng những hành động thiết thực, hiện đại và nhân văn của người lính Nghệ An trong tương lai.
P.V: Cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện!


