Premier League 2016/17 : Từ kỳ vĩ đến… kỳ dị

Ngay khi mùa giải 2015/16 vừa kết thúc, người ta đã vội nôn nao dự đoán cho kỳ tiếp theo và đồn đoán rằng 2016/17 sẽ là mùa giải hay nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Nhưng từ sự kỳ vọng cao độ, Ngoại hạng Anh giờ đây đang nhăm nhe dấu hiệu thất vọng tràn trề.

Không kỳ vọng sao được khi đây là mùa giải quy tụ hầu hết những HLV hàng đầu thế giới từ Jose Mourinho, Pep Guardiola đến Antonio Conte, Jurgen Klopp hay Claudio Ranieri, Arsene Wenger. Chỉ cần nghe những cái tên đó thôi cũng hình dung được biết bao cuộc chiến thượng đỉnh trên băng ghế chỉ đạo.

Ngoại hạng Anh quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Ảnh: Internet.
Ngoại hạng Anh quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Ảnh: Internet.

Sau bao năm bị La Liga rút ruột, giờ đây Premier League cũng có được bản hợp đồng kỷ lục thế giới mang tên Paul Pogba. Dù có lời ra tiếng vào nhưng với việc Pogba được định giá 89 triệu bảng, vượt mặt Gareth Bale, Cristiano Ronaldo thì Ngoại hạng Anh cũng như được thơm lây. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Zlatan Ibrahimovic hay Henrikh Mkhitaryan... cũng góp phần nâng tầm giải đấu xứ sở sương mù.

Nhiều HLV hàng đầu cùng dàn ngôi sao chất lượng, ai cũng đồng tình rằng đây sẽ là mùa giải đáng xem nhất từ trước tới nay của Ngoại hạng Anh, vượt xa cả mùa giải mà Leicester City tạo nên kỳ tích. Hai đội bóng thành Manchester rồi sẽ chuyển mình cùng Mourinho và Pep Guardiola. Tottenham và Liverpool rồi sẽ cứng cáp hơn nhờ bàn tay nhào nặn của Pochettino hay Klopp. Bốn đội ấy cùng Chelsea thời Conte, Arsenal hay Leicester City hứa hẹn tạo nên màn đua tranh khốc liệt.

Cũng như những HLV tài ba nhất hành tinh. Ảnh: Internet.
Cũng như những HLV tài ba nhất hành tinh. Ảnh: Internet.

Nhưng cho đến lúc này dường như người ta đang bị việt vị bởi Premier League không đẹp như vẻ ngoài lung linh và cũng chẳng hay dù có thừa những tên tuổi lừng lẫy. Giải đấu hấp dẫn số 1 hành tinh dường như đang tuân theo định luật bảo toàn. Tất cả không mạnh lên mà chỉ hoán đổi hoàn cảnh, chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Sau bao ồn ào, hào nhoáng, Man đỏ và Man xanh đang trở lại mặt đất với phong độ kém cỏi của mình, thậm chí hai đội bóng của Manchester bây giờ còn tệ hơn cả thời Pellegrini và Louis Van Gaal. Khi CĐV chưa quen với việc cầu thủ hàng đầu như Joe Hart phải phiêu bạt sang Torino, các công thần Yaya Toure hay Wayne Rooney ngồi ghế dự bị thì những cái tên tiếp theo như Pep Guardiola, Mourinho, Pogba hay Ibrahimovic đều gây thất vọng thảm hại.

Tiki-taka hết phép khiến Pep Guardiola lần đầu nếm trải chuỗi 6 trận không thắng nếu tính luôn cả các giải đấu cúp (lần tệ nhất ông có chuỗi 5 trận không thắng là năm 2009 với Barcelona). Xe bus của Mourinho vô dụng. Dù có trong tay những De Gea, Bailly, Smalling... nhưng lại thua sấp mặt trước Chelsea với 4 bàn không gỡ và tụt dần trên bảng xếp hạng.

Một Ibra già nua lê từng bước chậm chạp trên sân và 5 trận chưa biết mùi ghi bàn. Một Pogba tầm thường từ cách chơi đến những cú sút vô hại chỉ với 1 bàn duy nhất được ghi bằng đầu tính đến thời điểm này. Có cảm giác như họ đang bắt tay nhau 'lừa đảo' người hâm mộ Ngoại hạng Anh.

Nhưng có thực sự làm hài lòng NHM giải đấu cao nhất xứ Sương mù? Ảnh: Internet.
Nhưng có thực sự làm hài lòng NHM giải đấu cao nhất xứ Sương mù? Ảnh: Internet.

Sau tất cả, Leicester City lại quay về nơi xứng đáng là của họ. Dù có nhiều bổ sung nhưng lại không khỏa lấp được khoảng trống từ sự ra đi của Kante và đội chủ sân King Power tụt dốc. Tình thế chưa đến bi đát, tuy nhiên, nhiệm vụ bây giờ của các nhà ĐKVĐ chỉ là tranh vé trụ hạng khi Bầy cáo đang cách nhóm xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm.

Đó không phải quá bi quan mà là sự nhìn nhận thực tế. Sau hàng loạt trận thua trước Chelsea, Liverpool (1-4) hay Man United (1-4), Leicester thần thánh mùa rồi đã bị giải mã bởi điểm mạnh nhất của đội chủ sân King Power là phòng thủ cũng không còn.

Một hình ảnh gợi lại sự quen thuộc nhiều năm qua là Tottenham. Đội bóng của Mauricio Pochettino vẫn chưa thua nhưng người ta vẫn hoài nghi về khả năng vô địch của họ, dù rằng chính Spurs là đội đầu tiên quật ngã được một Man City đang có phong độ cao. Ấy vậy mà ngay sau đó họ hòa hai trận với những đội dưới cơ. Việc phải chia điểm tới 4/9 trận không phải là phong thái của nhà vô địch. Phải chăng Tottenham mãi là kẻ thách thức chứ chưa bao giờ là một ứng cử viên sáng giá?

Tottenham và Liverpool được kỳ vọng sẽ là những UCV sáng giá cho chức vô địch nhưng cả hai đều đang tồn tại những vấn đề riêng. Ảnh: Internet.
Tottenham và Liverpool được kỳ vọng sẽ là những UCV sáng giá cho chức vô địch nhưng cả hai đều đang tồn tại những vấn đề riêng. Ảnh: Internet.

Trong hoàn cảnh đó, hình ảnh sôi động của Liverpool nổi lên như là đội đủ khả năng vô địch nhất. Nhưng dù The Kop có lên ngôi Premier League đi chăng nữa thì phần lớn cũng nhờ vào sự suy yếu của các đối thủ. Cũng như mùa trước, Leicester City tạo nên một chiến công độc nhất vô nhị, ngoại trừ sự phấn đấu không ngừng nghỉ thì sự hụt bước từ những "ông lớn" là yếu tố không thể thiếu.

Thầy trò Jurgen Klopp dẫu được đánh giá cao sau những màn trình diễn thuyết phục (thắng Chel và Tottenham cùng tỷ số 2-1) nhưng với hàng phòng ngự “cùn có hạng” khi để thủng lưới tới 11 bàn sau 9 trận cũng chứng minh Lữ đoàn đỏ chưa hề hoàn thiện. 

Khi chưa bắt đầu, Premier League 2016/17 được ví như một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng sau những màn trình diễn tệ hại tới từ "sự kỳ vọng" thì giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh chẳng khác gì món khai vị nhạt nhẽo, đáng thất vọng. Và phải chăng sẽ chẳng có một cuộc đua kỳ vĩ nào cả, thay vào đó là một mùa giải thảm họa cho những HLV hay ngôi sao hàng đầu thế giới (?!).

Theo Bongda

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.