Nơi khơi nguồn sáng tạo

12/03/2012 10:01

(Baonghean) - Năm 2002, CLB Phụ nữ với Văn học nghệ thuật ra đời, thực sự trở thành ngôi nhà chung, khơi nguồn sáng tạo cho nhiều chị em hội viên... Những giải thưởng mà các thành viên CLB gặt hái được trong thời gian qua có thể xem là những quả ngọt đầu mùa...

Tháng 3/2002, CLB Phụ nữ với Văn học nghệ thuật được thành lập, tập hợp chị em hội viên Hội VHNT tỉnh và những người yêu văn học nghệ thuật tham gia. Những ngày đầu thành lập gặp không ít khó khăn: Không có kinh phí hoạt động, là mô hình mới nên còn lúng túng trong định hướng sinh hoạt, ban chủ nhiệm CLB kiêm nhiệm...


Vượt lên tất cả, với lòng yêu văn học nghệ thuật, với mong ước tạo dựng một nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ của những người sáng tạo nghệ thuật, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích: Tổ chức tọa đàm, giao lưu "thơ-nhạc-họa",các buổi tập huấn kỹ năng viết văn, tọa đàm chuyên đề "Hướng về Truông Bồn", "Biển đảo quê hương"; giao lưu với nhà thơ, nhà văn có nhiều kinh nghiệm trong sáng tác...CLB còn tổ chức những chuyến dã ngoại, thực tế để chị em có cơ hội trải nghiệm cuộc sống, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho hội viên. "Hoạt động sáng tạo nghệ thuật là đặc thù, và đối với phụ nữ thì đó là cả một sự nỗ lực. Đảm đương việc gia đình, áp lực cuộc sống đôi khi làm cạn vơi những cảm hứng sáng tạo. CLB chính là nơi "giữ lửa" đam mê, khơi dậy tình yêu văn chương, nghệ thuật của chị em..." - Nhà văn Nguyễn Thị Phước, chủ nhiệm CLB chia sẻ.




Một buổi sinh hoạt CLB Phụ nữ với VHNT.

Trong lúc văn hóa đọc phải cạnh tranh khốc liệt với những phương tiện truyền thông khác, để những sáng tác của chị em hội viên đến được với công chúng không phải là điều dễ dàng. Bằng hình thức giao lưu, tọa đàm, giới thiệu tác phẩm trên các tạp chí, các tờ báo,... CLB trở thành "cầu nối" giữa tác giả và công chúng yêu văn học nghệ thuật. Các nhà văn, nhà thơ dày dạn kinh nghiệm, uy tín trong làng văn như Nguyễn Thị Phước, Vân Anh, Cẩm Thạch, Đàm Quỳnh Ngọc... đã trở thành "bà đỡ" cho các cây viết trẻ, giúp họ tự tin hơn, vững vàng hơn và dần khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng. Nhiều tác giả trẻ như Phạm Mai Chiên, Vân Khánh, Mai Liêu, Thúy Hà... đến nay đã trở thành những cây viết được bạn đọc đón nhận.


Những thành viên của CLB ở nhiều địa phương khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, nhiều chị cuộc sống khá khó khăn, chật vật, phải bươn chải đủ nghề để mưu sinh. Nhưng đến kỳ sinh hoạt CLB, họ vẫn tham dự đầy đủ, gặp nhau, hàn huyên, chia sẻ niềm đam mê, cảm hứng sáng tạo vẫn mãnh liệt, cháy bỏng... CLB đã trở thành điểm tựa tinh thần để họ vượt qua những bon chen, xô bồ của cuộc sống, góp nhặt yêu thương cho ra đời những quả ngọt...


Trong vòng 5 năm qua, 20 thành viên của CLB đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở T.Ư và địa phương như: nhà văn Nguyễn Thị Phước với tập truyện ngắn "Cho đồng thơm gió" (đoạt Cúp của Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ NN&PTNT viết về đề tài "tam nông"), nhà thơ Vân Anh, nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc... Điều đáng quý, CLB đã thu hút nhiều thành viên là những người "ngoại đạo", những bạn trẻ trong các trường ĐH, CĐ, từ đó bồi đắp cho họ tình yêu thơ văn, làm giàu thêm đời sống tình cảm, hướng họ đến những giá trị của "Chân-Thiện-Mỹ"...


"Thời gian tới, CLB sẽ phối hợp với các đội văn công, trung tâm văn hóa các huyện, thư viện tỉnh mở rộng phạm vi hoạt động, đưa các sáng tác của thành viên đến gần với công chúng; cho ra mắt tập thơ riêng của các thành viên câu lạc bộ; tìm "sân" để các thành viên thể hiện những bài viết của mình; và hướng các sáng tác của họ đến với những giá trị của cuộc sống" - nhà văn Nguyễn Thị Phước cho biết vậy.


Duy Nam