Dẫn câu ca dao "Sông Cửu Long nghìn năm vẫn chảy/Nghĩa bạn bè mãi mãi không phai", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.
(Baonghean.vn) - Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc, họ đã lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bỏ lại giảng đường, bỏ lại công việc, xa gia đình, bạn bè...
Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 7/1 (7/1/1979 - 7/1/2019) là ngày nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.
(Baonghean.vn) - Những trận đánh đã lùi xa 40 năm, nhưng với cựu binh Hà Giảng thì những ký ức lại ùa về khi bên ngực trái nhói đau mỗi khi thay đổi thời tiết hay nhìn lại mảnh đạn đã mang trong mình suốt mấy chục năm qua.
Nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhiều lần khẳng định như vậy đối với sự hy sinh xương máu của Việt Nam để cứu giúp một dân tộc đang trong loạn lạc bởi chính sách diệt chủng, báo Quân đội nhân dân dẫn lời cho biết.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chiến thắng 7/1/1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước, của nhân loại tiến bộ trên thế giới.
Sau khi giúp Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Việt Nam tiếp tục giúp cách mạng chân chính và nhân dân Campuchia xây dựng phát triển, hồi sinh đất nước.