Những “vết thương” trên con đường gốm sứ

20/05/2012 11:58

Bên cạnh những giá trị thẩm mỹ đem lại cho bộ mặt thủ đô, con đường gốm sứ ven sông Hồng ngày nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nổi cộm đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ của công trình bạc tỉ này.



Một tác phẩm gốm sứ đã bị đục để làm đường ống thoát nước
Di chuyển trên những trục đường: Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, hình ảnh của con đường gốm sứ đang ngày càng trở nên “méo mó” và mất điểm trong mắt mọi người, đặc biệt tại khu vực vỉa hè trên đoạn đường Yên Phụ, hàng loạt hàng quán của các tiểu thương mọc lên nhếch nhác.



Hàng quán căng lều bạt dọc đường Yên Phụ làm xấu mỹ quan




Một bãi tập kết xe rác trên đường Trần Khánh Dư

Ngay sát cổng chợ Long Biên, nhiều thùng hàng được xếp la liệt che khuất những tác phẩm trên con đường gốm sứ... Đáng chê trách hơn, nhiều người dân thiếu ý thức còn phóng uế bừa bãi ngay tại những tác phẩm gốm sứ mà 26 nghệ sĩ trong và ngoài nước đã tâm huyết dày công thực hiện trong suốt ba năm trời.

Hằng năm, bức tranh gốm dài nhất thế giới này vẫn được các cơ quan quản lý bảo trì đều đặn, những vết nứt, bong tróc vẫn thường xuyên được chắp vá. Tuy nhiên có một “vết thương” mà các cơ quan chức năng đành phải “bó tay”, đó là ý thức của con người.


Theo Tuổi trẻ - H