Giàu bản sắc và hấp dẫn

28/02/2012 10:19

(Baonghean)- Khi tiết trời Xuân đã ấm dần lên nhờ ánh nắng nhạt, khi những nụ đào cuối cùng còn sót lại bung nở ven sườn đồi, những hom mía lên xanh dưới thung đất trù phú thì cũng là lúc người dân Thái Hòa nô nức chuẩn bị đón mùa lễ hội mới.Những hoạt động phong phú về văn hóa, văn nghệ của đồng bào đã làm nên nét hấp dẫn riêng cho Lễ hội Làng Vạc...


Cả tháng nay, khối Lê Lợi (phường Quang Tiến, TX Thái Hòa) rộn ràng tiếng trống, tiếng cồng chiêng. Đêm đêm đội cồng chiêng của khối lại tập trung ở nhà văn hóa khối tập luyện. Đội múa cồng chiêng của khối từng tham gia nhiều hội thi, hội diễn cấp huyện, cấp tỉnh: Lễ hội Làng Sen, Ngày hội Văn hóa, thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số... Nhưng, với họ, được tham gia biểu diễn trong Lễ hội Làng Vạc có ý nghĩa đặc biệt vì là thể hiện cho đông đảo du khách thập phương bản sắc văn hóa của dân tộc Thổ trên chính quê hương mình, nơi phát tích cội nguồn của người Việt cổ. Tiếng cồng, tiếng trống, kèn cùng điệu múa tập tính, tập tang của đồng bào Thổ đã làm nên một sắc màu riêng cho Lễ hội Làng Vạc.



Vũ điệu cồng chiêng trong Lễ hội Làng Vạc

Một điểm nhấn của Lễ hội Làng Vạc là sân hội với các trò chơi dân gian như: đu tiên, đẩy gậy, ném còn, kéo co, chọi gà... Mấy ngày nay, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Hòa đã ngược ngàn chọn những cây tre già, chắc, dẻo, chọn địa điểm đẹp để chôn đu; những người tham gia ném còn đã tự tay trang trí cho mình quả còn thật đẹp, thật bắt mắt, các vận động viên đẩy gậy có những buổi tập tích cực.


Hấp dẫn không kém đó là Hội thi "Người đẹp làng Vạc" được tổ chức vào đêm khai hội. Những phần thi như trang phục, năng khiếu, tài ứng xử... được ban giám khảo đánh giá kỹ lưỡng để chọn ra danh hiệu "Người đẹp làng Vạc" hàng năm. Sau lễ hội,"người đẹp" phải cố gắng học tốt, sống đẹp để xứng với danh hiệu vinh dự đó. Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ đăng ký dự thi nhiều hơn năm ngoái và đã thực hiện 2 vòng sơ tuyển.


Sôi động nhất trong Lễ hội Làng Vạc là lễ rước trống đồng từ sân hội đến đền làng Vạc. Trong tiếng trống, tiếng chiêng trang nghiêm thôi thúc, phường bát âm hòa tấu, nhịp nhàng theo điệu tính tang, trai thanh mang đồ tế khí, khênh kiệu rước trống đồng, nữ tú mang hương hoa, hộp trầu, các bô lão hàng đôi trang nghiêm sau kiệu. Khắp các con đường vào hội rực rỡ sắc mầu, rộn một không khí vừa trang nghiêm vừa huyền bí, náo nức lòng người.


Nam Phương