Một cô giáo chết đuối thương tâm

07/11/2011 09:29

(Baonghean) - Đang đi chăn trâu gần đập nước trong xã, những đứa trẻ hoảng hốt khi phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước.

Những đứa trẻ đi chăn trâu cho hay, lúc đó khoảng 15h30’, chúng hoảng hốt khi phát hiện thi thể một phũ nữ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ngay lập tức sự việc được cấp báo lên chính quyền địa phương. Nạn nhân sau đó được xác định là cô giáo Đoàn Thị Sương (SN 1970), hiện đang là văn thư của Trường Tiểu học xã Bảo Thành, huyện Yên Thành.

Người nhà cô Sương cho biết, tranh thủ ngày nghỉ, sáng 6/11, cô lên rừng kiếm củi về dự trữ cho mùa đông sắp đến. Đến trưa cùng ngày không thấy cô về, và chiều thì người nhà nhận được hung tin.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cô Sương vô cùng khó khăn, một mình cô hiện đang nuôi hai đứa con nhỏ và chồng bệnh tật nằm một chỗ nhiều tháng nay. Sự ra đi đột ngột của cô khiến cho hai con và chồng bị sốc nặng.


Phạm Hòa