Phụ nữ là để yêu

Câu cửa miệng của phụ nữ hiện đại vẫn dùng đơn giản là như thế. Hoàn toàn không cần ví phụ nữ là hoa hồng, hoa huệ hay bất cứ loài hoa nào. Chợt nhớ tới bạn tôi kể, khi hỏi anh trai mình rằng, anh thích mẫu phụ nữ nào, anh bảo cứ phụ nữ là đáng yêu, cần gì phải theo mẫu?

Trở lại câu nói nghe như… slogan: phụ nữ là để yêu. Chẳng cần phải truy ra ai là người đầu tiên nói câu ấy. Bởi nếu có truy, khó để mà tìm ra nguyên tác khi mà một câu nói đã trở thành câu cửa miệng của không chỉ rất nhiều chàng trai mà còn cả rất nhiều cô gái kiêu hãnh. Tôi ít khi dùng những câu nói số đông, mang tính chất tuyên ngôn trong cuộc sống, nhưng riêng với câu nói này, đôi khi vẫn gật đầu hài lòng.

Trước cổng trường con gái, tôi vẫn để ý thấy người bố mặc đồng phục taxi chở hai cô con gái sinh đôi đi học. Đều chằn chặn mỗi lần gặp vẫn thấy hai con bé ríu rít như chim non, lần lượt lọt mình trong cái ôm choàng của bố, hôn lên má bố và người cha ấy cũng hồn nhiên đáp lại bằng một nụ hôn lên má. Và chúng lại ríu rít cùng vẫy tay chào bố trước khi nắm tay nhau vào trường. Ông bố lúc ấy mới vội lên xe để bắt đầu hành trình mưu sinh của mình, với vẻ mặt rất tươi. Có khi tôi mỉm cười khi nhìn họ thực hiện đầy đủ “những nghi lễ tình yêu”. Một ngày của tôi sẽ dịu dàng hơn khi cảm giác những yêu thương của ba cha con lan tỏa quanh mình.

Một lần, tình cờ khi đón con gái đi học về, tôi gặp chị công nhân còn mặc đồng phục, mồ hôi nhễ nhại. Chị đứng chờ con trước cổng trường. Chỉ trong vài phút, chị đưa tay quệt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt, chải lại tóc, thoa lại chút son môi. Hình ảnh ấy tự nhiên, đáng yêu và dịu dàng hết mức khiến tôi mỉm cười khi nhìn thấy. Chị có vẻ ngại ngần, thanh minh: “Con bé nhà chị nó thích nhìn thấy mẹ tô son, nhất  là khi đi đón nó”. Tôi nhớ tới dạo con gái còn học mẫu giáo, nó nhắc lại nhiều lần rằng muốn mẹ mặc váy khi đi đón con vì mặc váy đẹp hơn mặc quần áo. Mọi cô bé đều muốn mẹ mình xuất hiện đẹp hơn. Và cử chỉ làm đẹp mỗi buổi chiều khi đi đón con cho vừa lòng con gái của người mẹ công nhân (dù rất hiếm khi chị tô son ở công xưởng) đáng yêu hết sức.

* * * * *

Một anh bạn tôi viết status chia sẻ hài hước mà rất thật: Muốn có bữa cơm ngon, hãy là người chồng đưa thức ăn về cho vợ, muốn vợ dịu dàng, hãy biết nói những lời chân tình, muốn gia đình ấm cúng, hãy cùng nhau dựng xây, thậm chí điều căn bản như muốn làm người cha, hãy tặng vợ… những chú tinh trùng Willy khỏe khoắn. Phụ nữ là người đón nhận, đàn ông là người kí gửi yêu thương.

Phụ nữ là để yêu, tình yêu ấy luôn bắt đầu và không bao giờ có sự kết thúc trước hết ở trong chính gia đình mình. Tư duy đàn bà con gái mười hai bến nước, sướng khổ nhờ chồng chỉ còn giá trị ở quá khứ.

Bạn tôi kể, ngày cưới bạn, ba bạn vui vẻ nói với ông bà sui gia hai họ rằng, cảm ơn ông bà đã đón nhận con gái tôi về nhà mình để yêu thương. Bất cứ lúc nào không vừa ý, hãy gọi tôi đến, tôi sẽ vui vẻ đón nó về với tình yêu của mình. Qua nhiều thăng trầm cuộc sống, ngày kia bạn rời chồng về với vòng tay của ba mẹ. Ba bạn giữ lời hứa, niềm nở đi đón con khi con thông báo rằng con không thể ở với chồng nữa, có thể về với ba mẹ được không?. Không hề hỏi han căn vặn con lí do tại sao khi con chỉ nói rằng đã “hết duyên rồi”. Ngày đón con gái trở về, bố mẹ khui rượu sâm banh, mở tiệc ăn mừng đoàn tụ. Bạn tôi giờ là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc.

Thi thoảng, trên những trang tin vẫn có tin về những cô gái… tự cưới chính mình. Họ hoàn toàn có thể trở thành cô dâu đẹp nhất mà không cần chú rể, công chúa đẹp nhất không cần có hoàng tử bạch mã. Hạnh phúc của mình nằm trong tay mình, trong tư duy mình chứ không phải trong suy nghĩ hay bàn tay kẻ khác. Laura Mesi – một người mẫu xinh đẹp người Ý từng trả lời trên một tờ báo: “Tôi nói với người thân và bạn bè rằng nếu không tìm được tri âm, tôi sẽ kết hôn với bản thân mình vào sinh nhật lần thứ 40”. Và cô đã hào phóng chi hơn 10.000 euro cho ngày trọng đại. Tiệc cưới của cô sang trọng không thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ không có chú rể. Hôm trước, một cô diễn viên Nhật Bản cũng vừa tự cưới mình vì không tìm được một người đàn ông phù hợp, và nguyên nhân chính quan trọng hơn: tôi xứng đáng làm một cô dâu thật đẹp. Khoan hãy nói đến chuyện đúng sai trong những đám cưới thiếu khuyết một nửa, chỉ cần nhìn về việc hiểu và yêu giá trị bản thân là điều rất nên trân trọng ở những cô gái mạnh mẽ này.

* * * * *

Tôi luôn nói với con gái mình rằng, con là cô bé đáng yêu nhất, dễ cưng nhất. Nếu con chịu đọc sách, chịu lắng nghe, học hỏi, chia sẻ với mọi người, nhất định con sẽ thành người tốt. Dù rằng đôi khi điều ấy vẫn bị chê là “con hát mẹ khen hay”, làm vậy là cưng chiều, hư trẻ… Chữ con còn xấu, không sao hết, cố gắng gò rồi chữ sẽ đẹp. Hôm nay con đàn chưa hay, không sao hết, rồi sẽ ổn, cũng như hồi nọ con thấy thật khó để biết bơi nhưng giờ đã biết bơi rồi đấy thôi. Tình yêu thể hiện muôn hình vạn trạng nhưng không thể thiếu sự sẻ chia và tin tưởng. Tôi luôn nghĩ tuổi thơ mình thích gì, thiếu gì, hay cần điều gì thì hãy trao cho con mình những điều ngọt ngào như thế. Một cô gái nhỏ sinh ra cần được lớn lên trong những lời yêu, tình yêu; càng cụ thể bằng những lời nói ngọt ngào, cái ôm ấm áp càng tốt.

Và cứ thế, khi trao cho một cô gái nhỏ tình yêu, tôi nhận lại được những ngày hạnh phúc. Hạnh phúc khi được cùng con lớn lên. Hạnh phúc khi thấy mình đã giúp được một cô gái nhỏ hiểu rằng, cuộc sống tươi đẹp này đầy những giá trị sống: Là con đường đi học sáng nay đầy tiếng chim dù nhà mình ở trong một khu phố ồn ào, chật chội. Là bông hoa mỗi chiều con tưới nước hôm nay đã nở bông thật đẹp để thay lời cảm ơn. Là mẹ chỉ muốn hét to sung sướng vì con gái 6 tuổi của mẹ đã biết bơi rồi. Mẹ giàu hay mẹ nghèo không quan trọng bằng chúng ta có thể tiến bước cùng nhau… Những điều ấy thực ra thật nhỏ trong cuộc sống này nhưng tôi vẫn tin là những viên gạch đầu tiên để xây nên nền tảng tình yêu cho một cô gái nhỏ.

Ở mỗi độ tuổi, mỗi chặng đường đời, mỗi cô gái sẽ hiểu về tình yêu theo một cách khác nhau. Nhưng cô gái à, bất cứ hoàn cảnh nào, bạn hãy nhớ: Phụ nữ là để yêu.  Được chứ?